Câu hát “Em đẹp không cần son phấn” hình như không đúng lắm với các cuộcthi người đẹp, bởi người đẹp đôi khi không thể là người đẹp nếu không có công cụphụ trợ.Những cuộc thi ngườiđẹp, thi Miss ở ta giờ ngày càng nhiều, dẫn tới việc loạn các danh hiệu ngườiđẹp. Đằng sau hậu trường những cuộc thi ấy có khối những câu chuyện “bí hiểm”,những câu chuyện bi hài cười ra nước mắt.

Được may mắn ngắm những người đẹp quả là vinh dự, nhưng nếu “chẳng may” đượcchứng kiến, được nghe được thấy một vài câu chuyện như vậy, khái niệm về ngườiđẹp, về các cuộc thi sắc đẹp chắn chắn ít nhiều thay đổi. Và phải khẳng địnhngay từ đầu rằng, khi viết những dòng này, tôi không hề có ý định “chê bai”,không tôn trọng cái đẹp hay một cuộc thi nào đó. Người phụ nữ và vẻ đẹp củangười phụ nữ luôn phải được trân trọng và nâng niu.

Nếu như người phụ nữngày xưa duyên dáng - trung hậu - đảm đang thì phụ nữ bây giờ, chịu quá nhiềuảnh hưởng từ quảng cáo, đã năng động - tự tin- sành điệu hơn rất nhiều. Chúng tanên vui mừng vì điều đó, người phụ nữ Việt Nam hiện đại ngày càng tự tin hơn,chủ động và độc lập hơn trong cuộc sống, sự nghiệp, từ tin hơn với hình ảnh củamình khi hoạt động xã hội và con hơn khi xuất hiện trước công chúng.

Đừng mơ
Thi người đẹp thì trước hết cần phải đẹp

 

Không ai cấm một ngườiphụ nữ tự tin, không ai cấm một người phụ nữ được quyềnnghĩ mình đẹp và tự tinkhoe vẻ đẹp của mình. Tự tin là tốt nhưng hình như giờ đây có quá nhiều nhữngngười phụ nữ quá tự tin vào nhan sắc của mình tới mức ảo tưởng. Nhạc sĩ Đức Trítừng nói rằng không phải người đẹp nào cất lên tiếng hát là có thể trở thành HồNgọc Hà, và không phải cô gái nào cứ cao trên 1,68m là có thể trở thành hoa hậuhay Miss ở một cuộc thi nào đó.

Thi người đẹp thì tiêu chí là phải đẹp mới được giải, chứ không ai nói rằng “ainghĩ mình đẹp là cứ thế mà đi thi người đẹp”. Một cuộc thi người đẹp giờ đâyhình như không khác với một cuộc thi Idol, tức là ai muốn hát là có thể hát, hátthoải mái, vui là chính, ai nghĩ mình đẹp là thi được hết (nhưng đương nhiênphải hát hay như Văn Mai Hương và Uyên Linh thì mới đoạt giải).
 

Cá nhân tôi khuyên những người đàn ông nào không cótiền sử bệnh tim, cao huyết áp mới nên đi xem vòng sơ tuyển các cuộc thi ngườiđẹp, các cuộc thi Miss. Thêm nữa, nếu muốn ngắm vẻ đẹp thì tốt nhất chỉ nhìn lênsân khấu đêm chung kết, khi các người đẹp của chúng ta đã được trang điểm, làmđẹp các kiểu đến tận kẽ chân răng, nếu không thì sẽ chẳng thấy cái đẹp đâu màchỉ nhìn thấy sự thất vọng.

 

Trong một cuộc thi Miss vừa được tổ chức gần đây tạiHải Phòng, một anh bạn đi cùng tôi vừa cất tiếng hỏi: “Cô ơi cho cháu hỏi…” thìmới nhận được câu đỡ lời: “Ấy anh, thí sinh tham dự thi Miss đấy, sao lại gọingười ta là cô thế, ít ra phải lịch sự gọi là…chị chứ”. Anh bạn về sau cứ thắcmắc: “Mình nhìn đã già rồi sao thí sinh dự thi nhìn còn già hơn cả mình thế”.Thi Miss đa phần toàn thí sinh trẻ đẹp, ấy là trẻ đẹp lúc lên sân khấu, còn khikhông trang điểm thì hỡi ôi nhìn…hơi già.

 

Ở các cuộc thi người đẹp, vòng sơ loại bao giờ cũngcó những nhan sắc “từ trên trời rơi xuống” tham dự. Có người đẹp chân đi vòngkiềng, mỗi bước đi xoẳn quẩy không khác gì Messi đi bóng trên sân Nou Camp vẫncứ tự tin đăng kí tham dự, mà khổ nỗi người ta thường nghĩ người đẹp chân phảiđẹp. Một chàng ca sĩ trẻ được mời đến hát ở một cuộc thi người đẹp từng thốt lênrằng: “Quái lạ, sao thí sinh thi người đẹp mà lại xấu thậm tệ thế này”.

Để khách quan, xin trích dẫn lời các thí sinh đánh giá về nhau. Những câu kiểunhư “Con nhỏ đó xấu hoắc”, “Trời, nhìn con bé kia mà cũng đi thi người đẹp”thường được chính các người đẹp dùng để đánh giá về đối thủ. Giám khảo của cáccuộc thi thì thường phát biểu: “Các thí sinh lọt vào vòng chung kết năm nay đềurất xinh đẹp, thật khó cho chúng tôi để chọn ra thi sinh nào đẹp nhất để traogiải”.

Thế nhưng, đằng sau hậu trường, một vị giám khảo từng nhiều lần chấm giải ngườiđẹp đã phải ngao ngán lắc đầu phát biểu không chính thức với giới báo chí: “Chọnmãi mới được hơn hai chục cô vào thi chung kết, giờ nhức đầu vì…chẳng thấy cônào xứng đáng đoạt giải cả”.

 

Có theo dõi từ đầu đến cuối các cuộc thi người đẹpmới thấy công nghệ Make-up quả là kinh khủng, biến một người không đẹp thànhngười đẹp. Phụ nữ Việt Namrất đẹp, người đẹp hàng ngày, hàng giờ chúng ta đều gặp trên phố, nhưng khônghiểu tại sao giờ đây các cuộc thi người đẹp lại cứ xuất hiện (với tấn số ngàycàng nhiều hơn) những cô gái không đẹp lắm. Tại sao nhỉ?

Theo Vnmedia