Vụ việc xảy ra tại thành phố Thục Dương, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Theo thông tin được chia sẻ, người phụ nữ đã ly hôn, một mình nuôi con và bán đồ ăn trên đường phố.

Cô được cho là đã quen biết rồi nảy sinh tình cảm với chàng trai 19 tuổi. Bất chấp khoảng cách tuổi tác 20 năm, cả 2 duy trì mối quan hệ trong một thời gian.

Trong thời gian hẹn hò, nam thanh niên thường xuyên hỗ trợ bạn gái trong công việc. Anh giúp cô mở cửa hàng, đồng thời tham gia đưa đón con của người phụ nữ đến trường.

Tuy nhiên, chuyện tình cảm này vấp phải sự phản đối quyết liệt từ gia đình chàng trai. Mâu thuẫn trở nên căng thẳng khi bố mẹ anh trực tiếp xuất hiện trước cổng trường để can thiệp.

1-1792375950.jpg
Đưa con đi học cùng bạn trai, người mẹ đơn thân bất ngờ "đụng độ" gia đình anh trước cổng trường. Ảnh: Khaosod

Đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội ghi lại cảnh cặp đôi đưa đứa trẻ đi học thì cha mẹ nam thanh niên bất ngờ có mặt. Họ yêu cầu con trai chấm dứt mối quan hệ với người phụ nữ hơn tuổi.

Trước phản ứng của gia đình, chàng trai nhiều lần đứng chắn phía trước để bảo vệ bạn gái. Người phụ nữ tỏ ra lúng túng trước tình huống và sự chú ý của đám đông nhưng vẫn giữ bình tĩnh.

Sau khi video lan truyền, mối quan hệ của cặp đôi trở thành chủ đề tranh luận trên mạng xã hội. Một số người xem đây là câu chuyện tình cảm vượt qua khoảng cách tuổi tác, trong khi những người khác đặt câu hỏi về sự chênh lệch độ tuổi, hoàn cảnh sống và các vấn đề có thể phát sinh.

Trước những ý kiến trái chiều, cặp đôi đã lên tiếng phản hồi. Chàng trai cho biết nguyên nhân khiến gia đình phản ứng gay gắt là anh không thông báo trước về mối quan hệ.

Nam thanh niên khẳng định cả 2 đến với nhau hoàn toàn tự nguyện, đã hiểu rõ hoàn cảnh của đối phương và hiện cùng làm việc để xây dựng cuộc sống trong tương lai.

Người phụ nữ đề nghị cộng đồng mạng nhìn nhận sự việc khách quan, không suy diễn quá mức vì có thể ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của họ.

Sau khi trở thành tâm điểm chú ý, cặp đôi vẫn tiếp tục hoạt động kinh doanh thường ngày. Hai người còn xuất hiện trong các buổi phát trực tiếp bán hàng, thể hiện mong muốn duy trì cuộc sống bình thường giữa áp lực dư luận.

Theo Người đưa tin