Đồng Lan - thí sinh được xem là ứng cử viên sáng giá nhất trong đội của Đàm Vĩnh Hưng - đã tranh thủ "nói xấu" vui về vị huấn luyện viên của mình và những “bí mật” xoay quanh cuộc thi Giọng hát Việt.

Tôi nổi loạn… dịu dàng




* Trên sân khấu Giọng hát Việt, nhắc đến Đồng Lan là nhắc đến cô gái hát nhạc Pháp. Vì sao Đồng Lan lại chọn nhạc Pháp?

Có nhiều lí do khiến tôi chọn nhạc Pháp. Thứ nhất là vì tôi thích. Thứ hai là ít người thích nó nên tôi muốn mang nó đến với nhiều người hơn. Ngoài ra, Giọng hát Việt vốn dĩ đã có nhiều màu sắc rồi. Chả có lí do gì mà tôi không mang đến một màu sắc khác lạ để có thể ghi dấu ấn trong lòng khán giả.

* Chọn tiếng Pháp - như chị nói là ít người biết - phải chăng chị không đủ tự tin với những ca khúc tiếng Việt?


Tôi xin khẳng định mình hoàn toàn tự tin khi hát tiếng mẹ đẻ. Chả có lí gì một người Việt lại không hát hay tiếng mẹ đẻ được cả. Hát tiếng mẹ đẻ cũng như hát ở trong nhà của mình, cớ gì lại không tự tin?

Có rất nhiều ca khúc Việt hay, tuy nhiên, ai cũng biết có quá nhiều cuộc thi hát ở Việt Nam rồi, chả lẽ mình cứ sử dụng tới lui những ca khúc đó? Tôi thì thích sự tươi mới. Do đó, nếu chọn ca khúc tiếng Việt, tôi sẽ làm mới nó hoặc là chọn một ca khúc mang dấu ấn của tôi nhưng mọi người sẽ thấy có mình trong đó.
 
* Sở hữu vẻ ngoài gai góc nhưng dường như khán giả vẫn chưa thấy hình ảnh một Đồng Lan nổi loạn trên sân khấu Giọng hát Việt?


Nổi loạn có nhiều cách. Không phải cứ hét lên là nổi loạn. Sự nổi loạn của tôi là sự nổi loạn dịu dàng. Vì đây là cuộc thi dài nên tôi cũng phải suy nghĩ cho mình những bước nhảy hợp lý. Tiết lộ thêm là sắp tới, tôi dự định sẽ đưa ngôn ngữ hình thể vào trong phần thể hiện của mình, mở ngoặc là nếu còn được tiếp tục vào sâu hơn nữa (Cười).
 


* So với Bùi Anh Tuấn, Bảo Anh… chị ít fan hơn và cũng không phải là thí sinh được bình chọn nhiều trong đội của Đàm Vĩnh Hưng. Chị có thấy mình đang gặp nhiều bất lợi trong cuộc chơi này?


Nghệ thuật cần sự kiểm định, càng lâu thì càng chín. Thứ trước mắt không phải là điều mà tôi nghĩ đến. Tôi chỉ biết nhiệm vụ của mình là cháy hết mình trong mỗi ca khúc. Người nào cảm nhận được thì tôi cảm ơn, không cảm được tôi cũng cảm ơn để biết cần phải làm tốt hơn.

* Nhiều người bảo cả thí sinh lẫn huấn luyện viên khi xuất hiện trên sân khấu đều... rất kịch. Chị cũng từng bật khóc khi nghe công bố kết quả (trong đêm liveshow 4) trong khi kết quả đó rất dễ đoán ra.

