TAND tỉnh Hòa Bình hôm qua mởphiên tòa lưu động xét xử vụ án “Giết người” và “Cố ý gây thương tích” từng gâychấn động dư luận. Bị cáo trong vụ án là Hoàng Thanh Quang (SN 1974, ở thôn PhúThụy, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, Hà Nội).

Bi kịch yêu “nàng tiênnâu”

Hồ sơ vụ án thể hiện: Hoàng ThanhQuang sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống cách mạng từ thờiông cha trên đất Hà thành, được tiếp thu với nhiều nền văn hóa, có nhiều điềukiện học tập hơn so với những bè bạn cùng trang lứa ở quê. Vậy nhưng Quang chỉchịu học hết lớp 7 rồi sau đó bỏ học, ở nhà đi lao động tự do.

Lẽ ra, ở cái lứa tuổi mà bạn bècòn đang cắp sách tới trường thì Quang lại bươn chải trong sự non nớt của mìnhđể đi theo chúng bạn kiếm tiền ăn tiêu. Với tuổi đời còn quá non trẻ, va vấp xãhội sớm nhưng lại thiếu đi sự quản lý chặt chẽ của cha mẹ, Quang bị bạn bè rủ rêvào con đường ăn chơi sa đọa rồi nghiện ngập lúc nào không hay. Vì việc này,cuối cùng vợ Quang cũng không chịu nổi mà phải bỏ nhà ra đi, để lại cô con gáinon nớt cho Quang và ông bà nội chăm sóc.

Giai đoạn đầu nghiện ma túy, khitúi tiền còn rủng rỉnh, Quang chỉ hít thuốc cho phê. Về sau, khi tài sản đội nónra đi gần hết, không có tiền Quang chuyển sang tiêm chích rồi nhiễm HIV. Khi đãtrót cặp kè với “nàng tiên nâu”, các con nghiện thường mang thuốc sẵn trongngười để phòng lên cơn “vật”, Hoàng cũng vậy. Trong một lần tàng trữ ma túy,Hoàng bị Công an quận Long Biên bắt quả tang, sau đó bị TAND xử phạt 36 tháng tùgiam.

Đường vào
Do sức khỏe suy yếu, bị cáo Hoàng Thanh Quang phải ngồi trước vành móng ngựa.

Sau khi bị Tòa tuyên phạt, Quangbị bắt đưa đi cải tạo tại Trại giam ở Nghệ An. Vào tù được vài tháng, Quang đượccho về nhà để chữa trị “căn bệnh thế kỷ”.

Về nhà chữa bệnh được một thờigian, đầu tháng 8/2010 Quang chuẩn bị tư trang chuẩn bị lên đường tiếp tục chấphành án phạt thì nghe ngóng được thông tin “vợ hờ” của mình có quan hệ với ngườiđàn ông khác. Thế là thay vì đi Nghệ An, Hoàng vác dao đi tìm tình địch.

Đòn thù tình man rợ

Tài liệu của Cơ quan CSĐT Công antỉnh Hòa Bình thể hiện: Từ năm 2002, Hoàng Thanh Quang có quan hệ chung sống nhưvợ chồng với chị Đỗ Khánh Huyền (ở quận Đống Đa, Hà Nội) nhưng cả hai không đăngký kết hôn. Do chị Huyền thường phải đi bán hàng hội chợ dài ngày cùng với nhómcủa anh Đinh Công Xếp (SN 1985, ở huyện Thanh Trì, Hà Nội) và anh Trương HuyHoàng (SN 1976, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) nên Quang nghi ngờ chị Huyền và anhHoàng có quan hệ với nhau.

Từ đây, Quang nảy lòng ghen tức.Ngày 19/8/2010 Quang gọi điện cho “vợ” thì được biết chị Huyền đang bán hàng tạikhu vực Sân vận động thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Chiều hôm sau, Quang mang theomột con dao nhọn, mượn xe máy của em gái là Hoàng Thị Hà phóng thẳng lên HòaBình.

Khoảng 19h30 cùng ngày, Quang cómặt tại Sân vận động thị trấn Vụ Bản. Tại đây, sau khi quan sát nắm bắt được địađiểm bán hàng, chỗ nằm nghỉ của anh Hoàng và anh Xếp, Quang đi ra phía ngoài sânvận động ngồi chờ thời cơ thuận lợi sẽ tấn công. Khoảng 4h30 ngày 21/8, biết mọingười đều mệt và ngủ say, Quang cầm dao rón rén đi vào khu vực lán của anh Xếpthì thấy anh Xếp và vợ con đang nằm ngủ trên võng.

Với ý định chỉ đâm một nhát độcthủ để hạ sát tình định ngay tại chỗ, Quang gạt cánh tay của cháu Đinh Công Tuấn(con trai anh Xếp) đang đặt trên ngực anh Xếp sang một bên rồi giơ dao đâm anh.Sau khi hại anh Xếp, Quang rút dao ra rồi chạy đến lán của anh Hoàng cách đóchừng 3 mét.

Tại đây, Quang thấy anh Hoàng đangnằm ngủ trên yên xe máy BKS 29X2-7911. Không bỏ lỡ cơ hội, Quang giơ dao đâm mộtnhát khiến nạn nhân ngã lăn xuống đất. Mặc dù cũng bị đâm trọng thương nhưng ởlán bên cạnh, anh Xếp vẫn tỉnh và nhìn thấy Quang đâm anh Hoàng nên cố gượng nốtchút sức lực còn lại kêu lên trước khi lịm đi: “Chị Huyền ơi! Thằng Quang đâmchết em và anh Hoàng rồi”.

Nghe tiếng anh Xếp, mọi người đãtỉnh giấc và vội vàng đưa hai nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu. Do vết thương quánặng, anh Hoàng tử vong. Còn anh Xếp thì may mắn thoát chết nhưng tổn hại 11,8%sức khỏe.

Sau khi gây án, Hoàng Thanh Quangcầm dao chạy ra cổng sân vận động lấy xe máy bỏ trốn về Hà Nội. Đến ngày23/8/2010, Hoàng ra cơ quan công an đầu thú.

Trả giá

Trong phiên tòa hôm 28/3, HoàngThanh Quang bị VKSND tỉnh Hòa Bình truy tố về tội “Giết người” (trường hợp phạmtội giết người với tính chất côn đồ) và tội “Cố ý gây thương tích”.

Ngày hầu Tòa cũng là thời điểmQuang bị căn bệnh HIV giai đoạn cuối hành hạ khiến mụn nhọt lở loét khắp chântay, thân hình tàn tạ chỉ còn da bọc xương. Tại Tòa, Quang không còn đủ sức đểđứng vững trước vành móng ngựa mà phải ngồi để chịu tội trước pháp luật. DùQuang mới 36 tuổi, nhưng tai của bị cáo đã nghễnh ngãng, chân tay run lẩy bẩy,giọng thều thào khi trả lời câu hỏi của HĐXX.

Sau khi xem xét toàn diện cáctình tiết trong vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Quang tù chung thân về tội“Giết người”, 5 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Kết hợp với cả án phạt vềtội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” mà Quang đang phải chấp hành, lần này Quangphải chịu hình phạt chung là tù chung thân.

Theo Pháp luật Việt Nam