Ngày 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lương Bằng Quang (SN 1982, ngụ phường Chánh Hưng, là nhạc sĩ – ca sĩ) và Võ Thị Ngọc Ngân (tức Ngân 98, SN 1998, quê Bình Định, nay là Gia Lai) để điều tra về tội “Đưa hối lộ.”

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Sỹ Cường (SN 1987, ngụ phường Bến Thành, TPHCM) về tội “Môi giới hối lộ.”

Trước đó, Ngân 98 (tên thật Võ Thị Ngọc Ngân, SN 1998) bị bắt vì tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Tại cơ quan điều tra, Ngân khai đã thành lập Công ty TNHH TM-DV ZuBu (địa chỉ 154 Phạm Văn Chiêu, phường Thống Tây Hội, TP.HCM) nhờ mẹ ruột – bà Trần Thị Thạnh đứng tên giám đốc, cùng hộ kinh doanh ZuBu Shop (14 Nguyễn Trãi, phường Chợ Quán, TP.HCM) do Mã Tuấn Vũ đứng tên.

Ngân 98 tận dụng sự nổi tiếng của mình trên các trang mạng xã hội như Facebook, Fanpage, TikTok… để quảng cáo và bán các sản phẩm giảm cân “Super Detox X3, X7, X1000” và “viên rau củ Collagen”.

Trước khi bị khởi tố, Lương Bằng Quang liên tục có động thái "làm loạn" trên mạng xã hội. Nam ca sĩ liên tục đăng tải clip khóc lóc, xuất hiện với diện mạo tiều tụy và nói nhớ Ngân 98. Hành động của nam ca sĩ được cho là nhằm lấy lòng thương hại từ cộng đồng mạng trước biến cố cuộc đời.

Đáng chú ý, động thái gần nhất của nam ca sĩ trước khi vướng lao lý chính là anh đăng clip bên Ngân 98 kèm dòng trạng thái: "Vẫn cố đợi chờ cùng những hy vọng ấy. Phía cuối đoạn đường đêm lạnh ai hay. Đợi chờ em chỉ thấy cơn gió lạnh, nỗi buồn dài thêm."

Nam ca sĩ còn quay cảnh hát trong phòng thu, mượn lời bài hát để giãi bày tâm trạng nhớ mong Ngân 98. Gần như đều đặn mỗi ngày, Lương Bằng Quang lại chia sẻ hình ảnh của Ngân 98.

Trước đó, giọng ca sinh năm 1982 còn chia sẻ clip Ngân 98 chăm từ thiện, giúp đỡ các em nhỏ. Cụ thể, anh bộc bạch với chất giọng như muốn khóc: "Đêm đó, em hỏi anh trên xe: Tại sao ánh mắt hai đứa nhỏ này hạnh phúc quá, trong khi xuất phát điểm của chúng lại thiệt thòi đến nao lòng? Anh trả lời: Hạnh phúc là do ánh mắt chúng lựa chọn nhìn thấy gì. Anh muốn nhìn thấy em - ngay lúc này. 

Hai đứa nhỏ và những người trong căn phòng đâu thể ngờ rằng đó là lần gặp cô ấy cuối cùng trong căn phòng biểu diễn. Cô ấy hiểu rất rõ tiền tips trên tay mình. Có lẽ bé Ngân đã thật sự hạnh phúc trong khoảnh khăc cuối đó. Anh nhớ em".

Lương Bằng Quang không ngại chiêu trò, điên loạn vì Ngân 98: "Điên loạn, tan nát là tên của nỗi nhớ này, nhất là khi anh cố gắng ngủ. Nó liên tục làm anh giật mình mỗi khi vừa chợp mắt, khiến cho anh chỉ muốn kết thúc tất cả để giải thoát mình khỏi sự trống rỗng này.

“Anh Quang là người thân duy nhất của em” câu nói của em quá tàn nhẫn, luôn ám ảnh anh trong hoàn cảnh này . Em đang cần anh mạnh mẽ, cấm anh khóc dù chỉ giọt nước mắt. Làm sao anh làm được ? Khi em đang ở một nơi đầy tiếng động lạ, đầy gió rít qua những khe cửa lạnh lẽo, nơi mà mỗi đêm trôi qua đều là một cuộc chiến với sự cô đơn. Anh ôm con Pom, cảm giác như mọi thứ đang chờ em quay về. Nghĩ về anh như một nơi bình yên, dù chỉ trong vài giây để anh lấy lý do để tiếp tục thở.

Khi cánh cửa kia mở ra, anh sẽ được nhìn thấy em bất cứ lúc nào. Chồng vẫn đang ở đây, cho phép chồng yếu đuối, ngủ đi vợ yêu của anh".

Theo Thương Trường