“Nhìn những bức hình ngườimẫu thời nay chụp tôi thấy hơi khó chịu, cảm giác như họ lột đồ chỉ để khoe thịtda, để hút sự tò mò của người xem thôi mà không biết rằng họ đã vô tình làm xấuđi hình ảnh của chính mình, không còn cao quý nữa. Nói về góc độ văn hóa thì nólệch lạc hoàn toàn” - cựu người mẫu, diễn viên Đức Hải chia sẻ.
>>
- Làm nghề giao tiếp nhiều mànhìn gương mặt anh lúc nào cũng thấy… “khó đăm đăm”?
(cười) Nhiều người nói thế chứkhông phải lần đầu tiên bạn thấy thế đâu. Từ trước tới giờ, bạn bè đến ngườitrong gia đình đều nói lần đầu tiên nhìn mặt tôi thì thấy khoảng cách rất xa. Cóthể do gương mặt của tôi nó nghiêm nghị quá khiến người ta cảm nhận mình khógần.
![]() |
- Anh cũng hiếm nụ cười nữa?
Thật sự, tôi chỉ chia sẻ nụ cườicho những người rất thân hoặc bạn bè, chứ tự nhiên ra ngoài đường cười một cáchvu vơ thì cái đó không phải là tính cách của tôi. Tôi thích quan sát người khácđể hiểu họ trước khi tôi tiếp cận rồi mới quyết định cởi mở hay lạnh lùng, giữkhoảng cách với người ta sau đó.
- Như thế có thể coi anh làngười khó tính?
Ngược lại, với những người thựcsự hiểu tôi hoặc những người đã tiếp cận tôi rồi sẽ nghĩ tôi là một người cởimở, khác hoàn toàn với cảm nhận ban đầu của họ. Điều này có mặt lợi, mặt hại.Hại ở chỗ nó khiến nhiều người hiểu chưa đúng về mình, nhưng có lợi là giúp mìnhchọn lọc được những người bạn thực sự có chất lượng, hiểu được mình và chia sẻđược trong công việc và cuộc sống.
- Vậy anh có thích làm việcvới người cũng “khó” như mình?
Tôi cực kỳ thích làm việc vớinhững người có đòi hỏi cao về chất lượng công việc. Tại vì như vậy thì hiệu quảcông việc của họ mới tốt được. Còn người quá sơ sài, dễ dàng thì họ không đạtđược những mức độ, hoặc những cấp bậc mà họ phải vươn tới. Tôi cần những ngườilàm việc đặt ra những tiêu chí cho bản thân càng cao càng tốt. Lý do: khi đặt racột mốc nào đó, ví dụ gấp 100 lần người khác, chỉ cần đạt được hơn 70% thì cũngđã vượt xa so với mốc của người dễ dàng, bởi người dễ dàng hay đặt ra cái mốcthấp, dễ dàng đạt được mà không cần phải nỗ lực.
![]() |
- Có những tình huống nào màanh không thích người khác nói thẳng điều họ nghĩ với anh?
Ai đã thực sự là bạn của tôi thìtôi cần họ phải trân trọng tôi như một người bạn. Tôi không ép người xung quanhnói ra cảm nghĩ mà họ không thích, nhưng một khi họ mở lời chia sẻ thì tôi yêucầu đó phải là sự thật. Ngay cả với tôi, nếu không thích nói thì không bao giờnói, nhưng nếu nói ra thì chỉ nói sự thật chứ không muốn tạo cho mình một lớpsơn, vỏ bọc vì tôi nghĩ lớp vỏ bọc đó sẽ có ngày bong tróc và người ta sẽ thấysự thật không như lớp sơn ban đầu. Mặc dù, tôi cũng nghĩ là con người đôi khicần cái vỏ bọc nhưng nó phải chứa chất lượng ở bên trong chứ rỗng tuếch thìkhông nên.
- Với anh, tự do có nghĩa làgì?
Với tôi, tự do là mình có ước mơ,đeo đuổi và thực hiện ước mơ để giải phóng ước mơ của mình. Đó là tự do tôihướng tới. Khi tôi muốn phát triển một ngành nghề thì mình cố gắng đeo bám vàđưa nó vào trong cuộc sống của mình, hiện thực hóa nó.
- Anh có thường cảm thấy mìnhtự do?
