Vợ chồng tôi kết hôn được 10 năm, có cô con gái 8 tuổi xinh xắn, đáng yêu. Tuy không giàu có nhưng cuộc sống cũng không phải chật vật tiền bạc. Cuộc sống của chúng tôi còn là niềm mơ ước của nhiều bạn bè. Tất cả thay đổi từ vài tháng trước, khi tôi cảm nhận rõ ràng chồng có biểu hiện khác. Anh thường xuyên cầm điện thoại, cười cợt với ai đó nhưng hễ tôi đến gần thì lập tức tắt màn hình. Ban đầu, tôi nghĩ chắc anh chỉ công việc hay trò chuyện với bạn bè. Nhưng linh cảm của một người vợ khiến tôi không yên.

Tôi tạo một tài khoản mạng xã hội ảo, dùng hình ảnh một người phụ nữ xa lạ, bắt chuyện với chồng. Thật đau lòng, chỉ vài ngày sau, anh đã vui vẻ đáp lại. Từ những câu xã giao, anh dần cởi mở hơn, kể cả những chuyện riêng tư. Đến một tối, tôi gần như chết lặng khi đọc được tin nhắn anh gửi cho “người phụ nữ kia”: “Anh đã ly hôn rồi, con trai ở với mẹ nó. Anh giờ sống một mình, buồn lắm, muốn có người chia sẻ.” Tôi run rẩy, mắt nhòe đi, không tin nổi đây là chồng mình. Người mà tối nào cũng vẫn về nhà, ăn cơm cùng vợ con, ngủ cạnh vợ. Anh đã nói dối trắng trợn về hôn nhân, phủ nhận cả sự tồn tại của tôi và con.

Dùng nick ảo thử lòng chồng tôi rơi vào hố sâu cay đắng không ngờ tới
Ảnh minh họa.

Đêm ấy tôi nằm quay mặt vào tường, giả vờ ngủ, trong khi nước mắt không ngừng rơi. Tôi tự hỏi: “Phải chăng anh đã chán tôi đến mức muốn xóa sạch hình ảnh tôi trong đời anh? Hay anh chỉ coi vợ con là gánh nặng, để rồi dễ dàng bịa chuyện rằng mình đã ly hôn?” Suốt những ngày sau, tôi như sống trong cơn ác mộng. Vẫn nấu cơm, vẫn dọn dẹp, vẫn chăm con, nhưng trong đầu cứ vang vọng câu chữ kia. Tôi muốn ngay lập tức lôi chồng ra chất vấn, nhưng rồi lại sợ sự thật phơi bày sẽ xé nát gia đình này. Những ngày sau đó, anh vẫn nhắn tin vào nick ảo đó, thậm chí còn rủ đi cà phê nhưng tôi không trả lời lại.

Có lúc tôi tự biện minh cho anh, có thể anh chỉ nói dối cho vui, để thử cảm giác mới lạ, chứ thực lòng chưa hề có ý định bỏ vợ. Nhưng rồi nghĩ lại, tôi thấy mình thật ngu ngốc. Người đàn ông tử tế sao có thể coi việc xóa bỏ vợ con như một câu bông đùa? Tôi bắt đầu lạnh nhạt với chồng, không còn muốn gần gũi. Anh nhận ra sự khác lạ, hỏi han, nhưng tôi chỉ cười gượng rồi lảng tránh. Tôi không dám kể với ai, ngay cả bạn thân vì sợ người ta thương hại.

Đỉnh điểm là đêm qua, khi anh ôm tôi từ phía sau, nói: “Em sao vậy? Dạo này khác lắm, có gì thì nói với anh.” Tôi nghẹn ngào, muốn hét lên: “Anh còn gì để giải thích sau khi đã phủ nhận tôi và con bằng chính tay mình?” Nhưng lời nghẹn lại trong cổ họng.

Giờ đây tôi đứng giữa ngã ba đường. Nếu im lặng, tôi sẽ mãi sống trong dằn vặt, ám ảnh câu nói dối kia. Nếu nói ra có thể gia đình sẽ đổ vỡ. Nhưng có lẽ sự im lặng còn đau đớn hơn cả ly hôn. Tôi không biết phải làm như thế nào, mọi người hãy cho tôi lời khuyên?

5 gợi ý giúp chị em đối diện với chồng sau khi phát hiện anh nói dối

Nói chuyện thẳng thắn, nhưng kiểm soát cảm xúc

Chuẩn bị sẵn tâm lý, nói cho anh biết chị đã biết mọi chuyện, nhưng không gào thét mà yêu cầu anh giải thích rõ ràng.

Đặt câu hỏi trực diện

Hỏi anh vì sao lại phủ nhận vợ con, mục đích của anh khi dựng chuyện đã ly hôn là gì. Sự thật dù cay đắng vẫn cần được làm sáng tỏ.

Đặt ranh giới rõ ràng

Cho anh thấy hậu quả nếu tiếp tục coi hôn nhân như trò đùa. Nếu còn muốn giữ gia đình, anh phải thay đổi hành vi và minh bạch.

Cho bản thân thời gian quan sát

Đừng vội quyết định tha thứ hay chia tay. Hãy để thời gian chứng minh anh có thực sự hối lỗi và trân trọng gia đình hay không.

Chuẩn bị cả kịch bản xấu nhất

Nếu anh quanh co, không nhận lỗi hoặc tiếp tục dối trá, hãy nghĩ đến phương án ly hôn để bảo vệ chính mình và con.

Theo Thương Trường