Chiều qua 14/5, với chiến thắng 3-1
của đội tuyển Việt Nam, nhiều người đã chọn Thanh Hương, cầu thủ ghi 2
bàn thắng, là người xuất sắc nhất. Thế nhưng dưới góc nhìn của các đồng
đội, Trần Thị Kim Hồng mới là người hùng của trận đấu.

Kim Hồng (23) góp dấu giày trong 2 bàn thắng của ĐT Việt Nam trước Jordan
Ở
cuộc so kè với Jordan, nhiều người bất ngờ khi thấy Kim Hồng được đăng
ký đá ở vai trò hậu vệ phải, dù lâu nay cô đã quen với vị trí tiền vệ
tấn công. Điều đó được HLV Trần Vân Phát lý giải: “Hầu hết các đối thủ
đều biết sức mạnh tấn công của Việt Nam ở những trận gần đây đều thông
qua Kim Hồng. Thậm chí, trong cuộc so kè với Jordan, đối thủ đã cử hẳn
cầu thủ Shahnaz cao to để theo sát Hồng. Vì thế, việc chuyển đổi vị trí
của Hồng cũng là cách khiến đối thủ bất ngờ”.
Thực
tế, dù đăng ký là hậu vệ, nhưng Kim Hồng đã di chuyển như con thoi dọc
hành lang phải, mà như chính chị nói đùa sau trận đấu: “Em lên công rồi
về… thở”. Đồng thời, Kim Hồng đã cho thấy sự đa dạng trong lối chơi và
là một thủ lĩnh tinh thần tuyệt vời cho các đồng đội. Nhìn Kim Hồng thi
đấu, một đồng nghiệp người Nhật đứng cạnh tôi đã hỏi đùa: “Chẳng biết
cái cô bé nhỏ nhắn ấy lấy sức ở đâu mà chạy khiếp thế?”. Khi ấy, tôi đã
chỉ vào ngực trái của mình và bảo: “Từ trái tim!”.
Hôm qua, trong chiến thắng 3-1 của tuyển nữ Việt Nam,
dù Kim Hồng không ghi bàn thắng, nhưng cô đã có đến 2 đường chuyền
quyết định (ở bàn mở tỷ số của Nguyễn Thị Muôn và bàn nâng tỷ số lên 2-1
của Lê Thu Thanh Hương), giúp đội tuyển Việt Nam tiến sát đến trận
play-off tranh vé đi World Cup 2015.

… PHÍA SAU NỤ CƯỜI
Tối
qua, khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu, Thanh Hương đã chạy
đến ôm lấy Kim Hồng và bảo: “Em cám ơn chị!”, còn Kim Hồng cười rạng rỡ
hạnh phúc. Còn khán giả chủ nhà như phát cuồng vì vui mà các cô gái bóng đá Việt Nam đã mang lại cho họ niềm vui tưởng như bất tận.
Gặp
nhau, tôi bảo: “Chúc mừng người hùng của trận đấu”, và cho biết ý định
sẽ viết bài về Kim Hồng cho số báo ra sáng nay. Nữ tuyển thủ nhỏ nhắn
này nhỏ nhẹ: “Đừng gọi tôi là người hùng. Chiến thắng hôm nay là sự đóng
góp của tất cả các chị em trong đội. Ai cũng tận lực đến phút cuối
cùng, chứ nào chỉ mình tôi”.
Kim Hồng bảo thế
rồi cười rạng rỡ trong niềm vui chiến thắng, nhưng ở thời khắc đó, tôi
bỗng nhớ nhiều lắm đến giọt nước mắt của cô hồi mùa giải 2010. Lần ấy,
nữ tuyển thủ này đã gọi điện với tôi để tâm sự về chấn thương đứt dây
chằng gối và sự âu lo vì không biết kiếm đâu ra số tiền lớn để sang
Singapore chữa trị nên đã nghĩ đến chuyện giã từ sự nghiệp.
Sau
đó, Kim Hồng lại thêm lần nữa nghẹn ngào khi nhận số tiền khá lớn từ
VFF và các Mạnh thường quân cùng chung tay giúp cô phẫu thuật vào đầu
năm 2011. Để rồi sau đó là nụ cười rạng rỡ của Hồng trong ngày trở lại
sân cỏ ở mùa giải 2012, dù có rất nhiều thời khắc cô gần như phải đấu
tranh với chính mình trong việc nên hay không nên tiếp tục thi đấu vì
chấn thương liên tục đeo đuổi.
Tối qua, Kim
Hồng và các đồng đội đã rạng rỡ trong niềm hạnh phúc với chiến thắng đầu
tiên và họ đang tiếp tục chuẩn bị cho trận play-off sắp tới để mở cánh
cửa đến World Cup cho bóng đá nữ nước nhà.
“Chúng tôi sẽ cố tìm chiếc chìa khóa”
Kim
Hồng bày tỏ: “Trước giải đấu, đội nữ Việt Nam đang phải tìm một cánh
cửa. Nay, sau trận thắng Jordan, chúng đã tìm ra cánh cửa ấy. Và giờ
chúng tôi phải cố gắng tìm được chiếc chìa khóa để mở cánh cửa đến World
Cup cho bóng đá nữ Việt Nam và cho cả bản thân mình!”.
Theo bongdaplus.vn