Ngày 1/5, Công an tỉnh BạcLiêu cho biết: sáng cùng ngày, B.T.K.X (27 tuổi, ở xã Hưng Định, thị xãThuận An) đã được gia đình chuyển viện lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ ChíMinh) để điều trị sau khi uống thuốc ngủ tự vẫn.
Trước đó, vào khoảng 18 giờ ngày 30/4, bà NguyễnLệ Hà - chủ khách sạn Hồ (phường 7, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) đến công anđịa phương trình báo việc có một đôi nam nữ thuê phòng tại khách sạn của bàtừ sáng 29/4 mà tới nay vẫn không rời khỏi phòng. Nghi ngờ có chuyện khôngbình thường, nhân viên khách sạn gọi cửa nhưng không thấy ai lên tiếng.
Công an địa phương đã đến phá cửa phòng, xôngvào và phát hiện người nam đã chết; người phụ nữ là chị K.X đang oằn oại,bất tỉnh. Quanh hiện trường có nhiều vỏ thuốc và những viên thuốc màu hồngcòn sót lại, được cho là loại thuốc ngủ có hàm lượng cao.
Nạn nhân đã tử vong sau đó được xác định làNguyễn T.L (20 tuổi, trú xã Long Điền Đông A, huyện Đông Hải, Bạc Liêu, hiệnlà học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Trung Trực, Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu).Người phụ nữ được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.
Tại cơ quan điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu, ôngTống N.A, chồng chị K.X, cho biết vợ chồng ông sống với nhau đã có 2 mặtcon. Khoảng 2 tháng gần đây ông phát hiện vợ mình có tình cảm với NguyễnT.L. Đến ngày 21/4, vợ ông bỏ nhà đi, nhắn tin xin lỗi chồng, mong đượcchồng tha thứ và nhờ chồng nuôi dưỡng 2 con.
Nhận định ban đầu, nhiều khả năng cặp tình nhânlệch tuổi này do bế tắc trong chuyện tình cảm đã rủ nhau thuê phòng nghỉ đểtự tử. Công an tỉnh Bạc Liêu đang điều tra làm rõ vụ việc.
Theo Dântrí