- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nhịn ăn, vay nợ để đi xem show BlackPink ở Hà Nội
Nhiều bạn trẻ chi số tiền hàng chục triệu đồng để “đu idol” nhân sự kiện nhóm nhạc BlackPink về Việt Nam biểu diễn, có những fan phải chi tiêu cầm chừng, vay mượn để thỏa đam mê.
Từ 21h đêm 28/7, không khí tại sân bay Nội Bài đã bắt đầu náo nhiệt khi có hàng nghìn người hâm mộ tập trung để chờ đón nhóm nhạc thần tượng BlackPink.
Trong cuộc phỏng vấn nhanh cùng Tiền Phong , hầu hết bạn trẻ có độ tuổi từ 19-24 đều hào hứng khi đã phần nào tự chủ về kinh tế, tự kiếm tiền mua vé, không phụ thuộc vào bố mẹ.
Giấc mộng BlackPink và những điều không như mơ
Hòa trong đám đông, hai cô gái ăn mặc thời trang, tay cầm lightstick (gậy phát sáng - PV) phấn khích cho biết đã di chuyển bằng xe máy từ nội thành lên kịp giờ để chờ đón thần tượng. Quỳnh và Dương giới thiệu đã ra trường và đi làm được một thời gian nên có thể chủ động trong việc mua vé cũng như các phụ kiện đi kèm.
Khi được hỏi có cảm thấy tiếc nuối khi giá vé hiện tại giảm “sốc”, Dương khẳng định cô thích sự chủ động và dù giá vé tăng hay giảm cũng không ảnh hưởng tới cảm xúc cho đêm nhạc. Quỳnh từng tham gia concert của BlackPink ở Singapore trong khi Dương sang Malaysia để “đu idol”. Với tình yêu dành cho những cô gái đen - hồng, Quỳnh tiết lộ cô nhịn ăn sáng, thậm chí phải vay mượn thêm để đủ tiền mua vé hạng VIP cho đêm nhạc đầu tiên.
Một số bạn trẻ thừa nhận là fan nửa vời khi lên sân bay chờ đón nhóm nhạc BlackPink.
Ngồi ở một góc sân bay, bên cạnh đám đông náo nhiệt, Huỳnh Như (sinh năm 1998, quê Vĩnh Long) kể cô từ TPHCM ra từ ngày 27/7, kết hợp xem nhạc và du lịch. Huỳnh Như yêu thích BlackPink từ năm 2019. “Style năng động của BlackPink khiến tôi bị thu hút. Đây là lần đầu và cũng có thể là lần cuối cùng tôi đi đu idol. Tôi muốn nhìn thấy họ một lần ở bên ngoài và cảm nhận sức nóng trực tiếp ở trên sân”, Huỳnh Như nói.
Cô thừa nhận mình có phần mệt mỏi nên không chen lấn vào đám đông. Dù đã đi làm, Huỳnh Như vẫn phải “cân đo đong đếm” để đủ tiền cho chuyến đi tốn hàng chục triệu đồng từ vé xem nhạc, vé máy bay, khách sạn cho tới chi phí ăn uống, đi lại. “Bố mẹ không phản đối tôi đi xem nhạc nhưng không đồng tình. Tôi giấu chuyện giá vé bởi số tiền cũng không hề nhỏ”, cô bộc bạch.
Tiền vé có thể bằng thu nhập cả tháng của mình, Huỳnh Như không tiếc nuối, ngược lại cảm thấy vui vì tự “săn” vé từ ngày đầu mở bán.
