Một chàng trai Trung Quốc tênHoàng Tử Kiện, 23 tuổi, đã đột ngột rơi vào trạng thái hôn mê trong lúc ăn trưacùng người yêu, và tử vong khi được đưa tới bệnh viện.
>>
>>
Phía cảnh sát không loại trừ khả năng nạn nhân bị đột tử do làm việc quá nhiều.
|
Người yêu Hoàng Tử Kiện (áo đỏ) không tin vào sự thật. |
Mẹ Hoàng Tử Kiện cho biết con trai bà đã tìm được ý trung nhân. Hai người yêunhau được bốn năm và chuẩn bị tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên, Hoàng Tử Kiện quyếtkhông dựa dẫm vào gia đình, cố gắng làm việc thật chăm chỉ để kiếm tiền cưới vợ.
|
Hàng ngày, Hoàng Tử Kiện làmcho một quán trà từ 6 giờ sáng đến 10 giờ trưa, nghỉ được hơn 1 tiếng lạiđến một quán trà khác, làm từ 12 giờ trưa đến 11 giờ tối.
Ngày 19/7 vừa qua, chàng trai này bị cảm, đã đi khám và uống thuốc nhưngkhông xin nghỉ mà vẫn đi làm bình thường. Đến ngày 24/7, nhân lúc nghỉ trưa,Hoàng Tử Kiện đã mời người yêu đi ăn tại một nhà hàng trên đường Yau Ma Teiở Hongkong.
Trong khi dùng bữa, Hoàng Tử Kiện cảm thấy không khỏe và bất ngờ gục xuốnghôn mê. Một vị khách tại quán ăn đã tiến hành sơ cứu cho anh, nhưng tất cảđã trở nên quá muộn./.
Theo Hà Ngọc
VietNam+