Hằng Túi tiếp tục chia sẻ những hình ảnh đáng yêu về con trai Bella, khoe cậu nhóc "ăn vạ không ai bằng"

Cả chồng và các con của Bích Hằng đều rất vui vẻ, thân thiện với con trai Bella, và bà mẹ 4 con liên tục tỏ ra xúc động khi chứng kiến những thay đổi của bé Peter.

Cả chồng và các con của Bích Hằng đều rất vui vẻ, thân thiện với con trai Bella, và bà mẹ 4 con liên tục tỏ ra xúc động khi chứng kiến những thay đổi của bé Peter.

Cả chồng và các con của Bích Hằng đều rất vui vẻ, thân thiện với con trai Bella, và bà mẹ 4 con liên tục tỏ ra xúc động khi chứng kiến những thay đổi của bé Peter.

Sau khi trải lòng rằng không muốn trả lời bất kỳ điều gì với báo chí, Bích Hằng vẫn cập nhật tình hình mẹ con Bella lên trang cá nhân cho những ai quan tâm theo dõi. Bà mẹ 4 con đã có một quãng thời gian mệt mỏi, tốn kém cả sức lực lẫn vật chất để thực hiện điều mà vô số người mong mỏi nhưng không làm được, đó là tách bé Peter khỏi người mẹ không bình thường để bé được nuôi dưỡng phát triển như bao đứa trẻ khác.

Hiện tại, Bella đã được đưa đến cơ sở y tế để điều trị tâm thần, còn bé Peter được người nhà Bella chăm sóc, thi thoảng gửi sang nhà Hằng ở qua đêm. Cả chồng và 3 bé nhà Hằng đều chơi với Peter rất vui, ai quan tâm theo dõi Bích Hằng mỗi ngày đều cảm thấy ấm lòng mỗi khi cô đăng tải hình ảnh, clip kèm theo vài mẩu chuyện nhỏ về Peter.


Peter khóc ăn vạ khi bị giả vờ lấy mất đồ.

"Thỉnh thoảng được gửi sang nhà bác Hằng chơi rồi ngủ lại, chưa thấy đứa bé nào mà 1 tuổi tự ăn tự ngủ như nó, luyện ăn dặm mà nó không cần, ăn cơm nát luôn, sữa gì cũng ăn, chả cần hâm ấm, tự cầm bình bú hết 210ml trong 3 phút, không cho ai sờ vào bình như sợ bị giật mất. Bản năng sống của nó quá tốt, chân tay cháy nắng, người bẩn, mẩn hết lên, vậy mà có 2 ngày được tắm rửa đầy đủ lại mịn màng rồi... Mỗi đứa trẻ sinh ra đã mang sẵn 1 số mệnh khác nhau, chẳng đứa nào có thể tự chọn cha chọn mẹ cho mình, nó là cậu bé quá đáng thương, mong rằng những đêm ngủ bình yên vô lo vô nghĩ này của nó sẽ được dài lâu".

Sau khi được tách khỏi người mẹ hoang tưởng, không còn là đứa bé trên chiếc xe nôi màu đỏ đầy "ám ảnh" đi khắp nơi nữa, Peter được phát hiện ra là một nhóc tì lanh lợi, biết ăn vạ, biết biểu lộ nhiều trạng thái cảm xúc, ăn ngủ tốt, thân thiện với mọi người.

Vì không muốn gây chú ý quá nhiều nên Hằng Túi chia sẻ, cô sẽ ít đăng tải hình ảnh của Peter hơn, cho cậu bé một cuộc sống bình yên, tuy nhiên, cô vẫn sẽ theo sát cậu bé tới khi mọi thứ thật sự ổn thỏa.

Mong rằng cuộc sống của Peter sau này sẽ hạnh phúc đủ đầy hơn, và mẹ bé sớm khỏi bệnh để 2 mẹ con được đoàn tụ.

Theo Helino


con trai Bella

Hằng Túi


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.