Từ ngày về làm dâu, tôi luôn cố gắng làm tròn bổn phận. Nhà chồng không khó tính, nhưng mẹ chồng tuổi đã ngoài 60, hay đau lưng, nhức mỏi. Thỉnh thoảng tôi tranh thủ cuối tuần đưa bà đi massage, vừa để bà thư giãn, vừa để có thêm thời gian trò chuyện, gắn kết tình cảm mẹ con.

Hôm ấy, sau gần hai tiếng nằm trong phòng trị liệu, tôi cùng mẹ chồng bước ra sảnh. Không khí thoang thoảng mùi tinh dầu, tiếng nhạc nhẹ vang lên. Tôi đang chuẩn bị gọi xe thì bất ngờ mắt tôi chạm phải một hình ảnh khiến toàn thân như đóng băng chồng tôi người mà tôi tin tưởng đang bước ra từ thang máy cùng một cô gái trẻ lạ mặt. Cả hai không chỉ đi cạnh nhau mà còn thân mật đến mức tay trong tay, cô ta còn ngả đầu vào vai anh, cười rúc rích. Chồng tôi thậm chí còn vòng tay ôm eo cô ta ngay giữa sảnh đông người. Trái tim tôi nhói buốt, máu như dồn hết lên mặt. Tôi đứng chết lặng, không tin nổi mắt mình.

Mẹ chồng tôi cũng nhìn thấy. Ánh mắt bà sững lại trong thoáng chốc, nhưng rồi rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Trong khi tôi còn chưa kịp phản ứng, bà đã bước lên phía trước cất giọng bình thản nhưng sắc lạnh: “Kìa con trai đi đâu mà vui vẻ thế này?” Chồng tôi giật mình, mặt tái mét khi thấy tôi và mẹ đứng đó. Cô gái trẻ lập tức buông tay anh, lúng túng nép sang một bên. Tôi cắn chặt môi, nước mắt trực trào. “Mẹ… con…” – Anh ấp úng, chẳng biết giải thích sao. Không để chồng tôi kịp bịa thêm, mẹ chồng quay sang cô gái kia, ánh mắt bà quét một lượt từ đầu đến chân rồi nói chậm rãi nhưng đầy uy lực: Cô gái à, tôi là mẹ anh ấy. Và đây bà nắm chặt tay tôi siết rất mạnh mới là vợ hợp pháp của nó.”

Đưa mẹ chồng đi massage thư giãn tôi sững người khi thấy chồng từ sảnh thang máy bước ra
Ảnh minh họa.

Không khí sảnh massage chợt như đông cứng lại. Một vài người khách xung quanh bắt đầu xì xào. Cô bồ nhí kia mặt đỏ bừng, lắp bắp xin lỗi rồi nhanh chóng quay lưng bỏ đi. Chồng tôi mặt cắt không còn giọt máu. Anh ta định đuổi theo, nhưng chỉ vừa nhích bước đã bị mẹ chồng quát khẽ nhưng đầy uy lực: “Đứng lại!” Cả sảnh im phăng phắc. Tôi run rẩy, vừa đau đớn vừa tủi hổ, nhưng lòng lại dậy lên một cảm xúc khó tả khi thấy mẹ chồng không bênh con trai mà đứng về phía tôi. Bà quay sang tôi, giọng trầm xuống, ôn tồn nhưng kiên quyết: “Con đừng khóc. Con có mẹ ở đây. Chuyện này mẹ sẽ cho con một lời giải thích rõ ràng.”

Lúc đó, cổ họng tôi nghẹn ứ, chỉ biết gật đầu. Trong khi chồng cúi gằm mặt, không dám nói thêm một lời, mẹ chồng nắm tay tôi kéo ra ngoài, để mặc anh đứng trơ trọi. Trên xe, bà thở dài nặng nề. Tôi nhìn đôi vai gầy của bà, bất giác thấy nhói lòng. Có lẽ bà cũng sốc chẳng kém gì tôi. Thế nhưng, bà vẫn cố trấn an: “Mẹ xin lỗi vì con phải chịu cảnh này. Mẹ không ngờ thằng Hải lại ngu dại đến mức làm chuyện xấu xa sau lưng vợ. Nhưng con yên tâm, mẹ sẽ không bao giờ để con phải chịu thiệt thòi. Tôi òa khóc. Chưa bao giờ tôi nghĩ, giữa khoảnh khắc tăm tối nhất, người bênh vực tôi lại chính là mẹ chồng người mà nhiều nàng dâu thường e dè, giữ khoảng cách.

Vài ngày sau, mẹ chồng gọi chồng tôi về nhà, trước mặt cả gia đình. Bà nghiêm khắc bắt anh thú nhận. Khi anh ấp úng, bà đập mạnh tay xuống bàn: “Một người vợ biết lo cho chồng, chăm sóc gia đình như thế mà còn phản bội, thì con không xứng đáng là đàn ông! Nếu còn tái phạm, mẹ sẽ là người đầu tiên ủng hộ nó ly hôn.”

Tôi ngồi đó, tim rối bời, vừa đau đớn vừa thấy ấm áp. Ít nhất, tôi không phải đơn độc chống lại sự phản bội. Tôi biết chặng đường phía trước còn nhiều sóng gió, nhưng trong khoảnh khắc ấy, tôi hiểu ra một điều công lý đôi khi không đến từ pháp luật hay xã hội mà đến từ chính những người thân trong gia đình.

Mẹ chồng tôi với một câu nói, một hành động quyết liệt đã cho tôi thấy mình vẫn còn chỗ dựa, vẫn có người đứng về phía tôi. Có lẽ chính điều đó mới là sức mạnh để tôi đối diện với sự thật cay nghiệt của cuộc hôn nhân này.

Say tình gái quán massage, giám đốc già 'gãy ghế' kèm khoản nợ tình phí ngập đầuThì ra lấy lý do giám sát chi nhánh ở miền Trung, chồng tôi đã cặp bồ với một cô gái trẻ đẹp làm nghề massage. Thông thú nhận không cưỡng nổi sự "khéo chiều” của gái quán. Và để giữ chân tình trẻ, chồng lén lút rút công quỹ mua nhà, mua xe, sắm hàng hiệu theo yêu cầu của bồ, rồi cùng cô ta đi du lịch, ăn chơi tới bến…

Theo Thương Trường