- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
"Mẹ Bắp" là ai mà gây dậy sóng cộng đồng mạng?
Những ngày gần đây, cụm từ “Mẹ Bắp” bất ngờ phủ sóng khắp các trang mạng xã hội. Vậy "Mẹ Bắp" là ai mà khiến cả cõi mạng sục sôi tìm kiếm như vậy?
Những ngày qua, hành trình chữa bệnh ung thư máu của một bé trai 4 tuổi tên Minh Hải (hay còn gọi là Bắp) và mẹ đơn thân là chị Lê Thị Thu Hòa (27 tuổi) đến từ Bình Thuận đã được dân mạng theo dõi sát sao, đặc biệt là trong cộng đồng mẹ bỉm sữa.
Theo thông tin từ Phụ nữ số, năm 2021, khi chị Thu Hoà mới 24 tuổi và con trai được 3 tháng tuổi, cô quyết định bước ra khỏi cuộc sống hôn nhân. Thời gian đầu cô vừa làm kế toán nhà hàng vừa bán rau củ kiếm tiền nuôi con. Sau đó Hoà gửi bé Bắp cho ông bà ngoại, một mình ở lại thành phố làm việc.
Chị Lê Thị Thu Hòa và bé Minh Hải (hay còn gọi là Bắp). Ảnh: Phụ nữ số.
Giữa năm 2023, Bắp được 2 tuổi thì bà ngoại phát hiện ra những dấu hiệu ở cháu như biếng ăn, nổi hạch và trướng bụng. Lúc đó Thu Hoà vội vàng về quê đưa con xuống thành phố khám bệnh. Sau vài tháng chạy chữa, chuyển qua nhiều khoa khác nhau đến tháng 11/2023, bác sĩ thông báo bé Bắp mắc bệnh ung thư máu.
Từ đó đến tháng 10/2024, Thu Hoà phải túc trực ở cạnh để chăm sóc con nên không thể tiếp tục công việc cũ. Nhưng cùng với đó cô vẫn phải lo tiền viện phí, sinh hoạt của 2 mẹ con nên quyết định lập kênh video để lên mạng bán hàng online. Ban ngày Hoà vẫn chăm con, tối đến lại livestream. Có khi người mẹ trẻ ngồi ở hành lang, có lúc lại ngồi ở lối đi trong khuôn viên bệnh viện.
Vì quá cảm thông cho hoàn cảnh khó khăn của người phụ nữ này, rất nhiều mạnh thường quân đã đứng ra giúp đỡ để mẹ con của cô có tiền trang trải cuộc sống và viện phí.
Nổi bật trong số đó là Hằng Du Mục ủng hộ 200 triệu, sếp Mailisa 100 triệu đồng,... gần đây nhất là Tiktoker Phạm Thoại.
Người mẹ trẻ ngồi ở hành lang, có lúc lại ngồi ở lối đi trong khuôn viên bệnh viện để livestream. Ảnh: Phụ nữ số.
Theo chia sẻ của Phạm Thoại, chi phí chữa trị rất cao nên mẹ Bắp làm tất cả mọi việc có thể từ đi bán hàng bên ngoài, ship hàng thuê, vay tiền khắp nơi, đi lang thang xin tiền,... Để hỗ trợ mẹ con Bắp, Phạm Thoại đã hướng dẫn cô livestream bán hàng vì không thể nhờ sự giúp đỡ của mạnh thường quân mãi được.
Bản thân Thoại cũng cam kết sẽ giúp tiền viện phí cho Bắp khi cần gấp, cho dù con số là 200, 300 hay 500 triệu đồng. Thời điểm đó, biết câu chuyện của 2 mẹ con, nhiều người mua hàng ủng hộ hoặc gửi tiền cho Bắp.
Cùng với sự ủng hộ của những tấm lòng nhân ái, tháng 11/2024, chị Hòa có đủ điều kiện đưa con sang Singapore chữa trị.
Phạm Thoại và mẹ bé Bắp. Ảnh: Phụ nữ số.
Mới đây, ngày 18/2, Phạm Thoại cho biết bé Bắp đã vào phòng cấy KT - một cuộc phẫu thuật rất quan trọng trong hành trình chữa trị bệnh cho bé
Sau đó 1 ngày, chị Thu Hoà cũng cập nhật tình hình của bé Bắp sau cuộc phẫu thuật này lên trang cá nhân: "Bước ngoặt quan trọng mẹ và tất cả cô yêu thương Bắp mong chờ cũng đã hoàn thành rồi ạ. Mẹ Bắp cập nhật cho ông bà cô chú yên tâm.
