HLV Calisto vừa quyết định rút ngắn thời gian nghỉ phép với gia đình để quay lạiHà Nội nhằm chuẩn bị cho đội tuyển quốc gia và đội tuyển U-23 chuẩn bị tham dựcác giải đấu quốc tế lớn từ đây đến cuối năm 2010.

Như những gì đã tuyên bố, HLV Calisto đã mở rộng cánh cửa quay lại đội tuyển chomột loạt các cầu thủ vắng bóng từ nhiều năm qua với những lý do khác nhau. Nhữngngười từng sa chân vào vòng lao lý, từng lãnh án kỹ luật của VFF như Văn Quyến -Văn Trương (tham gia dàn xếp tỉ số ở SEA Games 23 diễn ra tại Philippines), XuânThành tàng trữ chất gây nghiện vào năm 2007, Huy Hoàng khước từ khoác áo độituyển dự AFF Suzuki cup 2008.

Đội tuyển Việt Nam: Cửa đã mở
Phạm Văn Quyến (10-SLNA) trở lại đội tuyển quốc gia sau năm năm vắng bóng vì bị kỹ luật. Ảnh: Sĩ Huyên

Khi danh sách đội tuyển quốcgia và U-23 Việt Nam được công bố rộng rãi trên các cơ quan ngôn luận, cảmgiác ngỡ ngàng là điều không tránh khỏi đối với những người lần đầu tiên lọtvào mắt xanh của HLV Calisto. Ở tuyển quốc gia là thủ môn Mạnh Dũng (ThanhHóa), với đội U-23 là thủ môn Lê Văn Sơn (T&T), hậu vệ Nguyễn Quốc Long(T&T), hậu vệ Hoàng Ngọc Quân (T&T), hậu vệ Trần Quốc Anh (Tiền Giang), hậuvệ Từ Hữu Phước (Khánh Hòa), tiền vệ Đinh Thanh Trung (Hòa Phát), tiền vệNguyễn Quang Tình (SLNA), tiền vệ Nguyễn Đức Thiện (Bình Dương).

Cần phải có niềm tin

Gần chục năm làm việc với bóng đá Việt Nam trong màu áo Đồng Tâm Long An hayđội tuyển quốc gia, HLV Calisto hay nhắc đi nhắc lại rằng: "Tôi là ngườirất ghét sự lừa dối, xảo trá và những trò dàn xép tỉ số bẩn thỉu. Tôi ngheđược rất nhiều lời chỉ trích rằng cầu thủ A, HLV B hay dính líu tới tiêucực. Nghe nhiều, nhưng tôi chỉ tin rằng đó là điều chính xác khi sự xấu xabị lật tẩy, được phơi bày ra với những chứng cứ cụ thể. Nếu như bạn cứ sốngvà đối phó với lời đồn đoán thì bạn không bao giờ đi xa được…”.

Đội tuyển Việt Nam: Cửa đã mở
Tân binh của đội tuyển U-23 Việt Nam- trung vệ Từ Hữu Phước (3-Khánh Hòa). Ảnh: Dương Minh

Thậm chí khi sai lầm đã phảitrả giá đắt thì chúng ta vẫn phải tạo ra cơ hội để người làm sai có cơ hộisửa đổi, làm lại chính mình. HLV Calisto cũng hay lập lại quan điểm ấy. Vàcũng từ đó, khi cánh cửa do ông Calisto mở rộng ra ở lần tập trung này, cónhiều người từng dính chàm đã kịp len chân vào một cách đàng hoàng như trợlý HLV Nguyên Chương, Xuân Thành, Văn Quyến, Văn Trương. Họ đến với độituyển quốc gia hay U-23 Việt Nam là do những gì thể hiện được và thể hiệntốt trong mùa giải đã qua chứ hoàn toàn không thông qua bất kỳ sự tiến cửhay vận động từ thế lực nào đó.

Dốc sức ra thi đấu ở mùa giải2010, những cầu thủ như Từ Hữu Phước, Quang Tình, Văn Sơn, Mạnh Dũng, ThanhTrung, Ngọc Quân, Quốc Long, Quốc Anh hay Đức Thiện… không thể biết rằng từ khánđài, có một cặp mắt luôn dõi theo bước chạy, hướng tấn công hay những pha làmbóng, dứt điểm của họ. Điểm mạnh, điểm yếu của từng người- đặc biệt là những anhlính tân binh- luôn được HLV Calisto ghi chép cặn kẻ, đối chiếu qua nhiều vòngđấu trước lúc điền tên họ vào danh sách tập trung.

Xuống hạng nhì, vào đội tuyển!

Vào lúc này, có lẽ trung vệ Trần Quốc Anh (Tiền Giang) là cầu thủ đang…đi trênmây! Nỗi buồn xuống chơi giải hạng nhì mùa tới vẫn còn lởn vởn đâu đó, bất ngờ,Quốc Anh nhận được quyết định triệu tập vào đội tuyển U-23 Việt Nam chuẩn bịtham dự cúp bóng đá quốc tế chào mừng 1000 năm Thăng Long vào cuối tháng 9 tớitại TPHCM và Á vận hội lần thứ 16 vào trung tuần tháng 11 ở Quảng Châu (TrungQuốc).

Đội tuyển Việt Nam: Cửa đã mở
Tiền Giang xuống chơi giải hạng nhì nhưng trung vệ Trần Quốc Anh được chọn vào đội tuyển U-23 Việt Nam. Ảnh: Dương Minh

Chưa biết trung vệ Quốc Anhcó trụ lại với đội tuyển U-23 Việt Nam vào thời gian tới hay không, nhưngvới việc chọn cầu thủ này (và nhiều tân binh khác) tập trung cùng đội tuyểnquốc gia, chính HLV Calisto đã gieo vào lòng những chàng trai quần đùi áo sốniềm tin và khát vọng vươn lên một khi đã chọn nghiệp đá bóng để tiến thân.

Giai đoạn tuyển chọn đã hoàn tất, giờ là lúc 56 tuyển thủ của hai đội tuyểnvà U-23 Việt Nam (bốn suất còn lại được dành riêng cho các cầu thủ Đà Nẵngsau lúc CLB này hoàn tất việc thi đấu AFC cup sẽ đến tập trung muộn. Đó làThanh Hưng, Hoàng Quảng, Cao Cường và Quốc Anh- nếu tiền vệ này sớm hồi phụcchấn thương), phải chứng minh rằng họ được chọn không phải là sự ngẫu nhiên.Một cuộc sàng lọc gắt gao, một sự cạnh tranh quyết liệt (nhưng lành mạnh)sắp diễn ra để có thể giành được chỗ đứng chính thức…

Theo Tuổi Trẻ Online