Thật ra khi tập tôi đã khóc rồi, tôi biết đây là một vòng thi buồn và các huấn luyện viên là người buồn nhất, còn tôi vốn nhạy cảm nhiều tới mức khó hiểu. Đang mệt mỏi bỗng bắt gặp bên đường một bàn tay bé xíu huơ huơ ngô nghê là tôi có thể «bay» được, gặp bà lão bên đường lom khom cũng làm tôi băn khoăn nhiều, ngắm một chiếc lá rơi cũng chạnh lòng về số phận nào đó. Tôi sến mà (cười lớn). Vì vậy mà tôi thường hay viết thơ, viết nhạc để giải tỏa lòng.

Khi trực tiếp là một thí sinh tôi mới cảm nhận trong một cuộc thi có rất nhiều chuyện lắng đọng, xúc động nhưng khán giả có người hiểu, có người không. Nếu thử một lần đứng ở vị trí đó, hoàn cảnh đó, bạn sẽ không bao giờ nói rằng chúng tôi diễn kịch đâu.

Chúng tôi mong khán giả cũng thử đặt mình vào vị trí của chúng tôi, đứng trên sân khấu như chúng tôi để cảm nhận đủ cảm xúc của một người nghệ sĩ như thế nào.Nghệ sĩ mong manh lắm.

 
Đồng Lan: "Tôi sến mà!"


* Tham gia cuộc thi này, hẳn chị đắt sô ca hát lắm?


Có lẽ vậy. Đương nhiên khi được quan tâm nhiều hơn thì người ta cũng tìm đến mình nhiều hơn. Giọng hát Việt đang hot, mình chỉ “ăn theo” thôi mà (cười).

Tuy nhiên, việc nhận sô cũng có giới hạn. Sô phải có chất lượng và bất cứ sô nào cũng phải thông qua ban tổ chức và huấn luyện viên để nhờ tư vấn giúp vì dù sao thí sinh cũng còn non nớt và tôi còn là thí sinh.

* Cát sê của chị chắc hẳn cũng tăng dần đều?


Tôi biết cũng có thí sinh đã chia sẻ cát sê của mình lên báo chí. Còn thú thực tôi rất tệ với những con số, tôi chẳng biết gì, chỉ biết hát thôi, mà nghệ thuật còn nhiều thứ cần học lắm, tôi muốn đầu óc mình thảnh thơi để bay bổng. Vấn đề tiền nong tôi thường nhờ người khác lo giùm. Duy nhất có một con số làm tôi nhớ đó là số 6, còn lý do vì sao thì...cứ để mọi người tò mò vậy.

* Đến bây giờ chị và các thí sinh khác có còn liên lạc thường xuyên với nhạc sĩ - ca sĩ Phương Uyên?


Chị Phương Uyên không làm giám đốc âm nhạc nữa nhưng vẫn âm thầm giúp đỡ các thí sinh, khi chọn bài chung tôi vẫn hỏi ý kiến chị. Chị Phương Uyên là một nghệ sĩ lao động không mỏi mệt, làm việc quên ăn quên ngủ. Anh Minh (giám đốc công ty Cát Tiên Sa – PV) kể đưa sâm cho chị dùng nhưng chị chẳng thiết tha gì, chỉ lo làm việc thôi. Chẳng có giám đốc âm nhạc nào xách đàn đến đệm từng bài cho từng thí sinh cả. Đôi khi sự công bằng tìm đến muộn nhưng tôi vẫn tin có sự công bằng.


Tật xấu lớn nhất của Mr Đàm

* Đàm Vĩnh Hưng nổi tiếng kỹ tính, anh ấy đã “huấn luyện” chị và các thí sinh như thế nào?

Cũng có nhiều người tò mò hỏi tiếp xúc với anh ấy rồi có phát hiện được tật xấu nào của anh ấy không? Tật xấu lớn nhất của anh Hưng là quá cầu toàn tới từng chi tiết.

Một người quá nhiều bận bịu như anh nhưng lại rất quan tâm, chăm chút cho tất cả các thí sinh từ tóc tai đến cách đi đứng, ăn nói… Thỉnh thoảng đang ở nhà tự dưng nhận được tin nhắn của anh “Em thấy bài này hay không?”,  hay: “Có người vừa giới thiệu với anh bài này”.... Có người còn nói anh giống như… “gấu mẹ vĩ đại”.

