Làm khách hàng thân thiết đến tận 2 năm, cô gái trẻ choáng váng khi phát hiện mình đụng ngay 'chủ tịch chạy xe ôm vì đam mê'

Ông xe ôm thậm chí còn còn đề nghị giúp đỡ tài chính cũng như các khoản học phí sau khi lên đại học khiến cô gái trẻ chỉ còn biết tròn mắt ngạc nhiên.

"Mình đã gắn bó với một người ông làm nghề xe ôm.

Hôm đó, khi cũng đang đi quen một chú xe ôm thì lúc đó chú đã có khách, chú bảo mình:

- Cháu đi sang bên cạnh có bố chú đấy.

Vâỵ là từ đó ông đã chở mình đi học suốt hai năm cấp 3 mỗi buổi chiều. Ông lấy giá rẻ hơn những người khác và còn chấp nhận cho mình đi chịu rất nhiều bữa, ngay cả khi thi tốt nghiệp xong ông cũng gọi điện hỏi thăm mình.

Hôm nay khi chờ bạn, mình gặp ông, khỏi phải nói, mình vui đến mức nào. Hai ông cháu tỉ tê nói chuyện, nhờ đó mình mới biết một số chuyện:

Thứ nhất: Ông đi làm xe ôm cho vui, và ông không đi buổi chiều, chỉ là vì mình nên ông mới nán lại để đèo mình đi học rồi ông về.

Thứ hai: Chú xe ôm thực chất không phải con của ông, vì các chú xe ôm xung quanh quý mến ông nên mới gọi ông là bố. Con ông hai người đều làm chức vụ to, giám đốc trong công ty, điều đấy giải thích cho việc thứ nhất.

Nghe ông nói xong mình vừa xúc động vừa bất ngờ. Xúc động vì hai năm qua vì mình mà ông nán lại mỗi chiều, dù không phải lúc nào mình cũng gặp ông.

Bất ngờ vì ông là chủ tịch đi làm xe ôm cho vui. Ông còn đề nghị giúp đỡ mình về tài chính sau này như các khoản học phí đại học (dù đương nhiên là mình không thể nhờ ông làm vậy).

Rời ghế nhà trường cấp 3, điều mình nhớ nhất chính là ông và những lần tâm sự chỉ kéo dài khoảng 1 phút - khoảng thời gian từ điểm dừng xe bus đến trường trên xe ông. Thật sự mong ông có nhiều sức khoẻ để con có thể gặp ông thêm nhiều lần nữa. Con cám ơn ông.

Hình mình chụp trộm khi ngồi sau xe ông, ông thực sự rất đẹp lão và nói chuyện cùng ông luôn có cảm giác thoải mái nên mình đã phá lệ đối với các xe ôm khác là nói chuyện cùng vì tính mình ghét ồn ào".

Làm khách hàng thân thiết đến tận 2 năm, cô gái trẻ choáng váng khi phát hiện mình đụng ngay chủ tịch chạy xe ôm vì đam mê-1

Hình chụp sau lưng của bác xe ôm.

Câu chuyện trên đây là trải nghiệm "hết hồn" của một cô gái trẻ mới học xong cấp 3 về ông xe ôm hay chở mình đi học. Kèm theo đó là tấm hình bác xe ôm già với thân phận đặc biệt. Làm khách quen của ông tận 2 năm, cô đâu ngờ tài xế già giản dị ấy lại là "chủ tịch trong truyền thuyết". Dù ông là người có điều kiện khá giả nhưng vẫn chạy xe ôm vì... đam mê. 

Mặc dù sự giàu có của ông cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cô gái hay bất cứ ai nhưng đây cũng là một câu chuyện khá thú vị được nhiều người quan tâm yêu thích. 

Đôi lúc, có những con người thật đặc biệt, vì muốn giúp đỡ cô gái nhỏ mà bác xe ôm quyết định chạy xe cả buổi chiều. Có những khi, người ta không thể ngờ rằng bản thân mình trở thành một điều bất ngờ nhỏ bé trong cuộc sống của người khác như thế đấy!


Theo Nguoiduatin 

Xem link gốc Ẩn link gốc https://www.nguoiduatin.vn/docbaovn/lam-khach-hang-than-thiet-den-tan-2-nam-co-gai-tre-choang-vang-khi-phat-hien-minh-dung-ngay-chu-tich-chay-xe-om-vi-dam-me-tintuc704636

xe ôm


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.