Trước những lời tâm sự từ tận đáy lòng của Noo Phước Thịnh, Đông Nhi và bé Kim Anh đã bật khóc ngay trên sân khấu trực tiếp "The Voice Kids".Đêm liveshow đầu tiên của The Voice Kids diễn ra vào tối 17/9 chứng kiến những giọt nước mắt của Huấn luyện viên (HLV) Đông Nhi khi nghe Noo Phước Thịnh chia sẻ về những áp lực mà cô học trò Kim Anh trong đội của mình đang gặp phải. Kim Anh
là cô bé chịu khá nhiều áp lực khi bị khán giả chê trách rằng quá điệu
đà. Sau màn biểu diễn ca sĩ Noo Phước Thịnh cũng chia sẻ cô bé đã phải
chịu nhiều vất vả cùng quyết tâm cao để đi tới vòng liveshow nên mong
khán giả tích cực ủng hộ cho nỗ lực của Kim Anh, để cô bé có thể có một
sân chơi vui vẻ.
Đông
Nhi rưng rưng xúc động trước học trò Kim Anh. Trước đó, cô cũng từng
viết những dòng chia sẻ đầy cảm xúc trên trang cá nhân của mình, mong
khán giả bớt khắt khe hơn với Kim Anh. Cô cũng hứa sẽ cùng với Kim Anh
thay đổi, tạo một hình ảnh cứng cáp, mạnh mẽ hơn để lấy thiện cảm của
công chúng.
Sau những lời động viên của Noo Phước Thịnh, Kim Anh bật khóc ngay trên sân khấu.
Kim
Anh thể hiện sự mới mẻ và tiến bộ của mình qua phần rap rất sung kết
hợp cùng vũ đạo điêu luyện trong màn biểu diễn "Ăn gì đây". Tuy nhiên,
có lẽ do bài hát có nhịp điệu nhanh, nên lời bài hát vẫn chưa được thể
hiện rõ.
Trong đêm thi
này, đa số thí sinh đều không thể hiện được hết khả năng của mình và ít
nhiều đều mắc lỗi. Tuy nhiên vẫn có một số tiết mục của các "gà nòi"
khiến các huấn luyện viên không ngớt lời ca ngợi. Đó chính là phần thi
của Mai Anh - Team
Noo Phước Thịnh, Nhật Minh và Thùy Dung - team
Đông Nhi -
Ông Cao Thắng.
Biểu diễn cuối chương trình nhưng Mai Anh của đội Noo Phước Thịnh lại
rất tự tin và bản lĩnh. Phần kết hợp dí dỏm cùng huấn luyện viên Noo
Phước Thịnh khiến khán giả cực kỳ phấn khích. Trong tiết mục của mình,
cô bé còn bưng rổ bánh giò tới mời HLV Noo Phước Thịnh, thậm chí khéo
léo chào mời: "Anh đẹp trai nên em bán rẻ cho đó", khiến khán giả cùng các HLV khác không khỏi bật cười trước sự lém lỉnh của cô bé. Cô bé bán bánh bò dễ thương Mai Anh còn lôi kéo Noo Phước Thịnh lên múa phụ họa cho mình. Trong
khi đó, Thùy Dung đưa khán giả đi khắp các miền Tổ quốc với liên khúc
quê hương đặc trưng của mỗi vùng miền. Ngay từ khi cất giọng hát với bài
"Bà tôi" Thùy Dung đã khiến khán phòng bùng nổ với phong thái tự tin và
giọng hát có kỹ thuật vững vàng. Cô
bé từng chinh phục khán giả với ca khúc "Dạ cổ hoài lang" ở vòng thi
giấu mặt tiếp tục chứng minh mình là một trong những thí sinh nặng ký
với liên khúc ba miền đầy kỹ thuật và cảm xúc.
Nhật
Minh cũng nhận được đánh giá cao từ Vũ Cát Tường khi có sự chuyên
nghiệp trong xử lý sân khấu, thể hiện cơ mặt khi hát. Đặc biệt là giọng
hát đầy nội lực của các bé khiến Vũ Cát Tường nhận định, đây chắc chắn
là 3 chiến binh mạnh nhất của hai team. Tuy
nhiên, một số thí sinh khác lại chưa để lại sự ấn tượng và có phần
xuống phong độ hoặc chọn bài chưa phô diễn hết khả năng của các em.
Thảo
Nguyên làm khán giả rùng mình với khả năng lên giọng cao và khỏe khi
thể hiện ca khúc "Bóng cây Kơ-Nia", tuy nhiên do quá thiên về khoe kỹ
thuật nên biểu cảm của cô bé không tốt, giọng hát cũng không đem lại
nhiều cảm xúc. Noo Phước Thịnh cũng nhận xét cô bé quá lạm dụng nốt cao và chưa làm tốt nốt thấp của bài hát.
Lê
Băng Giang đội Noo Phước Thịnh khiến sân khấu phủ đầy khói sương huyền
bí và mờ mịt với hai ca khúc: "Độc huyền cầm" và "Thư pháp". Tiếng hát
vang trầm bổng của Băng Giang cất lên như dẫn khán giả vào một thế giới
khác. Tuy nhiên, Vũ Cát Tường góp ý nhỏ là khi cô bé biểu diễn động tác
quay người thì cũng phải quay mic theo nếu không sẽ bị mất giọng.
Vân
Trang của team Vũ Cát Tường cũng là một thí sinh gây thất vọng trong
đêm thi liveshow đầu tiên. Noo Phước Thịnh nhận xét giọng hát của cô bé
tốt tuy nhiên những nốt cao không được sáng. Trong khi đó những nốt thấp
Vân Trang lại làm rất tốt.
Thụy
Bình tiếp tục làm khán giả say mê với ca khúc dân ca "Nhớ mẹ lý mồ
côi". Ca khúc này từng lấy đi nước mắt khán giả với sự trình bày của Phi
Nhung và Phương Mỹ Chi. Và quả thật không hổ danh "Phương Mỹ Chi phiên
bản nam" với giọng ca trong trẻo đầy cảm xúc Thụy Bình đã thể hiện khá
thành công ca khúc.
Có
lẽ đây là phần thi của bé Minh Nguyệt là kém nhất đêm liveshow đầu tiên
của The Voice Kids 2016. Huấn luyện viên Noo Phước Thịnh "chữa cháy"
bằng cách an ủi cô bé rằng khán giả không phản ứng cũng có thể là do họ
đang nhập tâm vào bài hát. Tuy nhiên không thể phủ nhận sự kết hợp tiếng
Anh và tiếng Việt không đem lại hiệu quả như mong muốn. Theo Trí thức trẻ