- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tuần này ta sẽ tốt đẹp lên một chút nữa!
Chúng ta đang ổn hơn lên mỗi ngày, tốt đẹp thêm mỗi tuần, trưởng thành lên cùng năm tháng của mình!
Những đứa trẻ ấy, nông nổi và cạn nghĩ là bởi chúng chưa có nhiều trải nghiệm cuộc đời. Ta ngày xưa khác gì chúng đâu, nhiều khi lời nói chẳng thông qua não bộ, cứ bạ đâu nói đấy.
Ta ngày xưa cũng như chúng, để cảm xúc chi phối mình, hứng lên là làm chả nghĩ gì đến hậu quả. Thậm chí còn ngang ngạnh, ương bướng, biết sai mà vẫn làm.
Chỉ vì hồi đó chúng ta còn trẻ trâu quá, còn non và xanh quá, còn chưa biết trời trăng, bầu trời vốn chỉ bé bằng cái miệng giếng trên đầu.
Ảnh minh họa.
Nhưng rồi theo tháng năm ta lớn lên, trưởng thành từ những va vấp cuộc đời, từ cả đôi lần ngã sấp mặt, đứng dậy mà đi tiếp. Ta chẳng còn là ta của thuở "xước măng rô cũng hoá trọng thương buồn" nữa.
Ta cũng định hình dần ta là ai thay vì cứ nghĩ ta là ai hoặc sống kiểu chẳng cần biết ta là ai. Ta dần biết cuộc đời không chỉ có 2 màu đen và trắng như hồi con nít, ta biết còn màu xám ở giữa, ta biết còn đủ mọi sắc màu khác ngoài đen và trắng ra.
Biết nên ta bớt cực đoan hơn. Thấu hiểu giúp ta bớt đau đớn, không còn lăn đùng ra khóc, giãy đành đạch kiểu nạn nhân. Cũng là nhờ trải nghiệm nhiều vậy!
Nhưng đúng là sự trưởng thành của ta đôi khi lại… nhanh quá với những người quanh ta. Nhiều người mãi chẳng trưởng thành, vẫn cạn nghĩ, vẫn chẳng khác nào đứa trẻ con trong xác thân người lớn. Đôi khi làm ta bực điên lên.
Nhưng từ từ đã, nếu ta bực điên lên thì khác gì ta cũng… bằng vai phải lứa với họ? Ta vẫn trẻ con như họ. Chỉ có trẻ con mới không biết kiểm soát cảm xúc. Chỉ có trẻ con mới nhất định ăn thua. Ta lớn rồi mà!
Ta lớn lên mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng và mỗi năm không phải bằng cơm ăn nước uống kiểu trẻ con. Mà bằng nhận thức của ta, bằng sự thấu hiểu của ta, bằng cả lòng bao dung của một người lớn.
Ta biết nhiều hơn những kẻ xấu ngoài kia không phải để ta cũng xấu theo họ hay bị họ làm ta xấu theo. Ta tốt đẹp lên mỗi ngày vì ta đang trưởng thành hơn mỗi ngày.
Ta tốt hơn chính ta của hôm qua, của tuần trước, của tháng trước, năm trước vì ta đang đi tới chứ không phải ta làm cua đi ngang, làm tôm đi giật lùi.
Tuần mới rồi, bạn của tôi ơi! Ta sẽ có một tuần mới để mới hơn, để tốt đẹp hơn thêm một lần nữa chứ! Hứa không?
Theo Nguoiduatin
-
Đời sống6 giờ trướcGặp được người con gái ưng ý, chàng trai bày tỏ mong muốn kết đôi và thẳng thắn đưa ra những câu hỏi mong cả hai hiểu nhau hơn trước khi về chung nhà trong chương trình Bạn muốn hẹn hò tập 1081.
-
Đời sống13 giờ trướcTrang phục phổ biến của nữ tiếp viên hàng không trên thế giới là váy ngắn đi cùng tất chân chứ hiếm khi là quần dài, bạn có biết tại sao?
-
Đời sống1 ngày trướcDòng trạng thái mới nhất của MC Huyền Trang VTV (Mù Tạt) liên quan tiền vệ Đức Huy ngày 14/2 càng làm dấy lên nghi vấn họ đang hẹn hò.
-
Đời sống1 ngày trướcNgoài hoa hồng, sô-cô-la thì những lời chúc Valentine ý nghĩa, ngọt ngào dành cho vợ, chồng sẽ khiến trái tim nửa kia thêm xúc động, bồi hồi.
-
Đời sống1 ngày trướcNhững lời chúc Valentine cho bạn gái, bạn trai dưới đây sẽ là món quà tinh thần lớn, giúp người ấy cảm nhận được tình yêu chân thành của bạn.
-
Đời sống1 ngày trướcKhoảnh khắc đôi vợ chồng già nắm tay nhau hạnh phúc sau 57 năm gắn bó khiến người xem xúc động.
-
Đời sống2 ngày trướcTôi thực sự không nghĩ rằng người họ hàng vốn có bằng đại học này cũng tin vào những điều như thế.
-
Đời sống2 ngày trướcTrước đây, trong nỗi đau cùng cực, người đàn ông ở TPHCM nhiều lần khuyên, hối thúc, thậm chí tìm cách mai mối để vợ có được hạnh phúc mới.
-
Đời sống2 ngày trướcTrong lễ kỷ niệm 50 năm ngày cưới, người cha bật khóc vì xúc động trước tình yêu của vợ và tình cảm của con cháu dành cho mình.
-
Đời sống3 ngày trướcNhững trái cây mạ vàng, khắc chữ, có hình thù độc đáo, kỳ lạ mang lại sự mới mẻ, nhưng liệu có nên dùng chúng để dâng cúng tổ tiên?