SVĐ Balewadi không hoành tráng, cũng chẳngđông nghịt khán giả như Mỹ Đình. Thế nên, không có sóng người, cũngchẳng có biển lửa như thể sẽ thiêu đốt ĐTVN. Những khán giả nhiệt tìnhvà ít ỏi của Ấn Độ chỉ có thể làm bầu không khí trên SVĐ trở nên sôiđộng và hứng khởi bằng những vũ điệu rất vui nhộn. Trong bối cảnh nhưvậy, nhiều người đã tin ĐTVN sẽ có một kết quả tốt, nhất là khi họ đãvượt qua được những phút đầu đầy áp lực.
![]() |
ĐT Việt Nam trong trận đấu với Ấn Độ – Ảnh: Lân Trung |
Nhưng tất cả đã nhầm, hay nói đúng hơn,các học trò của ông Calisto phần nào đã chủ quan trong cuộc đấu với đốithủ vốn rất khát khao khẳng định mình trên sân nhà. Chơi rực lửa, cuồncuộn sức mạnh, không mấy khó khăn để đội chủ nhà kiểm soát thế trận, dồnép ĐTVN về phía sân nhà. Họ thường giành chiến thắng ở những pha tranhchấp tay đôi và các đường chuyền dài, bổng luôn mang đến cho ĐT Ấn Độ ưuthế tuyệt đối. Trong một thế trận như vậy, việc đội chủ nhà ghi được bànthắng là điều vô cùng dễ hiểu.
Công làm ít, thủ phá nhiều
Chơi lấn lướt hơn, kiểm soát được khutrung tuyến, các cầu thủ Ấn Độ liên tục khuấy đảo hàng phòng ngự ĐTVN.Những tưởng khi đã bắt nhịp được trận đấu, ĐTVN sẽ chơi tốt hơn. Nhưngđiều đó chỉ đúng một nửa khi những đường lên bóng của ĐTVN vẫn thể hiệnđược sự nhịp nhàng và bản sắc riêng của mình. Chỉ có điều, khi hàng côngchưa tìm được đường vào khung thành đối phương do sự “mất tích” của MinhPhương, Sỹ Mạnh và một Quang Hải thiếu tinh tế thì các hậu vệ của ĐTVNđã mắc những sai lầm nghiêm trọng.
Đầu tiên là Phước Tứ mắc sai lầm khi phábóng bằng đầu không dứt khoát để Sunil Chhetri cướp bóng sút chéo góc mởtỷ số trận đấu ở phút 26. Sang hiệp 2, khi HLV Calisto tung hết nhữngquân át chủ bài vào sân nhằm cải thiện sức mạnh hàng công thì hậu phươngcủa ĐTVN vẫn liên tục đối diện với nguy cơ, mà một phần vì sai sót cánhân. Cặp trung vệ Như Thành-Phước Tứ đã chơi một trận đấu rất tệ, tạođiều kiện cho chân sút Sunil Chhetri ghi thêm 2 bàn thắng nữa.
Trong một trận đấu mà hàng phòng ngự vốnđược hy vọng trở thành chỗ dựa cho toàn đội thì lại gây thất vọng lớn,người ta vẫn nhìn thấy những điểm sáng trong lối chơi của ĐTVN. Đó lànhững đường phối hợp lên bóng khá uyển chuyển và bắt mắt. Kết quả làĐTVN đã có cho mình một bàn thắng danh dự. Tuy nhiên, nếu các chân sútcủa ĐTVN không phung phí các cơ hội ăn bàn thì có lẽ, tỷ số trận đấu đãkhác.
Cú ngã ở Mumbai là một kết cục không vui.Nhưng có lẽ, đằng sau cú ngã ấy sẽ mang lại cho ĐTVN rất nhiều điều.
Bàn thắng:
ĐT Ấn Độ: Sunil Chhetri(26’, 48’, 72’);
ĐTVN: Như Thành (62’)
Thẻ vàng:
ĐT Ấn Độ: Sunil Chhetri(50’), Surkumar Singh (61’);
ĐTVN: Như Thành (28’)
Đội hình thi đấu:
ĐT Ấn Độ: Subrata Paul,Surkumar Singh, Gouramangi Singh, Anwar, Syed Rahim Nabi, AnthonyPereira, Climax Lawrence, Baldeep Singh (Steven Dias 66’), CliffordMiranda (Rennedy Singh 65’), Abhishek Yadav, Sunil Chhetri.
ĐTVN: Hồng Sơn, PhướcTứ, Như Thành (Huy Hoàng 74’), Quang Thanh, Văn Trương (Văn Phong 50’),Minh Phương (Duy Quang 78’), Tài Em, Thành Lương (Xuân Thành 73’), VũPhong, Sỹ Mạnh (Việt Thắng 46’), Quang Hải (Trọng Hoàng 46’)
Phát biểu sau trậnđấu:
HLV trưởng Bob Houghton (Ấn Độ):“Chúng tôi đã có trận đấu tốt. Lợi thế dẫn bàn trước giúp các cầu thủhưng phấn, hàng tiền vệ đặc biệt là tiền vệ trung tâm đã tạo điều kiệncho tuyến trên uy hiếp khung thành của tuyển Việt Nam. 20 phút cuốitrận, ĐTVN đã ép sân nhưng hàng hậu vệ của chúng tôi chơi rất tập trungnên hoá giải được”.
HLV trưởng Calisto (ĐTVN): “Tôi đã bố trí một số vị tríkhông phải mạnh nhất. Trên thực tế, họ chơi chưa tốt, nhất là Sỹ Mạnh;Văn Trương vẫn chưa thuộc bài; Quang Hải chơi thiếu tập trung. Các trungvệ hôm nay mắc nhiều sai lầm và chúng tôi đã phải trả giá”.
Theo Khắc Sơn
Báo Bóng đá