Không ngóng tiền thưởng
Trong
bối cảnh nền kinh tế khó khăn như hiện nay, việc đưa ra một mức thưởng
lên tới triệu đô như hồi SEA Games 26 là chuyện không tưởng. Thế nhưng
ngay cả khi có những nhà tài trợ sẵn sàng có những treo thưởng để động
viên cầu thủ, thì VFF cũng phải gạt đi: “Chờ sau AFF Cup rồi tính”.
Rõ
ràng là VFF đã có quá nhiều những bài học liên quan đến chuyện treo
thưởng. Treo thưởng lớn luôn là con dao hai lưỡi. Trong tình cảnh mà các
cầu thủ đang đứng trước nguy cơ thất nghiệp, thì treo thưởng chẳng khác
nào những cầu thủ này đặt mục tiêu chiến thắng vì tiền, hơn là chiến
thắng vì danh dự, vì sự tự tôn dân tộc.
![]() |
ĐTVN cần luôn phải thi đấu vì màu cờ sắc áo. Ảnh: SN |
Đó
là chưa kể, tiền lớn đi đôi với áp lực lớn. SEA Games 26 là bài học còn
nguyên đấy, khi những đôi chân nặng như đeo chì vì cái đầu bị ám ảnh
với khoản thưởng nóng kỷ lục lên tới 1 triệu USD.
Không
ngóng tiền thưởng là chỉ thị đã được VFF đưa ra với thầy trò HLV Phan
Thanh Hùng, dù thời điểm này chẳng phải cầu thủ nào cũng làm tốt được
yêu cầu đó. Nhưng họ buộc phải làm quen và nhận thức được rằng, mình sẽ
nhận được những gì xứng đáng nếu như giúp ĐTVN thi đấu thành công tại
AFF Cup năm nay.
Không ngóng về CLB
Cho
đến thời điểm hiện tại, có đến một nửa đội tuyển đang đứng trước nguy
cơ thất nghiệp, khi mà các CLB của mình số phận chưa có gì là rõ ràng và
bản thân nhiều người cũng đang có rất nhiều vướng mắc đến chuyện hợp
đồng, đi, ở.
Chuyện các
cầu thủ đang có những cái đầu phân tâm, đã được báo chí và dư luận nhắc
đến nhiều thời gian qua, nhưng giải quyết nó lại không hề đơn giản. VFF,
VPF hay cả Tổng cục TDTT, đều có những chia sẻ với những khó khăn mà
bóng đá Việt Nam đang gặp phải. Họ cũng quá hiểu chính cầu thủ là những
người chịu hậu quả lớn nhất từ cơn bão tài chính thời gian qua. Tuy
nhiên, đây là thời điểm mà những chuyện ngoài chuyên môn như thế cần
phải được gác sang một bên. Làm bằng cách nào?
![]() |
Tất cả đều được thưởng xứng đáng nếu thi đấu hết mình. Ảnh: SN |
VFF
đang hướng những tư tưởng trong đội tới một nhiệm vụ rất cao cả: Giải
cứu bóng đá Việt Nam. Lúc này đây, khi mà niềm tin của người hâm mộ đang
xuống rất thấp, nhiều doanh nghiệp quay lưng với bóng đá, thì 1 chiến
thắng, một màn thể hiện hay tham vọng hơn là một chức vô địch, sẽ giúp
bóng đá Việt Nam lấy lại được niềm tin.
Quả
thực, ĐTVN vẫn nhận được rất nhiều sự kỳ vọng mỗi khi tham dự một giải
đấu nào đó. ĐTVN vẫn là một thương hiệu rất lớn và tất cả những ai thất
vọng với bóng đá Việt Nam mùa giải qua, cũng đều hy vọng chúng ta sẽ
chơi thành công tại AFF Cup năm nay.
Như
vậy là mục tiêu, phương hướng đã rõ. Vấn đề còn lại, chính là hành
động. Bóng đá Việt Nam sẽ là một mảng mầu xám xịt nếu chúng ta thất bại ê
chề tại AFF Cup lần này, nhưng đây lại là cơ hội để lấy lại những gì đã
mất.
Vậy thì, thay vì
nghĩ về CLB, nghĩ về những lợi ích cá nhân, thì giờ các tuyển thủ cần
phải xác định lại đâu mới là lý tưởng của mình.
Nói cách khác, hàng triệu người hâm mộ đang chờ họ sẽ chơi như nào tại AFF Cup năm nay. Ngay cả không vô địch, nhưng nếu màu cờ sắc áo luôn được đặt lên hàng đầu, thì cũng sẽ mang tới biết bao hy vọng mới cho bóng đá Việt Nam.
Theo Vietnamnet