Hiện tôi thấy mình đang khá tựdo. Tôi nghĩ rằng để làm một việc mình yêu thích thì phải hy sinh điều gì đó.Chẳng hạn, đã làm diễn viên phải hy sinh ít nhiều sự riêng tư. Đôi khi cảm thấyphiền nhưng con đường đó là do mình chọn và như vậy mình không có quyền thanphiền nữa. Nếu không có công chúng, khán giả thì làm sao mình có tương lai trongnghề diễn? Mà nếu công chúng mang đến điều đó thì sao mình lại than phiền rằngfan hâm mộ quấy rầy, khán giả gây phiền phức?
![]() |
- Anh có nhận xét gì về ngườimẫu trẻ hiện nay?
Tôi thấy trong cách nhìn của họvề PR hình ảnh có gì đó lệch lạc. Có thể họ chạy theo phong trào để làm mình nổitiếng nhưng thiếu mục đích. Nếu như cứ tiếp tục cách giật tít nội dung như hiệnnay thì vô tình người mẫu Việt Nam đã quảng bá hình ảnh của họ hơi nghiêng vềgợi dục, khiêu dâm, chứ họ không xây dựng được hình ảnh một người mẫu cá tính,mạnh mẽ, có sức hút. Sự quyến rũ khác với hình ảnh khiêu dâm.
Một người mẫu quốc tế cũng có thểlột đồ ra để chụp hình, nhưng những buổi chụp hình đó mang thông điệp khác nhaugửi tới người xem, để thấy rằng người mẫu đó chụp hình là đang làm việc về nghề,PR về nghề, hình ảnh được xây dựng theo chuẩn mực có đẳng cấp. Còn ở ta, hầu hếtngười mẫu lột đồ chụp hình đồ lót nhưng không ra đồ lót, gợi cảm không ra gợicảm, nghệ thuật không ra nghệ thuật. Nhìn những bức hình họ chụp tôi thấy hơikhó chịu, cảm giác như họ lột đồ chỉ để khoe thịt da, để hút sự tò mò của ngườixem thôi mà không biết rằng họ đã vô tình làm xấu đi hình ảnh của chính mình,không còn cao quý nữa. Nói về góc độ văn hóa thì nó lệch lạc hoàn toàn.
Hình ảnh nhiều người mẫu xuấthiện nhạt nhẽo, không có giá trị trên báo chí hiện nay chỉ cho thấy họ là nhữngngười suốt ngày xe xua quần quần áo áo, shopping,… chứ không thấy họ định hìnhnghề tương lai, và những ước mơ của mình. Trước thực trạng đó, nhiều người đánhgiá người mẫu Việt Nam là những người đẹp không đủ thông minh và không có tầmnhìn tốt. Chính họ đã hủy hoại hình ảnh của họ.
![]() |
- Đó là lỗi của người mẫu haycủa giới truyền thông, thưa anh?
Tôi nghĩ là cả hai, vì nếu họkhông liên kết với nhau thì sao có những thông tin, hình ảnh ấy xuất hiện? Tôinghĩ, những trang báo lớn đại diện cho văn hóa Việt Nam cần chắt lọc nhiều hơnnữa về vấn đề này, chứ không thể để “ngực khủng xuống phố”, “phơi ngực trần”,“đọ ngực”, “lộ hàng”, “mua túi 5000 đô”,… nhan nhản như vậy, thật rẻ tiền.
Hình như họ mới chủ yếu câukhách, bán sản phẩm chứ chưa quan tâm chú ý đến việc xây dựng hình ảnh của mìnhtheo dạng nào. Và có một bộ phận tôi biết là lười ra ngoài săn tin mà ngồi chờsẵn thông tin, hình ảnh và tiền từ những người muốn lên tin rồi viết và đănglên. Tôi nghĩ họ nên suy xét lại vì chính những bài viết đó cũng ảnh hưởng đếntiếng tăm của họ trong nghề. Nếu họ tiếp tục như vậy thì họ mãi nằm ở đẳng cấprẻ tiền theo kiểu chợ, thị trường thôi.
- Cảm ơn anh đã dành thờigian chia sẻ. Chúc anh hiện thực hóa được những ước mơ của mình và đóng gópnhiều hơn cho nghề.
Theo Vnmedia