- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Khách Tây ăn 3 bữa no nê ở Hà Nội hết 135.000 đồng, tiết lộ món ngon nhất
Vị khách Tây cảm thấy bất ngờ vì có thể ăn uống 3 bữa no nê ở Hà Nội với chi phí 135.000 đồng, trong đó có món cơm gà “ngon nhất từng ăn”.
Vài tháng trước, Diana Neven (người Philippines gốc Hà Lan) có chuyến du lịch Việt Nam. Cô đã ghé thăm Hội An (Quảng Nam), Đà Nẵng, Huế, Hà Nội, Ninh Bình, TPHCM,… và dành thời gian khám phá ẩm thực tại mỗi địa phương.
Tại Hà Nội, Diana tự đưa ra thử thách chỉ chi tiêu 5 USD (khoảng 125.000 đồng) trong một ngày xem có thể ăn được bao nhiêu món ở đây.
“Tôi muốn trải nghiệm xem mình sẽ ăn được bao nhiêu món chỉ với 5 USD. Tôi đã đổi sang tiền Việt và làm tròn thành 125.000 đồng. Đây sẽ là số tiền tôi chi tiêu trong một ngày cho việc ăn uống”, cô nói.
Diana thừa nhận "không thể sống thiếu cà phê" và rất thích thức uống nổi tiếng này ở Việt Nam
Địa điểm đầu tiên Diana ghé thăm là một quán cà phê trên phố Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm. Nữ du khách cho biết, đây là thức uống lý tưởng để bắt đầu một ngày mới nên đã gọi một ly cà phê đen, giá 25.000 đồng.
Sau đó, cô tiếp tục di chuyển đến một tiệm bánh mì có tiếng trên đường Quán Thánh (quận Ba Đình) để lấp đầy chiếc bụng đói buổi sáng. Sau khi xem thực đơn và giá cả, cô quyết định gọi suất bánh mì thập cẩm không rau mùi, giá 25.000 đồng.
Chiếc bánh mì mà vị khách Tây thưởng thức có lớp vỏ giòn rụm, phần nhân gồm thịt xá xíu, pate và dăm bông, giá 25.000 đồng
Diana cho hay, bánh mì ở các quán vỉa hè có giá rẻ hơn trong nhà hàng mà hương vị vẫn thơm ngon, hấp dẫn. Dù cửa hàng cô ghé thăm khá nhỏ, không phải địa điểm được nhiều người biết đến trên mạng xã hội nhưng món bánh mì ở đó rất ngon.
“Đó là chiếc bánh mì hoàn hảo mà tôi chỉ tốn có 25.000 đồng để mua. Bánh mì ngon, hương vị rất tuyệt”, vị khách Tây chia sẻ.
Buổi trưa, sau khi đi dạo phố, Diana quyết định dừng chân tại một quán bún riêu ở Đường Thành (quận Hoàn Kiếm). Tuy quán nằm trong ngõ nhỏ, thực khách ngồi ăn ở lối đi chung nhưng cô vẫn thấy ấn tượng vì từ chủ quán đến nhân viên đều thân thiện, luôn mỉm cười.
“Những quán ăn nằm trong ngõ nhỏ kiểu này khá phổ biến ở Hà Nội. Họ không có thực đơn và tôi chỉ thấy nhân viên bưng các tô khá lớn. Song, tôi lại thích những điểm đến như thế này”, Diana cho hay.
Tại đây, cô gọi một bát bún riêu tổng hợp giá 40.000 đồng, được phục vụ đầy đặn nhiều nguyên liệu như đậu rán, thịt bò, chả cá,…
Cận cảnh món bún riêu vỉa hè ở Hà Nội khiến cô gái người nước ngoài không ngừng khen ngon
Nữ du khách nhận xét món ăn trông hấp dẫn và hình thức không giống với các món cô từng thưởng thức ở Việt Nam. Vì vậy, cô háo hức muốn được nếm thử ngay xem mùi vị ra sao.
“Ồ, món này ngon quá. Nước dùng rất ngon, có nhiều nguyên liệu kèm theo. Nhân viên còn cho tôi thêm cả rổ rau xanh nữa”, Diana nói.
Vị khách Tây cũng tiết lộ, đây chỉ là địa điểm bản thân vô tình biết đến khi đi bộ ngang qua nhưng cô nhận thấy món ăn ở đây không chỉ ngon mà còn có mức giá phù hợp với túi tiền.
Suất cơm gà đầy đặn được phục vụ tại một quán ăn ở phố Tràng Tiền
Cuối ngày, Diana tìm đến một quán cơm nằm trong con ngõ nhỏ ở phố Tràng Tiền. Đây là địa chỉ ăn uống cô từng đến trước đó và rất ấn tượng với món cơm gà. “Quán này lúc nào cũng đông người địa phương đến thưởng thức. Tôi từng ăn ở đây và còn chụp lại ảnh món cơm gà đã ăn vì thấy ngon”, Diana cho hay.
Theo nữ du khách, cũng bởi món cơm gà này mà cô đã tiêu quá ngân sách cho bữa tối. Sau khi ăn sáng và trưa, cô chỉ còn 35.000 đồng nhưng suất cơm ở đây có giá 45.000 đồng. Như vậy, cô đã tiêu hết 135.000 đồng, thay vì 125.000 đồng như dự định ban đầu.
