Bóng đá thế giới có lẽ
sẽ mãi không thể quên bàn thắng mang tên "bàn tay của chúa" mà Maradona
thực hiện trong trận gặp đội tuyển Anh ở World Cup 1986. Pha bóng đá
huyền thoại người Argentina đã dùng tay và chơi như bộ môn bóng chuyền
để đưa bóng vào lưới đối thủ. Cầu thủ này ăn mừng cứ như đó là một tuyệt
tác, bởi điều quan trọng hơn cả pha ghi bàn ấy đã giúp đội nhà giành
thắng lợi.
Một
thiên tài bóng đá khác là Messi cũng có chơi bóng bằng tay và ăn mừng
không kém phần cuồng nhiệt, dù với một danh thủ như Messi thì việc ghi
bàn giống như chuyện cơm bữa.
Chúng ta không
khó bắt gặp rất nhiều pha bóng, mà tiền đạo đối phương thậm chí còn
không chạm bóng mà chỉ tác động khiến đối thủ phản lưới nhà, hoặc đơn
giản anh ở gần khu vực ấy nhất, vẫn ăn mừng như là người đã "đốt lưới"
đối phương. Đó là biểu cảm hết sức bình thường của một cầu thủ khi đội
nhà có bàn thắng và anh ta là người trực tiếp và gián tiếp xuất hiện
trong tình huống ấy.
Thế nên, việc Công Vinh
ăn mừng bàn thắng trong trận Bình Dương gặp Hải Phòng là chuyện hết sức
bình thường. Tuy nhiên, khi bàn thắng của Công Vinh xóa bỏ, nhiều người
lại lên án hành động rất bình thường ấy của tiền đạo xứ Nghệ, thậm chí
đề cao vấn đề thái độ, đạo đức của cầu thủ này. Rõ ràng, cách quy kết là
thiếu công bằng.
Công Vinh xứng đáng với bàn thắng
Một
viện cớ nữa để dư luận chỉ trích Công Vinh, đó là sau trận đấu, cầu thủ
số 28 của Bình Dương đã đăng đàn trên trang cá nhân của mình cũng như
trả lời phỏng vấn báo chí anh cảm thấy vinh dự khi lập kỷ lục nhanh nhất
lịch sử V.League. Nghĩa là, bản thân Công Vinh khẳng định bàn thắng ấy
do anh thực hiện. Vì thế, khi VPF hủy bỏ bàn thắng của Công Vinh thì
người ta có cớ để nói tiền đạo này đã nhận "vơ" bàn thắng không phải của
mình.
Tuy
nhiên, ở tình huống trên rõ ràng Công Vinh là người tham gia trực tiếp,
đã chạm bóng. Pha "đốt lưới nhà" của Ngọc Thịnh hoàn toàn ở thế bị
động, trong đó Công Vinh là người đã tác động khiến Ngọc Thịnh rơi vào
tình thế phải đá phản. Với những tình huống như thế này, thì ngay cả khi
bàn thắng được công nhận cho Công Vinh cũng không phải là sai. Và việc
bản thân tiền đạo này nghĩ rằng bàn thắng ấy là của mình cũng hoàn toàn
có cơ sở chứ không hẳn là nhận "vơ".
Ngay cả
giám sát lẫn trọng tài đều công nhận bàn thắng của Công Vinh, người xem
truyền hình cũng không thể xác định rõ bàn thắng ấy là của ai. Thế nên,
trong trường hợp này, VPF xác nhận là của Ngọc Thịnh cũng đúng mà là của
Công Vinh cũng không hẳn là sai. Vì vậy, chuyện Công Vinh ăn mừng và
cho là bàn thắng của mình càng không có gì phải ầm ĩ.
Thế nên, chuyện Công
Vinh ăn mừng bàn thắng không đáng để bị chỉ trích và gây xôn xao dư luận
đến như vậy. Điều quan trọng, trận đấu ấy Công Vinh đã chơi tốt, là
người góp công tạo nên bàn thắng mở tỷ số nhanh kỷ lục của V.League và
đóng góp lớn vào chiến thắng của Bình Dương.