Chúng tôi sợ nhất là những khi bị anh “thẳng tay” chỉnh sửa nhưng cũng rất yêu quý anh vì cách sống tình cảm, hài hước. Thật khó để học ở anh cách làm người ta vừa yêu quý vừa nể sợ..
     
* Mr Đàm có khá nhiều show diễn nhưng để chia đều “đất diễn” cho các các thí sinh trong đội cũng là một vấn đề. Có bao giờ chị cảm thấy ghen tị vì một sự ưu ái nào đó chưa?

Anh Hưng có một cái đầu rất đáng nể. Anh luôn biết cách sử dụng người hợp lý. Trong team có người hát show này, người hát show kia. Mọi thứ đều được phân phối đều và có lý riêng của nó. Không ai có ý nghĩ gì khác hay ghen tị với nhau cả. Cách cử xử của anh ấy rất hay, chúng tôi chẳng phải muốn mà học được.

* Phong cách thời trang của chị khá lạ. Ai là người tư vấn cho chị?

Ngoài đời, tôi mặc những gì mình thích. Bạn có thể thấy điều đó khi tôi lần đầu xuất hiện trong chương trình ở vòng Giấu mặt. Có lẽ ấn tượng của mọi người khi đó là một Đồng Lan hoang dại và xù xì.

Nhưng trên sân khấu không thể bê nguyên si ngoài đời vào được. Anh Hưng muốn tôi thay đổi như một con tắc kè vậy, muốn làm cho mọi người bất ngờ với mỗi lần xuất hiện. Trò chơi này của anh khá thú vị với tôi nên chính tôi cũng vừa tham gia vừa « thấp thỏm » chờ đợi (cười).

 Tôi rất muốn được làm mẹ!

* Chị và Trọng Khương thường xuyên bị bắt gặp đi cùng nhau. Phải chăng hai người có tình ý?

Aha! Đúng là chúng tôi có ý... giúp đỡ nhau. Tôi không có xe nên hay nhờ bạn bè chở hoặc đón taxi. Khương và tôi cùng đội và tiện đường qua nhà nên mỗi khi tham gia các hoạt động chung của cuộc thi thì Khương thường qua đón tôi nên mọi người hay thấy chúng tôi đi cùng nhau.

Trong đội tôi hay nói chuyện với Khương và Dũng Hà nhất. Chúng tôi quen nhau từ khi mới bắt đầu những hoạt động đầu tiên của chương trình, lúc đó chưa biết ai ở đội nào. Mọi chuyện rất tự nhiên, chẳng có gì phải giấu giếm. Còn nếu thích tạo scandal thì phải để úp mở kìa (cười).

     

* Chị có thể bật mí chuyện tình cảm hiện tại của mình không?

Tôi đang yêu, yêu đắm đuối và sẽ chung thủy mãi mãi với… âm nhạc. Khi buồn hay khi vui, âm nhạc luôn âu yếm, vỗ về tôi, chẳng kêu than, tra hỏi, cằn nhằn gì cả và chắc chắn chẳng bao giờ phản bội tôi rồi, an toàn tuyệt đối (cười).

Còn về những mối nhân duyên khác tôi trân trọng chữ ‘ duyên, có duyên thì gặp, còn duyên thì gắn bó, hết duyên có cố níu kéo cũng chỉ là mỏi mệt. Tôi nhỏ bé làm sao dám «đấu» với số phận nên mong nỗi buồn của tôi cũng nhẹ nhàng như mùa thu vậy.

Vốn tham nên tôi thích nhiều lắm, tình yêu của tôi không giống với cách mọi người hay hình dung về nó, tôi muốn như đứa trẻ chơi trốn - tìm, chạy bên này, giấu bên kia một ít để có cảm giác mình đang sở hữu rất nhiều tài sản.

