
Mới đây, khi vụ việc CEO Andy Byron bị bắt quả tang ngoại tình với cấp dưới tại buổi hòa nhạc của Coldplay đang lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội, một nhân vật cũng nhận được nhiều quan tâm đó chính là Megan Kerrigan Byron - vợ của Andy.
Theo tìm hiểu, vợ của Andy Byron là Megan Kerrigan Byron. Cả hai được cho là đều đang sinh sống tại New York, Mỹ với hai con.

Ngay khi xảy ra ồn ào, cư dân mạng liên tục lục tìm các thông tin liên quan đến bà Megan Kerrigan Byron. Theo ghi nhận mới nhất, người phụ nữ này hiện đã xóa phần họ "Byron" của chồng khỏi trang cá nhân, cho thấy mối quan hệ giữa họ rất căng thẳng khi vụ việc ngoại tình bị phanh phui. Sau đó, bà cũng nhanh tay khóa Facebook để tránh ồn ào.
Theo truyền thông nước ngoài, bà Megan Kerrigan Byron (50 tuổi), hiện là một nhà giáo dục. Bà giữ chức Phó Giám đốc Tuyển sinh Tiểu học và Chương trình Hope Graham tại Bancroft School (Massachusetts) - ngôi trường danh tiếng trong khu vực.


Dù 2 vợ chồng là người có danh tiếng nhưng bà lại rất kín tiếng trong chuyện đời tư. Trên Facebook cá nhân, thỉnh thoảng người phụ nữ này cũng chia sẻ khoảnh khắc gia đình, ảnh chụp cùng con và chồng.
Hiện nhiều người đã gửi lời động viên, an ủi Megan Kerrigan Byron.

Về phía người phụ nữ được cho là "tiểu tam" trong câu chuyện có tên Kristin Cabot - là giám đốc nhân sự tại Astronomer, công ty công nghệ được định giá 1,3 tỷ USD. Cabot gia nhập công ty 9 tháng trước, phụ trách đội ngũ nhân sự, theo Mint. Trên LinkedIn, nữ giám đốc tuyên bố "xây dựng lòng tin với nhân viên ở mọi cấp độ", hiện trở thành câu nói bị chế giễu trên mạng.
Trước Astronomer, Cabot từng làm việc tại các công ty như Neo4j và Proofpoint. Dù đeo nhẫn cưới trong bức ảnh trên LinkedIn, tình trạng hôn nhân của cô vẫn chưa rõ ràng.

Riêng CEO Andy Byron, ông đã có tâm thư gây chú ý, chia sẻ về những ồn ào bủa vây. "Tôi muốn chân thành xin lỗi vợ tôi, gia đình tôi và đội ngũ tại Astronomer. Mọi người xứng đáng nhận được điều tốt đẹp hơn từ tôi - với tư cách một người bạn đời, người cha và người lãnh đạo.
Đây không phải là con người tôi muốn trở thành, cũng không phải hình ảnh mà tôi muốn đại diện cho công ty mà mình đã góp phần xây dựng. Tôi đang dành thời gian để suy ngẫm, chịu trách nhiệm và xác định những bước tiếp theo - cả trên phương diện cá nhân lẫn nghề nghiệp. Tôi mong được tôn trọng sự riêng tư trong thời gian này", người này viết.
"Tôi cũng muốn bày tỏ sự lo lắng khi khoảnh khắc lẽ ra phải riêng tư lại bị công khai mà không có sự đồng ý của tôi. Tôi tôn trọng các nghệ sĩ và người làm nghề giải trí, nhưng tôi hy vọng tất cả chúng ta có thể suy nghĩ sâu sắc hơn về tác động của việc biến cuộc sống của người khác thành một trò hề", người này nói thêm.
Bài đăng của CEO Andy Byron lập tức nhận về rất nhiều ý kiến trái chiều. Đa phần cho rằng ông Andy đã có hành động sai trái nhưng thay vì thật tâm nhận lỗi, ông lại đi "đổ thừa" trách nhiệm cho sự kiện bởi hành vi quay và chia sẻ khoảnh khắc riêng tư của ông lên mạng xã hội.

Theo Thương trường