Đặng Ngọc và bạn thân vừa từ TPHCM ra Hà Nội. Ngọc chia sẻ đã đặt khách sạn trước khi đặt vé. "Trong trường hợp không mua được vé, tôi vẫn ra Hà Nội, đến sân vận động để cảm nhận không khí bên ngoài", cô nói. Ảnh:
Ở một góc khác, Đặng Ngọc (sinh năm 2003, TPHCM) tay kéo vali, tay cầm lightstick. Cô vừa đáp chuyến bay từ TPHCM và thấy may mắn vì hạ cánh sát với thời điểm thần tượng đến Việt Nam. “Tôi từng tham gia đêm nhạc của BlackPink tại Thái Lan. Tôi rất xúc động khi thần tượng về Việt Nam lưu diễn. Ban đầu, tôi khá sốc khi giá vé ở nước ta cao hơn các quốc gia khác trong khu vực. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng chi phí lớn có thể do đơn vị tổ chức còn thiếu kinh nghiệm”, Ngọc chia sẻ.
Đứng ở vòng ngoài, Phan Thị Minh Ánh (sinh năm 2001, quê Vĩnh Phúc) tâm sự cô “vỡ mộng” khi có mặt tại sân bay tối nay. “Tôi thấy khá tệ bởi không khí và cả sự quá khích ở đây. Một số người tạo tin giả để gây ra cảnh chen lấn, xô đẩy không đáng có. Nhiều người xếp hàng và đứng lấp lối đi của hành khách. Không kể một số người là YouTuber, TikToker với những thiết bị chuyên dụng chiếm chỗ khiến những fan chân chính khó tiếp cận thần tượng. Có thể nói đây không phải một buổi đón thần tượng giống tưởng tượng của tôi”, Minh Ánh thổ lộ.
Minh Ánh (bên phải) và Thảo Chi ngao ngán trước sự hỗn loạn tại sân bay.
Theo Minh Ánh, cô lường trước được sự việc giá vé sẽ giảm và nhiều người phải “ôm hận” khi “ôm vé” nhằm kiếm lợi nhuận.
“Thực tế là khán giả, người hâm mộ ở Việt Nam chưa có thói quen đi concert kèm theo việc BTC xếp chỗ không hợp lý nên tình trạng “ế” vé là dễ hiểu. Tôi nghĩ rằng một phần vì đơn vị tổ chức không tìm hiểu trước về thị trường, giá vé không xứng đáng với vị trí trong đêm nhạc. Bản thân tôi chỉ mua hạng vé vừa tiền, vừa đủ gần thần tượng và tận hưởng được không khí của đêm nhạc”, cô nói.
Những người đón BlackPink bất đắc dĩ
Một số hành khách đáp chuyến bay quốc tế tại Nội Bài tối 28/9 bày tỏ bất ngờ khi lượng người đổ về đây với thiết bị quay chụp trên tay.
Bà Nguyễn Thị Hiện (sinh năm 1957, quê Hưng Yên) lên sân bay để tiễn con gái đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản. Bà Hiện bày tỏ sự lo lắng khi sân bay xuất hiện cảnh náo loạn, những bạn trẻ đổ xô vào một tụ điểm mỗi khi có báo động giả về việc nhóm nhạc BlackPink đến. Bà Hiện cho biết bà đang lạc hai cô cháu gái trong đám đông. “Tôi không biết việc nhóm nhạc Hàn Quốc đến Việt Nam. Tôi chỉ lo cho sự an toàn của các cháu khi có quá đông người và các bạn trẻ chạy loạn kèm tiếng hú hét”, bà Hiện nói.
Một người đàn ông trung tuổi bối rối hỏi thăm nhân viên an ninh sân bay vì không tìm thấy người nhà dù được thông báo 22h chuyến bay ở Đài Loan, Trung Quốc hạ cánh. “Sân bay quá đông nên tôi không biết người nhà ở đâu, đã ra cổng an ninh hay chưa. Con gái tôi từ Đài Loan về nên không thể liên lạc thông qua số điện thoại. Đen đủi sao lại bay trùng ngày nhóm nhạc về Việt Nam”, người này nói.
Nhiều người lạc người thân trong đêm 28/7.
Nhiều năm công tác tại sân bay, một nhân viên an ninh chia sẻ anh nhiều lần chứng kiến các bạn trẻ Việt đến đây chờ đón thần tượng. Người này có phần ái ngại khi nhiều bạn trẻ xếp hàng, vạ vật ở sân bay cả ngày.
