Cảnh sát New Zealand cho biết,họ dám chắc 100% rằng bất kỳ người nào còn kẹt trong tòa nhà truyền hìnhCanterbury đều chết sau khi động đất xảy ra ở Christchurch hôm 22/2.

Các nhân viên cứu hộ đã phảingừng cứu người bị mắc kẹt trong tòa nhà truyền hình Canterbury vì nó hư hại quánặng. Ước tính, trong tòa nhà này vẫn còn khoảng 80 tới hơn 100 người đang mấttích.

Động đất New Zealand: không còn ai sống sót

Chỉ huy cảnh sát Dave Lawry nói:"Chúng tôi không tin rằng khu vực này còn có thể đứng vững. Tòa nhà đang cónguy cơ đổ sập. Vào lúc này, tôi sẽ không mạo hiểm để các nhân viên vào đây tìmkiếm người mất tích vì tôi tin cơ hội sống sót là bằng 0. Chấm dứt".

Hiện chưa rõ có chính xác baonhiêu người trong tòa nhà nhưng gồm cả 10 sinh viên Nhật tại một trường ngoạingữ và 15 nhân viên đài truyền hình.

Động đất New Zealand: không còn ai sống sót

Phụ trách đài truyền hìnhCanterburry Nick Smith nói, 15 trong số các nhân viên của ông làm việc trong tòanhà đã mất tích.

Hiện, các nạn nhân vẫn tiếp tụcgửi tin nhắn, la hét kêu cứu khi lực lượng khẩn cấp cố gắng tìm họ trên cácđường phố vốn rải rác các thi thể. Một phụ nữ may mắn sống sót được tìm thấy saukhi cô trốn dưới một chiếc bàn ở tòa nhà Pyne Gould đổ nát.

Động đất New Zealand: không còn ai sống sót

Trận động đất 6,3 độ Richter hôm22/2 xảy ra ở Christchurch, thành phố lớn thứ hai của New Zealand, được đánh giálà trận động đất kinh hoàng, gây chết người nhiều nhất trong vòng 80 năm qua ởnước này.

Theo Hoài Linh
 Vietnamnet