“Vũ khí” trong những ly nước
Nhờ chút nhan sắc trời cho, PhanNgọc Kim Chi (21 tuổi, quê Tiền Giang, tạm trú tại quận 6, TPHCM) cùng chồng“hờ” là Nguyễn Đình Long (29 tuổi, ngụ phường Bến Nghé, quận 1) đã dựng lên mộtkịch bản để đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. “Con mồi” mà Chi nhắm đến là nhữngngười đàn ông háo sắc, ham của lạ.
![]() |
Chi và Long thường nhắm đến những người háo sắc để đưa vào tròng |
Theo đúng kế hoạch, Chi lênmạng tìm người để chát. Tại đây, Chi đã quen được anh S (ngụ quận 10). Saumột hồi “tâm sự”, Chi rủ anh S đi khách sạn để “mây mưa”.
Anh S đồng ý, Chi kêu Long chởđến điểm hẹn. Trên đường đi, Chi vào hiệu thuốc mua 1 vỉ Rotunda, hòa tất cả sốthuốc trên vào nước, cho vào một túi ni lông rồi đến gặp anh S. Trước khi vàokhách sạn, Chi kêu anh S dừng xe để mua 2 ly trà sữa và lén cho số thuốc ngủchuẩn bị sẵn vào 1 ly trà sữa.
Khi cả hai tới khách sạn, Chi đưaly trà sữa có thuốc ngủ cho anh S uống. Khoảng 10 phút sau, anh S thấy đầu quaycuồng rồi lịm đi. Chi lập tức lấy hết tiền và chìa khóa xe của nạn nhân.
Vụ việc sau đó bị phát hiện, anhS được đưa vào bệnh viện Nguyễn Trãi cấp cứu. Chi và Long bị cơ quan công anhuyện Bình Chánh bắt giữ.
Một vụ khác với thủ đoạn tươngtự xảy ra vào rạng sáng ngày 10/4/2010. Như thường ngày, Nguyễn Thị Trường Vĩnh(23 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) lượn lờ quanh khu vực đường Xô Viết-Nghệ Tĩnh(P.17, Q.Bình Thạnh, TPHCM) để tìm khách. Thấy anh Đ.L.P (35 tuổi, ngụ tỉnh ĐồngNai), Vĩnh bám theo mời chào. Sau khi thỏa thuận giá 500 ngàn đồng/đêm, cả haivào khách sạn H.V (đường Trường Sa, P.17) để hành lạc.
Tại đây, Vĩnh mời anh P một lynước. Uống xong, anh P ngủ mê mệt đến gần 4h sáng mới tỉnh dậy. Vội kiểm tra tàisản, anh P phát hiện toàn bộ số tiền gồm 23 triệu đồng, 100 USD Úc và 1 ĐTDĐ đãbiến mất cùng gái bán dâm.
![]() |
Một nhóm đối tượng chuyên giả gái bán dâm để cướp tài sản bị cơ quan công an bắt giữ |
Qua truy xét, công an Q.BìnhThạnh đã bắt được Vĩnh sau khi đối tượng này đưa tài sản trộm cắp được cho đốitượng “chăn dắt” tên Tâm và người nhà ở Bình Phước.
Giết người cướp của
Dư luận vẫn chưa hết bàng hoàngkhi nhớ lại vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra vào một ngày cuối năm 2009 tại nhànghỉ H.T (P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân) mà nguyên nhân chính liên quan đến việcmua bán dâm và hành động côn đồ của một nhóm đối tượng khi tuổi đời còn rất trẻ.
3 đối tượng gồm Hồ Thị Mỹ Dung(16 tuổi, ngụ Q.Tân Bình), Trần Văn Quang (18 tuổi, quê Quảng Nam) và một ngườitên Lan (khoảng 16 tuổi, chưa rõ lai lịch) vô tình quen nhau qua mạng. Do “hợptính” nên cả 3 chơi rất thân. Nghiện chát nhưng không có tiền, nhóm người này đãdựng lên kế hoạch giả gái bán dâm để cướp tài sản. Dung và Lan giả làm gái,Quang thủ sẵn dao trong người bám ngay phía sau để hộ tống.
Khi phát hiện anh H.T.T (31tuổi, ngụ Q.11) đang rảo xe trên đường, Dung, Lan lập tức tiếp cận anh T đểgạ gẫm. Sau khi thỏa thuận, cả 3 chở nhau về nhà nghỉ H.T để “vui vẻ”. Khihai cô gái trẻ đang đưa anh T vào cuộc “mây mưa” thì Quang xông vào dùng daoThái Lan uy hiếp, lấy của anh T 1 triệu đồng.
Tuy nhiên, sau khi ra cửa phòngbàn bạc, cả 3 thống nhất quay lại giết chết anh T để cướp hết tài sản. Chúngquay lại phòng, Lan đứng chặn cửa còn Dung dùng dao đâm 1 nhát trúng ngực tráianh T làm nạn nhân chết ngay tại chỗ.
Trước đó, Đội phòng chống tệ nạnxã hội công an thành phố đã phối hợp cùng công an Q.6 triệt phá 2 băng nhómchuyên giả làm gái mại dâm, cướp tài sản của khách làng chơi. 20 đối tượng bịbắt giữ. Nhóm đối tượng này, sau khi dụ dỗ khách có nhu cầu mua dâm tại côngviên Phú Lâm (Q.6), đưa họ vào hai khách sạn ở đường Lê Tuấn Mậu để móc túi,giật điện thoại, túi xách, cướp tài sản.
Việc bị gái mại dâm lừa đảo đểchiếm đoạt tài sản hoặc cùng đồng bọn uy hiếp, thậm chí hành hung để cướp khôngphải chuyện hiếm. Rất nhiều nạn nhân, sau khi bị rơi vào “tròng” của gái mạidâm, mất hết tài sản nhưng vẫn phải “ngậm bồ hòn làm ngọt”.
Theo Trung Kiên
Dân trí