Thịt heo, heo con, heo thịt...được cho vào bao vận chuyển trái phép bằng xe gắn máy, xe khách, xe tải đua nhauđổ về TP.HCM hoặc những lò mổ lậu lân cận. Những cuộc đuổi bắt heo lậu diễn rahằng ngày.

Chiều 12-8, đoàn kiểm tra liên ngành ngồi chốt tại ngã tư 621(xa lộ Hà Nội, đốidiện nghĩa trang TP.HCM, Q.Thủ Đức), nơi được nhiều lái heo chọn để trốn Trạmkiểm dịch động vật Thủ Đức. Ông Trần Anh Tuấn, một người chạy xe ôm tại đây, chobiết: “Mấy xe heo quẹo vào đường này hà rầm. Các anh sẽ gặp ngay thôi...”. Đến16g45, một chiếc xe tải chở đầy heo bẻ cua, tăng ga hướng về làng đại học ThủĐức.

Xe máy đuổi xe tải

Đoàn kiểm tra nhảy lên xe gắn máy, bám theo. Chiếc xe tải 72N34... luồn láchtrong con đường nhỏ. Đến trước khu chợ nhỏ thuộc làng đại học, tài xế phát hiệncó người bám theo nên rồ ga quẹo ra ngã ba Thể thao, vượt qua Đại học Nông lâmphóng về hướng Linh Xuân trên quốc lộ 1A. Tình thế khó khăn, cán bộ thú y khôngđược quyền dừng xe kiểm tra nên họ gọi điện cầu viện đội cảnh sát giao thôngRạch Chiếc.

Có hai chiến sĩ cảnh sát giao thông đang chốt trạm tại cầu vượt Linh Xuân trảlời sẵn sàng tiếp ứng. Chiếc xe tải chạy thục mạng, lấn sang cả làn đường dànhcho ôtô con, xe máy. Trời bắt đầu đổ mưa nặng hạt, chúng tôi giảm ga, cho xechạy sát vào lề. Vừa lúc ấy hai chiến sĩ cảnh sát giao thông trờ tới, ra hiệucho xe chở heo dừng, tấp vào lề. Cán bộ thú y kiểm tra phát hiện trên xe tải cóheo chết nên cho di lý cả xe tải về trạm kiểm dịch.

Đuổi bắt heo lậu
Xe tải chở heo chạy theo đường trốn Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức - Ảnh: Đ.Tuyên

Chủ hàng là ông Trần Thanh Tá(tỉnh Trà Vinh) khai chở 40 con heo thịt từ Bình Thuận về huyện Bến Lức (LongAn) để mổ thịt. Số heo trên có giấy kiểm dịch của Chi cục Thú y Bình Thuận kýngày 12-8 nhưng lại cấp cho người tên Đặng Hải Âu Phi thay vì ông Tá. Nghi ngờ,cán bộ thú y lấy thuốc đỏ chấm đếm từng đầu heo mới phát hiện trên xe chở đến 55con heo thịt, heo con, heo nái, dư 15 con so với số heo ghi trong giấy kiểmdịch.

Lúc này ông Tá mới thừa nhận: “Số heo dư ra là do tôi mua từ một xe tải nhỏ bánbên quốc lộ 1A gần ngã ba Ông Đồn (tỉnh Đồng Nai). Họ bán xô với giá 500.000đồng/con”.

Làm việc thâu đêm suốt sáng

Theo biên bản của cán bộ thú y, ông Tá vi phạm hành chính tới bốn lỗi: trốn kiểmdịch động vật; vận chuyển động vật không đúng chủng loại, số lượng; không đảmbảo điều kiện vệ sinh thú y đối với phương tiện vận chuyển; không thực hiện việckê khai, khai báo không trung thực. Cuối cùng cả xe heo được di lý về Trung tâmBình Tân (Q.Bình Tân) để giết mổ.

Khi xe đến nơi đã có ba con heonái chết và được đem đi tiêu hủy ngay. Riêng năm heo nái khác có dấu hiệu lừ đừ,các cán bộ thú y cho phép giết mổ nhưng yêu cầu phải luộc chín trước khi đưa rathị trường. Các cán bộ thú y cũng lấy mẫu huyết thanh để kiểm tra bệnh tai xanhtrên lô heo trên. Số heo còn lại được giữ nuôi tại Trung tâm Bình Tân chờ kếtquả kiểm tra huyết thanh.

Giải quyết xong mọi thủ tục, đoàn kiểm tra về lại trạm kiểm dịch lúc nửa đêm.Đến 4g sáng 13-8, nhận được tin báo có xe heo vào TP chúng tôi lại lao vào bóngđêm cùng các chiến sĩ giao thông, chặn xe kiểm tra.

Ngoài đoàn kiểm tra liên ngành và chi cục thú y, lực lượng thú y các quậnhuyện... cũng có những phương án hữu hiệu để bắt heo lậu.

Tiêu hủy hàng chục ngàn ký thịt heo

Mỗi ngày có gần 3.000 con heo và 3.000kg thịt heo qua cửa ngõ Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức để vào TP.HCM. Chỉ tính khoảng 10 ngày gần đây, trạm này đã bắt 13 vụ vận chuyển heo sai quy định, heo lậu vào thành phố với khoảng 4.000kg thịt bị xử lý, tiêu hủy. Đó là bề nổi, còn lượng heo trốn được trạm vào thành phố có khả năng lớn hơn nhiều lần.

“Chúng tôi đang gặp khó khăn vì nhiều lái heo dùng cả xe máy, xe khách chất lượng cao hoặc xe 16 chỗ để vận chuyển heo lậu vào thành phố” - bà Đặng Thị Tuyết, trưởng Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức, nói.

Theo một nguồn tin, từ ngày 3 đến 13-8, các đơn vị liên ngành, thú y của thành phố đã bắt ít nhất 20 vụ buôn bán vận chuyển heo, thịt heo lậu, tiêu hủy hàng chục ngàn ký thịt. Để chống dịch và ngăn dòng thịt heo lậu, heo bệnh đưa ra thị trường, ông Phan Xuân Thảo, chi cục trưởng Chi cục Thú y TP.HCM, cho rằng muốn hiệu quả, nhất thiết phải có sự phối hợp liên ngành của các cơ quan hữu quan và chính quyền địa phương.


Theo ĐỨC TUYÊN
Tuổi trẻ