Hiện giới cờ bạc ở Bến Tre, Cần Thơ, Vĩnh Long, Bình Dương, Long An, TP.HCM... xem huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang là điểm đến để thỏa máu đỏ đen vì chỉ trong địa bàn huyện này có gần 10 trường gà, sòng bạc lớn nhỏ. Các con bạc kháo nhau rằng các sòng bạc, trường gà trên địa bàn này rất an toàn, “sống tốt” qua nhiều năm…
Huyện Cái Bè có cả chục trường gà lớn nhỏ mà hầu hết dân chơi khắp miền Tây đều quen mặt. Có thể nói chưa ở đâu tụ điểm đá gà được tổ chức một cách dày đặc và rầm rộ như ở đây. Giới cờ bạc miền Tây thường tập trung về ba trường gà lớn gồm: trường gà Ngữ, xã Mỹ Thiên và xã Hòa Khánh; trường gà Hùng “xe ngựa” và trường gà của anh em Tùng, Phước “Tư Hoảnh”.
Quy tụ hàng trăm người tham gia.
Ngày 13/4, trong vai chủ nhà hàng, chúng tôi đến trường gà của Hùng “xe ngựa” ở ấp Thái Hòa, xã An Thới Đông (huyện Cái Bè) để mua gà chọi chết về làm món “gà chọi tiềm thuốc Bắc”.
Dừng chân trước một con hẻm bê tông chỉ vừa một chiếc xe máy lọt qua, chúng tôi được nhiều người mời gửi xe. Còn đang phân vân thì một người giữ xe rao to: “Giữ xe cho trường gà đây, một chiếc 10.000 đồng, khuyến mãi xe ôm vô trường gà đây…”. Cũng như mọi trường gà khác, ngay ở vòng “giữ xe” đã có những con mắt cảnh giới soi mói nhìn chúng tôi.
![]() |
Hùng “xe ngựa” (ngồi ngoài cùng bên phải) đang giám sát một độ gà. Ảnh cắt từ clip. |
Sau khi gửi xe, chúng tôi lội bộ vào trường gà. Hai bên đường vào trường gà, nhà nào cũng chật cứng xe máy của các con bạc. Từ xa, chúng tôi đã nghe tiếng người xôn xao “khuây, khây” của sòng tài xỉu, tiếng rao cược của “biện gà”: “Đá ăn tám 2 triệu, đá ăn tám 5 triệu”, “Đá bảy rưỡi 1 triệu, 5 triệu nha - có luôn nè mày”. “Không bắt hả, cầm tiền chảy nước ra rồi kìa ông kẹ”…
Dù đi với khách quen, nhưng đến cổng trường gà tôi vẫn bị các đàn em của Hùng “xe ngựa” cật vấn. Sau khi hoàn thành bài “kiểm tra” của những đàn em Hùng “xe ngựa”, chúng tôi lọt tiếp qua vòng này để vào sới bạc.
Bên trong khuôn viên rộng gần 300m2, chủ trường gà che tạm một tấm bạt cho hàng trăm người chen chúc đứng, ngồi. Ông chủ trường gà Hùng “xe ngựa” tất bật cân gà, cáp độ cho khoảng 50 con gà chọi mà các chủ gà mang tới: “Đá ăn tám với điều 2 ký lô 7”. Kế toán của Hùng “xe ngựa” hô lớn trọng lượng gà và ghi vào một cuốn sổ nhỏ.
Một đàn em của Hùng “xe ngựa” cho hay ở trường này, mỗi trận xổ gà thường dao động từ 20 triệu đến 50 triệu đồng.
Sau khi làm thủ tục, các chủ gà bắt đầu băng cựa cho gà, chuẩn bị giao chiến. Trên sân, hàng trăm người ngồi xung quanh chờ các biện ra kèo. Một người đi cùng cho hay dân đá gà rất mê tín, họ chỉ bắt độ thông qua biện ruột. Ở trường này có năm biện nhưng dân chơi thường chọn Chí và Pháp (quê Đồng Tháp) bắt giùm.
![]() |
Hàng loạt trường gà, sòng tài xỉu ở huyện Cái Bè hoạt động như những cái chợ đánh bạc. |
Nguồn thu khủng
Gần 12 giờ, trận gà đầu tiên bắt đầu. Trước khi thả gà, năm biện gà ướt đẫm mồ hôi, miệng không ngừng la lớn: “Đỏ đá xanh ăn chín 1 triệu, đỏ đá chín, đỏ đá chín, đá chín ai bắt”. Biện gà Chí tiến sát một người đang cầm xấp tiền cạnh chúng tôi nói nhỏ: “Bắt con khét đi anh Hùng (Hùng “Ơrô”), con này đá hay lắm, cựa không à, anh bắt đi em ké 500”. Ngay lập tức vị khách này giơ năm ngón tay lên, biện ghi ngay vào cuốn sổ riêng của mình. Lúc này Hùng “xe ngựa” ngoắc tay gọi một biện gà đến ra lệnh: “Xuống bạc đi”. Ngay lập tức, người này hô lớn: “Đỏ đá xanh ăn tám, ăn tám…” và các biện khác hô theo.
Sau khi các con bạc đặt cược thì biện gà nhường sân, hai “sư kê” ôm gà cùng một trọng tài bước ra. Lúc này hàng trăm con mắt của các con bạc không rời hai con gà chuẩn bị giao chiến. Cả trường gà nhao nhao khi con gà băng cựa xanh trúng đòn lảo đảo. Biện vừa hét vừa hô to: “Đỏ ăn năm ai dám, đỏ ăn ba ai bắt…”. Chưa đầy 30 giây sau khi dính cựa, chú gà xanh nằm bất động và trường gà ồn ào như cái chợ: “Ăn rồi, ăn rồi, con khét ăn mà; tiền, tiền, ha ha” cùng tiếng biện chung tiền, lấy tiền…
![]() |
Một trường gà khác tại Cái Bè.
|
Trong ống kính máy quay của chúng tôi, mỗi trận đấu ngoài tiền xổ, những người tham gia (hàng xáo) cá cược qua biện gà hàng trăm triệu đồng. Sau khi trận gà kết thúc, tiền cá cược được biện thanh toán trực tiếp, lấy tiền bên thua trước rồi sau đó chung cho bên thắng độ. Có lúc biện chạy lại Hùng “xe ngựa” nhận cả xấp tiền mà không cần đếm.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, cứ 1 triệu đồng tiền khách cược, biện hưởng 25.000 đồng và nộp cho kế toán Nam, con trai của Hùng “xe ngựa” 25.000 đồng. Chúng tôi nhẩm tính với khoảng 30 trận gà mỗi ngày, số tiền xâu mà ông chủ trường gà thu vào là hàng chục triệu đồng.
|
Theo Pháp Luật TP HCM