“Cơm ở đây rất ngon, có nguyên chiếc đùi gà và thêm dưa chua, nước sốt nữa. Tôi cũng không thể tin được là món ăn này đã ngon lại còn rẻ đến thế”, cô đánh giá.
Vị khách Tây đánh giá cơm gà là món ngon nhất cô từng ăn khi du lịch Hà Nội
Diana cũng thừa nhận quán cơm này là địa điểm ẩm thực yêu thích của cô tại Hà Nội vì “đồ ăn ngon, rẻ, phần ăn lớn và quán nằm ẩn mình trong con hẻm”.
“Vậy là tôi đã kết thúc bữa ăn ngon nhất từ trước đến nay ở Hà Nội và vượt quá ngân sách ban đầu là 10.000 đồng. Dù không thể thực hiện thử thách ăn 3 bữa một ngày với 5 USD nhưng tôi thấy trải nghiệm này vẫn rất thú vị.
Bạn có thể làm điều tương tự để nhận ra việc sống tại đây một ngày chỉ với số tiền trên thật dễ dàng vì đồ ăn rất rẻ mà lại ngon”, nữ du khách người Philippines bày tỏ.
Theo VNN
-
Đời sống2 giờ trướcSau khi Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) công khai sao kê, cộng đồng mạng phát hiện một thanh niên chuyển nhầm tiền ủng hộ 2 lần và muốn xin lại khoản chuyển nhầm.
-
Đời sống3 giờ trướcHơn 12.000 trang sao kê như một "cú đấm trực diện" vào những fanpage, blog đăng ảnh "khoe" ủng hộ đồng bào vùng lũ bạc triệu, nhưng con số thực tế chỉ dừng lại ở vài chục, vài trăm nghìn đồng.
-
Đời sống3 giờ trướcTrào lưu "Profile của tớ" đang trở nên rầm rộ trên MXH Threads, là nơi để giới trẻ khoe thông tin cực xịn của mình.
-
Đời sống7 giờ trướcTừ thiện trở thành cuộc đua “phông bạt”, làm màu sau khi rất nhiều tài khoản bị phát giác làm giả biên lai tiền ủng hộ đồng bào miền Bắc sau thiên tai. Thật đáng buồn bởi một số người sẵn sàng dùng khó khăn của người dân, thậm chí là sự mất mát để đánh bóng bản thân.
-
Đời sống8 giờ trướcSau khi Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) công khai sao kê, cộng đồng mạng phát hiện một thanh niên chuyển nhầm tiền ủng hộ 2 lần và muốn xin lại khoản chuyển nhầm.
-
Đời sống1 ngày trướcVừa qua, Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam công bố sao kê hơn 12.000 trang ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng, thiệt hại do bão số 3 (bão YAGI) từ ngày 1/9 đến 10/9. Tấm lòng của mỗi người dù bao nhiêu cũng đáng quý, tuy nhiên, bên cạnh đó, cộng đồng mạng cũng chỉ trích một số cá nhân sử dụng chiêu trò chỉnh sửa ảnh để tăng thêm số 0, khoe ủng hộ hàng chục, trăm triệu đồng... để làm hình ảnh.
-
Đời sống1 ngày trướcVideo xin lỗi của Việt Anh Pí Po nhanh chóng thu hút sự chú ý nhưng không làm nguôi đi những hoài nghi của dân mạng.
-
Đời sống1 ngày trướcDùng tiền tiêu vặt, tiền ăn sáng, ứng trước tiền mừng tuổi để quyên góp thông qua các quỹ chung, hay viết những bức thư ngắn gắn lên đồ cứu trợ... đó là những cách mà các em bé nhỏ tuổi trên toàn quốc "truyền lửa" cho các cô chú, bác, anh chị và bạn bè ở miền Bắc lúc này.
-
Đời sống1 ngày trướcTrong bối cảnh các thảm họa thiên nhiên như bão lũ, động đất ngày càng diễn biến khó lường, du khách cần thêm các phương án dự phòng thiên tai vào kế hoạch chuyến đi.
-
1 ngày trước
-
22 giờ trước
-
1 ngày trước
-
Đời sống1 ngày trướcỦy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đăng tải 12.028 trang sao kê tiền người dân ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 3, tổng số tiền lên tới 527,8 tỷ đồng. Trong đó có những lời nhắn rất xúc động của các bạn nhỏ, có nhiều bạn bớt đi bữa sáng nhỏ bé của mình để ủng hộ đồng bào bão lũ.
-
Đời sống1 ngày trướcNhiều người đăng ảnh khoe ủng hộ đồng bào vùng lũ hàng trăm triệu đồng nhưng thực tế, con số đó chỉ dừng lại ở vài chục, vài trăm nghìn đồng.
-
Đời sống1 ngày trướcĐể chạy ngập, nhiều chủ showroom ô tô và người dân ở Hà Nội cấp tập tìm chỗ gửi ô tô ở bãi đỗ xe trên cao, nhưng hiện nhiều bãi không còn chỗ trống.
-
Đời sống1 ngày trướcQuán xôi đêm trên đường Đê La Thành (Hà Nội) từ lâu đã là điểm đến quen thuộc của nhiều thực khách, dù có tên gọi độc lạ - “xôi bàn thờ".
-
Đời sống1 ngày trướcNữ du khách khá bất ngờ vì món ăn “tăng cường sinh lực” của người Hàn Quốc được bán phổ biến ở Đà Nẵng, giá bình dân chỉ từ 30.000 đồng và hương vị thơm ngon, hấp dẫn.