Sau 3 tháng đợi đủ điều kiện để cấy CAR-T thì sau 18 tiếng, con đã cấy thành công rồi. Hiện tại con đã được đưa vào khoa PICU (PV - Đơn vị chăm sóc tích cực nhi khoa) hồi sức để theo dõi tiếp trong vòng 7 ngày. Mọi chỉ số trong 7 ngày ổn thì con sẽ được lên lại khoa Nhi để theo dõi thêm. 20 nữa là con được xuất viện đó cô chú".
Và đến ngày 21/2, Thu Hoà cho biết do bé Bắp đang ở khoa PICU nên không thể xuất hiện trên livestream và cũng sẽ không có hình ảnh mới để cập nhật. Chị cũng hẹn khi nào con khỏe hơn sẽ đăng tải hình ảnh của bé lên mạng xã hội.
Đến ngày 22/2, mẹ bé Bắp đăng clip con trai cùng status nói rằng: “Chốn quê thanh bình, mẹ con bắp nhớ nhà lắm rồi cô chú ơi, bên này buồn lắm cô chú ạ”. Đến ngày 23/2, mẹ bé Bắp vẫn chưa có thêm bất kỳ chia sẻ nào.
Tuy nhiên, nhiều người vẫn cảm thấy lo lắng vì Bắp vừa trải qua một cuộc điều trị quan trọng và mong muốn chị Hòa sẽ cập nhật hình ảnh mới nhất của con. Dân mạng vào thẳng trang cá nhân để hỏi tình hình của bé Bắp nhưng chị Hòa đã khóa chức năng bình luận công khai. Về phía Phạm Thoại anh cũng chưa có bất cứ chia sẻ nào thêm, theo Tạp trí Thương trường.
Hiện tại, câu chuyện về hành trình chiến đấu với ung thư của mẹ con bé Bắp, tình trạng sức khỏe của bé Bắp vẫn đang là chủ đề nóng trên mạng xã hội.
Theo Doisongphapluat
-
Đời sống4 giờ trướcThương mẹ vất vả, đường xá xa xôi, Hưng quyết định nhập viện một mình.
-
Đời sống9 giờ trướcLén khóc vì tủi thân một mình trong bệnh viện, nam sinh viên trường Đại học Kinh tế Huế xúc động khi được một người lạ hỏi thăm và dành tặng món quà đặc biệt.
-
Đời sống18 giờ trướcKhông thể không ngưỡng mộ cách chi tiêu, tiết kiệm của cô gái này.
-
Đời sống1 ngày trướcMẹ chồng – nàng dâu vốn là mối quan hệ nhạy cảm và khó dung hòa khi sống chung dưới một mái nhà.
-
Đời sống2 ngày trướcKhông chỉ con cái mà ngay cả bố mẹ cũng sẽ bị trói buộc nếu quá trông đợi vào 2 chữ này.
-
Đời sống2 ngày trướcHot girl Âu Hà My hé lộ danh tính đàng trai.
-
Đời sống2 ngày trướcHình ảnh chủ nhà ở Phú Thọ giăng quần áo phơi giữa phòng khách rồi bật quạt trần để quần áo nhanh khô trong mùa nồm ẩm thu hút nhiều ý kiến trái chiều.
-
Đời sống2 ngày trướcVài ngày qua, hình ảnh cây lá đỏ thuộc thôn 10A (xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) gây chú ý trên mạng xã hội. Cây cao lớn, tán rộng, toàn bộ lá đều mang màu đỏ tự nhiên, rực rỡ.
-
Đời sống2 ngày trướcTheo quan niệm phong thủy, việc xem tuổi khi sửa nhà sẽ giúp gia chủ chọn được ngày giờ tốt, phù hợp với mệnh của mình, giúp tăng cường năng lượng tích cực cho ngôi nhà và gia đình.
-
Đời sống3 ngày trướcChị Nguyên kể, con trai đầu tên Kim Song Nguyên, thường xuyên bị nhầm là người Hàn Quốc. Mỗi khi đưa con đi tiêm phòng, đến bệnh viện hay làm thủ tục giấy tờ... chị đều phải giải đáp các câu hỏi liên quan đến cái tên đặc biệt.