* Vậy ra chị tự nhận mình là người đa tình?


Tôi chỉ là người nghệ sĩ nhạy cảm thôi. Hiện tại, tôi không yêu ai hết. Chỉ là dễ rung động trước một hành động, cử chỉ duyên dáng nào đó của người khác và vơ về một mối, chính là cái đẹp của cuộc sống. Tình yêu của tôi thuộc về cảm giác và tâm hồn nên cả bên nguyên cáo lẫn bên bị cáo, thậm chí cả thẩm phán cũng... ngoài cuộc hết.

* Có tin đồn chị từng là người tình âm nhạc của nhạc sĩ Quốc Bảo?


Tin đồn thì quả thực chỉ là... tin đồn phải không ? Nếu có yêu thì anh Quốc Bảo đã đưa hình tôi và những lời bay bổng lên Facebook như đã từng làm với những người yêu trước của anh ấy rồi. Tiếc là tôi chẳng có cái hình nào xuất hiện với ý nghĩa tương tự cả (cười).

* Chị và Mai Khôi có nhiều điểm khá giống nhau, cả hai đều là những người đàn bà nổi loạn?


Giống ư? Tôi thấy Khôi nổi loạn nhưng ngọt ngào, còn tôi bay bổng nhưng xù xì hoang dại. Điểm giống duy nhất có lẽ là chúng tôi đều là…đàn bà. Khôi sống hồn nhiên, luôn nghĩ tốt cho mọi người còn tôi luôn muốn quên những cái xấu của mọi người để sống tốt hơn.

* Chị có bao giờ nghĩ đến “ngôi nhà và những đứa trẻ” chưa?


Không dừng lại ở việc thích, tôi mê trẻ con và rất muốn được làm mẹ.

Với những người thuộc cung Bảo Bình như tôi thì khi ai cho tôi sự tự do thì họ sẽ có được tôi. Tôi muốn tự do làm những gì mình thích nhưng sẽ luôn trở về mái ấm yên bình của mình.

Thậm chí tôi đã có hẳn kế hoạch nuôi con. Nuôi con trai hơi khó vì nghịch ngợm và khó hiểu (đương nhiên rồi, một nửa của thế giới mà) còn nuôi con gái thì tôi đã sẵn sàng nhưng duyên chưa tới thì phải.. đợi thôi. (cười)

* Với tính cách “hoang dại, xù xì”, chị có vẻ không hợp với showbiz?


Showbiz là một bức tranh nhiều màu sắc và không phải màu nào mình cũng thích. Còn nhìn tổng thể, showbiz luôn biến động và khá thú vị. Có người không thích sự bình ổn đã tự tạo thử thách cho mình bằng cách tạm gác công việc hàng ngày ở văn phòng để đi du lịch, đi phượt. Còn tôi không cần đi đâu cũng nhận đầy thú vị, với tôi càng thử thách càng vững hơn.

Showbiz có nhiều điều hay nhưng có những điều không biết thì càng tốt. Tôi không còn quá nhỏ để người ta dắt mũi, nhưng cũng đủ lớn để biết rằng tốt nhất không nên biết nhiều, tôi cần khoảng trống cho tâm hồn mình nghỉ ngơi.

* Đến bây giờ, tên thật của chị vẫn là một ẩn số?

Có nhiều người hỏi tên thật của tôi lắm nhưng với tôi khi yêu quý một ai có khi tôi không nhớ tên mà nhớ ánh mắt, nụ cười của người ta. Dù sao thì còn tò mò nghĩa là người ta còn nhớ đến mình và muốn khám phá. Thế thì dại gì lại thỏa mãn sự tò mò của mọi người. Hãy cứ gọi tôi là cánh đồng hoa lan hoặc cô cái hát nhạc Pháp hay cô gái tóc xù... Sao cũng được, chỉ cần điều đó khiến tôi còn tồn tại trong lòng mọi người.
Theo ihay