Sống chung với mẹ chồng gần một tháng, Huệ đãstress vì bị mất ngủ. Những lúc mẹ chồng, con dâu cùng trò chuyện, Huệ tìm cáchgợi ý: "Nếu bà mệt thì cứ bảo để vợ chồng con thu xếp tìm người trông cháu"…
Huệ (25 tuổi, nhân viên văn phòng) có bà mẹchồng quen nếp sống ở quê nên thường dậy rất sớm. Trong khi đó, cả tuần nay, bénhà Huệ quấy đêm vì mọc răng; có đêm, cô chăm con đến 1-2h sáng mới ngủ, tuynhiên, khoảng 5h sáng, Huệ đã bị đánh thức bởi tiếng vòi nước chảy trong nhà vệsinh, tiếng đóng mở cửa “ken két” để lau, quét, dọn dẹp của mẹ chồng. Nhà Huệvốn hẹp, chỉ có một tầng, phòng ngủ của vợ chồng liên kề với nhà vệ sinh nênnhất cử nhất động của mẹ chồng, giấc ngủ của con dâu đều bị gián đoạn.
![]() |
| Nếu con dâu muốn được mẹ chồng coi là con đẻ thì bản thân con dâu nên coi mẹ chồng là mẹ đẻ trước đã |
Nhiều lần, Huệ nhờ chồng nói giúp với mẹchồng, mong bà dậy muộn hơn hoặc tránh làm việc nhà khi sáng sớm nhưng không cókết quả. Vì đi ngủ sớm nên cụ cũng dậy khá sớm. Dậy sớm, ngồi không, mẹ chồngHuệ lại bảo: “Chân tay buồn bực” nên cụ thường kiếm việc để làm cho trời nhanhsáng. Thấy khó thích nghi với mẹ chồng lại stress vì mất ngủ, sẵn kinh tế dư dảnên không ít lần Huệ nói khéo, hy vọng mẹ chồng chán, xin về quê sớm.
Quỳnh (Cầu Diễn, Hà Nội) cũng ngủ không trọngiấc vì mẹ chồng. Con được 4 tháng thì Quỳnh phải quay lại làm việc. Mẹ chồngQuỳnh đảm đang, nhanh nhẹn nên cô giao toàn quyền chăm cháu cho bà.
Quỳnh không phàn nàn điều gì về mẹ chồng, trừviệc sáng nào bà cũng dậy từ 4h để gõ mõ, tụng kinh. Phòng thờ ở ngay phía trênphòng ngủ của vợ chồng Quỳnh, hơn nữa, những tiếng gõ “cộc, cộc” buổi sáng ngherất rõ nên dù phòng đã lắp cửa kính, cô vẫn bị đánh thức. Bị mất ngủ triền miên,Quỳnh chia sẻ với chồng mong anh góp ý với mẹ chồng nhưng không được. Ngại cảnhdâu con, Quỳnh cũng không dám có ý kiến với mẹ chồng. Căng thẳng vì chịu đựng,mỗi lần bố chồng dưới quê điện thoại lên, cô lại vờ khéo: “Chắc ông nội ở nhàmong bà lắm. Nếu bà muốn về thì vợ chồng con gửi cháu sang nhờ bác hàng xómtrông giúp cũng được”.
Đến miếng ăn của cháu, mẹ chồng Thu cũng hay ýkiến. Nếu cô cho con ăn quả bơ thì cụ bảo: “Cái đó nhạt nhẽo, có chất gì mà chonó ăn”. Cụ thích cho cháu ăn nhiều carrot vì nghĩ nó sáng mắt, hồng da; mặc condâu hết lời giải thích kiến thức khoa học.
Nghĩ mẹ chồng chẳng giúp được gì, bản thân Thucũng chưa phải đi làm nên không ít lần, cô tâm sự với mẹ chồng: “Bà muốn về quêthì cứ về, không phải lo đâu ạ. Một mình con cũng trông được cháu. Dù gì, concũng chưa đi làm”.
Chưa tìm cách thích nghi đã lo ‘đuổi’ mẹchồng
|
|
Kiểu suy nghĩ này của con dâu là nông cạn, kémhiểu biết và hơi ích kỷ. Xưa nay khi bàn về mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu chỉthấy nhiều con dâu kêu than mẹ chồng khó tính, cổ hủ hay soi mói… mà không tựnhận xét bản thân mình trong mối quan hệ đó.
Nếu con dâu muốn được mẹ chồng coi là con đẻthì bản thân con dâu nên coi mẹ chồng là mẹ đẻ trước đã. Tức là khi có mâuthuẫn, con dâu nên tìm cách giải quyết (thường dùng chồng làm cầu nối) để góp ývới mẹ chồng. Hoặc con dâu có thể tự thay đổi bản thân để thích nghi với mẹchồng; chẳng hạn, nếu bị mẹ chồng làm phiền vào buổi sáng, con dâu có thể đi ngủsớm hơn, làm cửa cách âm, di chuyển phòng ngủ… (tùy hoàn cảnh gia đình). Nhânlúc mẹ chồng vui vẻ, con dâu cũng có thể góp ý để mẹ chồng hiểu và sửa đổi. Nếumọi chuyện căng thẳng, con dâu mới nên nghĩ đến cách tìm người giúp việc trôngcon hoặc có thể thuê thêm người, trợ giúp bà trông cháu.
Theo 
