Mới đây, ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 đã chia sẻ 40 video ngắn từ 1-2 phút của các thí sinh vòng chung kết và thí sinh Nguyễn Thị Lệ Nam Em, Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015 đã trở thành tâm điểm chú ý khi lựa chọn con chó là đại diện cho tính cách của mình để trả lời câu hỏi: “Nếu phải vi mình là một loài động vật, bạn nghĩ tính cách mình giống con vật nào và tại sao?”. Nam Em lý giải cô lựa chọn con chó vì tính cách trung thành, thông minh, nhạy bén, vui tính, dễ thương, tình cảm và mong mọi người sẽ chung tay bảo vệ các loài động vật.
Đang có mặt tại Nha Trang trong những ngày cận kề đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 dù lịch trình bận rộn nhưng Nam Em đã chủ động liên lạc lại với phóng viên ngay khi có thời gian rảnh. Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015 gây ấn tượng bởi sự chân thành và thẳng thắn trong những chia sẻ của mình. Sau đây là những chia sẻ của Hoa khôi Nguyễn Thị Lệ Nam Em:
Điều gì khiến một cô gái vừa đăng quang hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015 quyết định dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015?
Việc tôi là gương mặt quen thuộc khi vừa đạt giải Hoa khôi Đồng bằng Sông Cửu Long là một thử thách khi tham gia vào cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015. Dù vậy tôi vẫn muốn thử sức bởi Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long và cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 là hai cuộc thi có tính chất, quy mô khác nhau. Tôi muốn thử thách bản thân mình trong một cuộc thi cấp độ và quy mô lớn hơn.
Sẽ có nhiều áp lực khi Hoa khôi Đồng bằng Sông Cửu Long dự thi Hoa hậu Hoàn vũ 2015 và nhất là khi người “tiền nhiệm” hoa hậu Đặng Thu Thảo đã rất thành công ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012?
Khi quyết định tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 tôi cũng rất lo lắng, nhất là khi chị Đặng Thu Thảo đã có làm quá tốt khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2012 và còn được mệnh danh là “Hoa hậu của các Hoa hậu”. Là thí sinh tham gia dự thi Hoa hậu Hoàn vũ, tôi vẫn cảm thấy mình rất may mắn vì đã có thêm những người bạn mới, những trải nghiệm không dễ gì có được. Dù đạt giải hay không sau cuộc thi này tôi cũng sẽ chú tâm vào việc đảm nhận tốt hơn vai trò Hoa khôi. Tôi thấy việc san sẻ cho những mảnh đời còn nhiều khó khăn, bất hạnh, giúp họ cảm thấy vững tin hơn mới là điều thực sự quan trọng.
Sau khi những clip ngắn của 40 thí sinh tranh tài ở cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2015 được đăng tải, bạn nhận khá nhiều ý kiến trái chiều của cư dân mạng, Nam Em có suy nghĩ gì?
Thú thực tôi cũng hơi buồn trước phản ứng của cộng đồng mạng khi clip được đăng tải nhưng có lẽ mọi người chưa hiểu hết ý của mình nên mới có phản ứng như thế. Tôi nghĩ suy nghĩ cởi mở và đơn giản chứ không quá cầu kỳ. Câu hỏi đặt ra như thế nào thì tôi trả lời như vậy. Đây là chính kiến của bản thân và tôi không hối hận về những gì mình đã nói ra. Và tôi nghĩ điều quan trọng nhất là ý nghĩa bên trong đó chứ không đơn thuần là cái nói về con vật này con vật kia.
Tôi thừa nhận là cảm thấy cách biểu đạt, nhấn nhá của mình cũng chưa được tốt. Tôi cũng từng dẫn MC thời sự nên trong hoàn cảnh đó cũng khó để có thể nói chuyện một cách tự nhiên. Bản thân lại là học viên thanh nhạc nên ngữ điệu của tôi đôi khi hơi điệu đà, không phù hợp. Điều này tôi xin rút kinh nghiệm và cố gắng để nói phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh hơn.
Nam Em có suy nghĩ như thế nào khi đối diện với những ý kiến trái chiều của dư luận?
Khi clip phỏng vấn được đăng tải trên mạng và cư dân mạng phản ứng trái chiều, buồn thì cũng phải nói là có nhưng tôi không để nó ảnh hưởng tới mình quá nhiều. Bởi đây cũng là quãng thời gian cuối cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, tâm trạng không tốt sẽ ảnh hưởng tới cả quá trình nỗ lực phấn đấu của mình. Mọi chuyện cũng đã xảy ra, clip đã được đăng, khán giả cũng đã có quan điểm của họ tôi không thể thay đổi được gì để thay đổi những việc đó nên tốt nhất là mình phải chấp nhận sự thật và rút ra bài học. Thực sự tôi không hối hận về câu trả lời lựa chọn con chó là con vật có tính cách giống mình.
Tâm trạng hiện tại của Nam Em khi ngày chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2015 đang cận kề?
Cũng căng thẳng nhưng tôi nghĩ mình phải xem đây là một cuộc chơi, trải nghiệm, học hỏi và kết nối bạn bè. Tôi nghĩ là mình đã quá may mắn hơn những người khác là được tham gia cuộc thi nên đừng đặt kỳ vọng quá lớn khiên mình ảnh hưởng tâm trạng và có khi không thể nào đi tiếp được. Hiện giờ tôi giống như trống rỗng, vô lo vậy. Tôi luôn nhắc nhở bản thân để nó không bị tác động quá nhiều bởi công việc của mình mới quyết định cuộc đời mình chứ cuộc thi không thể định đoạt cuộc đời và danh hiệu hoa hậu cũng không phải là một nghề.
Theo Nam Em, trong số các thí sinh dự thi ai đang là ứng viên tiềm năng nhất cho ngôi vị hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015?
Tôi thấy trong suốt cuộc thi các thí sinh đều rất nỗ lực và được đánh giá tương đương nhau. Tôi cũng không coi ai là đối thủ bởi đây là một cuộc thi rất công bằng, các thí sinh đối xử với nhau giống như trong suốt thời gian tôi và các bạn tham gia cuộc thi Hoa khôi Đồng bằng Sông Cửu Long trước đó. Tôi mong muốn rằng khi rời cuộc thi dù có giải hay không chúng tôi cũng đã có những người bạn tốt.