Cánh cửa vào bán kết đã mở ra đối với thầy trò HLV Miura sau 2 trận đấu đầu tiên bất bại. Nhưng xem ĐTVN chơi bóng, có cảm giác còn thiếu điều gì đó để khiến những kết quả tương đối ổn vừa đạt được "ngon" và yên tâm hơn...

Nếu như coi lối chơi của đội bóng áo đỏ là món sushi được chế biến qua tay của một đầu bếp có tên Miura đến từ Nhật Bản chính hiệu thì có lẽ đây chưa phải là một chiếc sushi hoàn hảo.
Công Vinh, AFF Cup,HLV Miura, ĐTVN
Công Vinh tỏa sáng từ vai trò kép phụ.

Nói thế có vẻ như hơi bất công đối với thầy trò ông thầy người Nhật Bản khi những kết quả có được sau 2 trận ra quân là khá ổn, so với thực lực của ĐTVN hay các đối thủ Indonesia, hay Lào.

4 điểm sau hai trận đấu, và có 5 bàn thắng sau chừng đó lần ra quân đó rõ ràng không phải là kết quả tồi. Thậm chí, hiệu suất bàn thắng là khá cao khi cả Lào hay Indonesia đều cố gắng chơi phòng ngự chặt chẽ.

Nhưng kết quả ấy lại không thể làm hài lòng người hâm mộ Việt Nam, vốn khá "thất thường". Nhất là ở lối chơi, cũng như cách thể hiện trên sân của các học trò HLV Miura.

Khó hài lòng, khi mà hàng công dù đã nổ súng với hiệu suất khá cao sau 2 trận đấu, nhưng lại không tương xứng với những cơ hội được tạo ra trong suốt hơn 180 phút thi đấu đã qua.

Hàng tá cơ hội đã được tạo ra ở mỗi trận đấu, nhưng đổi lại chỉ có 5 bàn thắng đó là điều rất đáng lo ngại. Bởi nếu tận dụng tốt hơn một chút nữa, có lẽ ĐTVN đã chẳng bị đặt vào tình thế không được thua Philippines.

Hoàn toàn không khắt khe với Công Vinh, Anh Đức hay Hải Anh nhưng rõ ràng nhiệm vụ ghi bàn cho đội tuyển đến lúc này may ra mới chỉ có CV9 là hoàn thành với 2 trận 2 bàn thắng.

Lối chơi cũng là một câu chuyện, khi cho tới thời điểm hiện tại có lẽ người hâm mộ hay giới chuyên môn chỉ hài lòng phần nào đó ở trận đấu với Indonesia, thay vì là chiến thắng trước Lào.

Ở trận hòa với đội bóng xứ vạn đảo, ĐTVN đã chơi tốt, áp đảo và có nét để nhiều người tin rằng đó sẽ là cách mà thầy trò HLV Miura chinh phục vinh quang khi đó là lối chơi hợp lý, hợp với con người đang có.

Nhưng, mọi thứ đã thay đổi khi mà ở trận gặp Lào dù chiến thắng, và thắng đậm nhưng cách chơi lại khiến nhiều người có cảm giác "mắc nghẹn" khi không cho thấy đó là một đội tuyển có thực lực.

Suốt cả một thời gian dài của trận đấu, bài duy nhất mà các học trò HLV Miura đưa về phía khung thành của Lào chỉ là chuyền bóng dài, hoặc cố gắng phất bóng bổng cho Công Vinh, Anh Đức dứt điểm.

Cách chơi ấy, trong thời điểm Lào tập trung quân số đông quá khó cho 2 chân sút của ĐTVN có thể làm được nhiều điều. Phải tới khi Tấn Tài chọc khe đẹp để Minh Tuấn thoát xuống bàn thắng mới tới cho đội bóng áo đỏ.

Một điểm nữa để nhiều người cảm thấy lo lắng chính là việc các học trò của HLV Miura phạm lỗi quá nhiều, thậm chí vượt trội ở trận gặp Lào dù đối thủ chỉ biết chạy theo bóng là chủ yếu.

ĐTVN đã chơi chưa thực sự hay và hiệu quả, đó là những gì có thể thấy được qua 2 trận đấu đầu tiên tại vòng bảng AFF cup năm nay.

Có quá nhiều cảm xúc trái chiều đối với đoàn quân của HLV Miura cho tới lúc này từ lối chơi, cho tới phong độ của từng vị trí trên sân để có cảm giác đây chưa phải là sản phẩm hoàn hảo nhất mà người hâm mộ muốn được thấy.

Màn thể hiện của ĐTVN ở chặng đường đã qua như món sushi còn thiếu một vài nguyên liệu cần thiết, tất nhiên cũng thông cảm rằng chúng ta đang xây dựng lại từ đống tro tàn.

Và ông Miura là đầu bếp có thể giỏi, nhưng bản thân bóng đá Việt - nơi cung cấp nguyên liệu lại không đủ. Thế nên, nếu như ĐTVN chưa thành công cũng chẳng có gì là lạ.

Thôi thì, cứ tin ở những chặng đường còn lại mọi thứ sẽ ổn hơn để món sushi mà ông Miura đang chế biến sẽ có vị ngọt của chiến thắng...

Theo Duy Nguyễn/Vietnamnet