“Thần tượng không sai nhưng thần tượng quá khích thì quả thực đáng ngại. Có những bạn khóc như mưa, gào khóc khi thần tượng xuất hiện. Sự kiện lần này không đông và đáng báo động như những lần khác. Tuy nhiên, việc các bạn chen lấn, chạy loạn ở sân bay tiềm ẩn một số nguy hiểm về sức khỏe hay vấp ngã...”, người này cho hay.
Một số hành khách đáp chuyến bay quốc tế tại Nội Bài tối 28/9 bày tỏ bất ngờ khi lượng người đổ đồn về đây. Ngồi ở góc tối và thưa vắng tại sân bay, Thanh Huy (sinh năm 2002) vừa từ Đài Loan trở về cho biết anh có đọc thông tin nhóm nhạc Hàn Quốc tới Việt Nam lưu diễn. Thanh Huy cười và khẳng định không quan tâm bởi còn lo gánh nặng cơm áo. Sau một hồi loay hoay vì điện thoại không thể kết nối Internet vì lượng người quá đông cũng không thông báo cho người thân đến đón, Thanh Huy vội ra đón xe taxi để về với gia đình.
Theo tienphong.vn
-
Đời sống58 phút trướcNhững thông tin về bến đỗ mới của tiền vệ Nguyễn Quang Hải đang dần được hé lộ.
-
Đời sống8 giờ trướcCó nhiều điểm chung trong cuộc sống, Linda Ngô và Chang Lacci trở thành cặp chị em thân thiết được nhiều người ngưỡng mộ.
-
Đời sống20 giờ trướcVợ chồng Quang Hải thoải mái khoe niềm vui săn được "bé Rồng".
-
Đời sống1 ngày trướcNếu phải thuê nhà và có một đứa con, 10 triệu đồng/tháng ở Hà Nội chỉ đủ cho những nhu cầu tối thiếu với chất lượng tối thiếu, gia đình sống đúng kiểu hộ nghèo.
-
Giới trẻ1 ngày trướcChủ kênh Ẩm thực mẹ làm, Đồng Văn Hùng được tạp chí Forbes bình chọn vào danh sách 30 Under 30 Asia. Hùng là người Việt Nam duy nhất có tên trong lĩnh vực truyền thông, tiếp thị và quảng cáo.
-
Giới trẻ2 ngày trướcMột số nguồn tin khẳng định tiền vệ Nguyễn Quang Hải chia tay CLB CAHN để sang Nhật Bản thi đấu.
-
Giới trẻ2 ngày trướcLữ Thị Phương quê ở Thanh Hóa, được trời phú dung mạo ưa nhìn, vóc dáng lý tưởng với chiều cao 1m81.
-
Đời sống2 ngày trướcChuyện anh chồng lương 7 triệu đồng mua đôi giày hơn 2 triệu mà không đưa vợ tiền mua sữa cho con đang khiến cư dân mạng "chia phe" tranh luận.
-
Đời sống2 ngày trướcNổi tiếng trên mạng xã hội với cái tên “bố 7 con”, anh Đỗ Trọng Hiếu cho biết bản thân đã nỗ lực rất nhiều để chăm sóc 7 người con từng bữa ăn, giấc ngủ.
-
Giới trẻ2 ngày trướcYouTuber người Quảng Nam hiện sở hữu kênh có 150.000 lượt theo dõi và chọn hướng tiếp cận riêng: Những địa chỉ văn hóa, tâm linh. Đây là thành công mà chính Hoàng Dũng cũng không ngờ.
-
Đời sống2 ngày trướcMặc dù tạo dáng rất chân phương nhưng đôi bạn già ở một viện dưỡng lão Hà Nội lại khiến dân mạng "thả tim" ầm ầm khi bộ ảnh họ chụp cùng hoa bằng lăng được chia sẻ.