Chỉ
có 2 sự thay đổi nơi hàng phòng ngự, trong khi đó tuyến đầu Công Vinh -
người chơi khá tệ ở trận ra quân tiếp tục được trao hy vọng, đồng thời
vị trí của Thanh Hưng cũng không có sự lựa chọn nào khác tốt hơn.
Thiếu
vắng và ít có sự thay đổi so với trận đấu gặp Myanmar, và dù phải đối
đầu với một Philippines mạnh hơn rất nhiều bất chấp họ không có HLV
trưởng Michael Weiss chỉ đạo vì nhận án kỷ luật, người hâm mộ vẫn tin
rằng ĐTVN sẽ làm được điều gì khác hơn.
![]() |
ĐTVN chơi bế tắc trước Philippines. Ảnh: SN |
Thế
nhưng, chỉ sau 15 phút nhập cuộc mọi sự đã được phơi bày, người Phi chủ
động chơi với một đội hình thấp để chơi phòng ngự phản công, và nhường
sân cho ĐTVN chơi bóng.
Có
được lợi thế như vậy, nhưng hầu như các học trò của HLV Phan Thanh Hùng
gặp trạng thái và thi đấu khá tồi trong các pha di chuyển, cũng như các
tình huống triển khai bóng.
Cầm
bóng, nhưng quá thiếu linh hoạt trong các pha di chuyển, đã thế sai số
trong việc chuyền bóng là vô cùng nhiều. Để ít nhất ở hiệp đấu đầu tiên,
hàng thủ cũng như thủ môn Hồng Sơn có 2 tình huống phải làm việc rất
vất vả mới không để lọt lưới.
Đầu
tiên là pha căng vào vô cùng khó chịu của De Jong buộc Hồng Sơn phải
mất 2 nhịp mới có thể khống chế được bóng. Ít phút sau, Younghusband
cũng đã khiến hàng thủ của đội bóng áo trắng suýt mắc sai lầm sau pha
xâm nhập rất nhanh của mình.
Trong
khi đó, như đã nói cầm bóng nhiều và triển khai tấn công vô cùng thiếu
linh hoạt những gì mà các học trò của HLV Phan Thanh Hùng tạo ra trước
khung thành của người Phi là rất ít.
![]() |
Công Vinh tiếp tục chơi mờ nhạt. Ảnh: SN |
Không có được nhiều pha dứt điểm khi mọi hướng tấn công, mọi kẽ hở để
dứt điểm đều được bịt chặt khiến ĐTVN đành chấp nhận rời sân ra nghỉ với
tỉ số hòa 0-0, dù mình là người cầm bóng nhiều hơn.
Hiệp
đấu thứ hai diễn ra cũng không khác gì mấy so với 45 phút đầu tiên.
Philippines chủ động chơi phòng ngự phản công, trong khi ĐTVN lại lúng
túng ở các pha dàn xếp tấn công.
Mọi
đường hướng về khung thành của thủ môn Eduard bị bịt chặt, ĐTVN lại tỏ
ra nôn nóng khi liên tục sử dụng những pha treo bóng vào trong, hoặc dứt
điểm từ xa.
Cách chơi
này không thể gây khó dễ cho Philippines với quá nhiều cầu thủ to cao,
cũng như hàng hậu vệ, thủ môn chơi đầy tập trung.
Kéo
đối phương lên cao, Philippines đã cho thấy sự tinh quái của mình. Và
hơn 80 phút miệt mài cầm bóng, miệt mài chuyền sai và dứt điểm vội đã
khiến ĐTVN càng cho thấy bản lĩnh của mình là điều gì đó rất thiếu.
Chỉ
vài đường bóng phản công đã khiến đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng rối
loạn. Tình huống đi bóng từ giữa sân, rồi dốc thẳng vào vòng 16m50 trước
khi dứt điểm trúng người Đình Đồng của Guirado ở phút 82 là một ví dụ.
Bởi
thế, ít phút sau pha bỏ lỡ đó người Phi đã có được bàn thắng khi chủ
động chuyển thế trận phòng ngự phản công, bằng cách dâng cao tấn công.
![]() |
Cánh cửa đi tiếp của ĐTVN càng hẹp hơn bao giờ hết. Ảnh: SN |
Chỉ
cần 2 pha chuyền bóng, Guirado đã có khoảng trống và sau đó chuyền bóng
rất đẹp để Calligdong đang ở vị trí không ai kèm băng xuống hạ Hồng Sơn
để ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.
Bàn
thua này có lỗi rất lớn từ hàng tiền vệ, nhất là hàng thủ và Đình Đồng
khi để đối thủ dễ dàng xé toạc mọi rào cản, cũng như bị hút về phía
bóng...
Cũng khá tiếc cho
ĐTVN, khi sau đó 2 phút Tấn Tài đã có được pha xâm nhập rồi dứt điểm
căng hạ Eduard. Nhưng xà ngang lại từ chối bàn thắng cho cầu thủ của
Khánh Hòa.
Chơi bế tắc,
thiếu sự đột biến từ các cá nhân cũng như đấu pháp đã khiến ĐTVN thất
bại một cách ê chề, nhưng lại vô cùng xứng đáng để đứng trước nguy cơ bị
loại ngay tại vòng đấu bảng....
Đội hình xuất phát:
Việt Nam: Hồng Sơn; Minh Đức, Văn Biển, Đình Đồng, Gia Từ; Trọng Hoàng, Thanh Hưng, Tấn Tài, Thành Lương, Quốc Anh; Công Vinh.
Philippines: Eduard, Gier, Juan, James, Dennis, P.Younghusband, Jerry, De Jong, Mulders, Jonsson, Reichelt.
Theo Vietnamnet