Đông đảo nghệ sĩ và khán giả mộ điệu đã đến tiễn đưa đạo diễn Lê Hoàng Hoa về nơi an nghỉ cuối cùng sáng 3-8. Nghệ sĩ Trần Quang đại diện đồng nghiệp nói lời từ biệt người đạo diễn tài hoa đã cống hiến cho đời những tác phẩm điện ảnh nổi tiếng.
NSND Kim Cương và con gái cố đạo diễn Lê Hoàng Hoa
Từ lúc 6 giờ các nghệ
sĩ thuộc thế hệ vàng của nền điện ảnh nước nhà: NSND Kim Cương, NS Trần
Quang, Lê Cung Bắc, Việt Thanh, Quang Đại, Đào Bá Sơn…và thế hệ diễn
viên đã thành danh: NSND Hồng Vân, NS Lê Tuấn Anh, Hoàng Phúc, Phước
Sang, Quang Hải, Minh Luân…đã có mặt tại nhà tang lễ TPHCM (số 25 Lê Quí
Đôn, quận 3, TPHCM) dự lễ truy điệu đạo diễn Lê Hoàng Hoa. Bà Dương Cẩm
Thúy – Chủ tịch Hội Điện ảnh TPHCM đã xúc động nhắc lại những kỷ niệm
đẹp và ca ngợi tấm gương lao động nghệ thuật của đạo diễn tài danh này:
“Tấm gương đó mãi mãi là niềm động viên cho các thế hệ đạo diễn, diễn
viên trẻ đang phấn đấu vì một nền điện ảnh nước nhà phát triển tốt đẹp
trong cuộc sống hôm nay”.
Tất cả các nghệ sĩ và
khán giả đều xúc động khi biết chỉ có người con gái (năm nay 24 tuổi)
của đạo diễn Lê Hoàng Hoa từ Ba Lan về nước tiễn cha. Mẹ của cô hiện bị
bệnh nặng không về được.
NSND
Kim Cương chia sẻ: “Hai người con trai và người vợ trước của anh Lê
Hoàng Hoa đã mất. Từ sự chia ly đó mà anh có thêm nghệ danh là Khôi
Nguyên, tên hai người con ghép lại. Có ai ngờ đến phút cuối, người vợ mà
anh thương yêu cũng không có mặt bên cạnh anh. Thế mới biết lúc sống
anh Hoa đào hoa, nhưng khi thác đi thì tình yêu duy nhất cũng không thể ở
bên cạnh mình. Đời người có nhiều hoàn cảnh, với anh Lê Hoàng Hoa tình
yêu trong tim anh lúc nào cũng nồng nàn...”.
NSƯT Nguyễn Chánh Tín bùi ngùi nhắc lại những kỷ niệm khó quên với đạo diễn Lê Hoàng Hoa
- người cho anh vai diễn nổi tiếng Nguyễn Thành Luân trong phim "Ván bài lật ngửa"
Đạo diễn Quang Đại, NSƯT Lê Cung Bắc, diễn viên Hoàng Phúc và Lê Tuấn Anh
NSND Hồng Vân và diễn viên Minh Luân khấn nguyện trước linh cửu cố đạo diễn Lê Hoàng Hoa
NSND Hồng Vân viết vào sổ tang "mãi mãi không quên những tác phẩm giá trị của đạo diễn Lê Hoàng Hoa"
Đạo diễn Trần Ngọc Phong và NSND Đào Bá Sơn xúc động trước linh cửu cố đạo diễn Lê Hoàng Hoa
NS Trần Quang thay mặt đồng nghiệp nói lời chia tay với người
bạn nghề, người đồng nghiệp, người anh đã mang lại cho anh nghệ danh
Trần Quang trong lòng công chúng qua nhiều bộ phim hay: “Chúng tôi chỉ
từ thôi chứ không có biệt với anh. Vì anh vẫn sống, vẫn truyền những cảm
hứng nghệ thuật cho cuộc đời qua những thước phim giá trị. Với riêng
tôi, không có Lê Hoàng Hoa thì không có một Trần Quang, với những vai
diễn trên màn ảnh mà anh đã dành cho tôi. Xin cảm ơn tất cả tình cảm của
công chúng yêu điện ảnh nước nhà, yêu nghệ thuật qua những bộ phim Lê
Hoàng Hoa – Khôi Nguyên đã dày công tạo dựng”.
- chia buồn cùng gia quyến đạo diễn Lê Hoàng Hoa
NS
Trần Quang nói lời chia tay với cố đạo diễn Lê Hoàng Hoa, với ông "thì
chúng tôi chỉ Từ, chứ không có Biệt...cùng anh Lê Hoàng Hoa"
Diễn viên điện ảnh Lê Tuấn Anh đang ở Huế để chuẩn bị cho những
dự án làm phim, đã lái xe về ngay trong đêm để kịp có mặt tại đám tang
đạo diễn Lê Hoàng Hoa. Diễn viên trẻ Minh Luân cho biết: “Những ngày
cuối đời chú Hoa đến quán Ngã ba sông của NS Lê Tuấn Anh để bàn về dự án
làm phim Con ma nhà họ Hứa trở lại, chú có hỏi tôi “thời gian tới con
có kịp phim nào không? Nếu có thể thì cùng tham gia với phim của chú?”.
Tôi vui vẻ nhận lời và thưa “con có được cơ hội làm phim do chú đạo diễn
là vinh dự cho con, vì thế hệ diễn viên trẻ hôm nay, ít có dịp được làm
việc với chú”. Thế rồi hay hung tin chú mất, tôi bàng hoàng xúc động.
Mơ ước được thọ giáo những kinh nghiệm trong diễn xuất trên phim trường
do chú chỉ đạo đã không thành hiện thực”.
NSƯT Lê Cung Bắc ngậm ngùi trước linh cữu đạo diễn Lê Hoàng Hoa
Chỉ một người con gái bên cạnh ông lúc chia biệt
Quan tài của cố đạo diễn Lê Hoàng Hoa được di chuyển
ra xe để hướng về Bình Hưng Hòa trong sự xúc động của đông đảo nghệ sĩ,
khán giả
Đối với các nghệ sĩ nén hương tiễn biệt cuối cùng dành cho đạo diễn
Lê Hoàng Hoa đã không mang theo lời vĩnh biệt, mà họ tin tưởng rằng
những tác phẩm điện ảnh nghệ thuật của ông vẫn sống mãi theo thời gian.
|
Theo NLD