‘Bởi người ta không thể ăn cám đểyêu nhau. Nếu muốn có cám để ăn, họ cũng phải có tiền để mua cám. Người ta khôngthể nuôi sống tình yêu bằng không khí, nên phải cần tiền. Hương vị của tiền sẽgiúp người ta giữ được tình yêu’, cựu mẫu Dương Yến Ngọc chia sẻ.
Phấn đấu chứ không thamvọng
![]() |
- Nhiều người quan niệm,hễ cứ là người đẹp thì ắt có cuộc sống sung sướng và hạnh phúc. Riêng chịnghĩ sao?
Thật sự hạnh phúc không phụ thuộc vào cái đẹp mà phụ thuộc nhiều vào số phậnvà sự phấn đấu. Tại sao có người không hề đẹp nhưng lại có cuộc sống hạnhphúc, còn nhiều người đẹp lại số phận gian truân. Đó là do số phận và do ýchí của mỗi người. Con người không thể thay đổi được số phận nhưng với sựquyết tâm và nghị lực cao, số phận cũng phải chào thua họ thôi.
Khi còn học cấp 3, hạnh phúc với tôi là khao khát có được một gia đìnhhạnh phúc, được đi du lịch khắp nơi trên thế giới và được làm công việcmình yêu thích. Đến giờ phút này ước mơ của tôi vẫn như thế. Nhưng khihôn nhân kết thúc, định nghĩa ấy được nới thêm ra, mỗi ngày thấy mìnhvui và biết tự tạo niềm vui cho mình đã là hạnh phúc. Tôi tự nhủ, khi sốphận không tạo niềm vui cho mình thì mình nên tự tạo ra, chứ đừng ngồiđó than trách số phận.
- Ấy vậy mà có người còn cho rằng, hạnh phúc thời nay là phải đi đôivới tiền tài, danh vọng, nhà lầu, xe hơi, và một “đại gia” bên cạnh. Chịnghĩ sao?
Tùy mỗi người sẽ có một quan niệm khác nhau về hạnh phúc. Khi quan niệmthế nào, họ sẽ đi tìm đúng điều ấy. Với tôi nhà lầu, xe hơi, danh vọng,có đó rồi cũng sẽ mất đó. Không ai đảm bảo nó sẽ theo mình suốt đời nênquan trọng là có nó thì mình vui, mà không có thì mình cũng vui. Đối vớingười phụ nữ, quan trọng là tinh thần luôn thấy bình an, vui vẻ là hạnhphúc nhất đấy.
- Có nghĩa nhà lầu hay xe hơi cũng chỉ là phù phiếm và phù du vớichị?
Không phải phù phiếm, mà cũng chẳng phù du vì đó hoàn toàn là những thứai cũng mong ước và mong muốn. Đó là khao khát, là mục đích để mọi ngườiphấn đấu trong cuộc sống. Và khi họ càng thành công thì nhu cầu họ càngcao. Khi tôi không thành công trong tình cảm thì tôi tìm niềm vui trongcông việc. Tôi đang mơ có sự nghiệp thành công và chỉ cần thành côngtrong công việc, tôi sẽ có nhà lầu, xe hơi thôi. Nhưng như tôi nói, nếucó nó thì vui, không được cũng đừng buồn vì nếu ai cũng có nhà lầu, xehơi thì còn gì là xã hội nữa.
- Chị có dám tự nhận mình là người đàn bà tham vọng?
Nói sao nhỉ, sống phải có tham vọng thì mình mới có động lực phấn đấu.Nhưng tôi không thích bất chấp tất cả để đạt mục đích. Cũng có một thờigian tôi bất chấp để đạt được thứ mình muốn đó là trong công việc, nhưngngược lại, thứ tôi nhận lại chỉ là sự tổn thương. Tôi buồn bã vì đã đánhmất chính mình. Thật ra cái chữ tham vọng nó không hợp với con ngườitôi. Tôi sống tình cảm, có suy nghĩ trước sau và sống có tình. Thực sựtôi là người khá tỉnh táo chứ không phải hoàn toàn tỉnh táo. Tôi khôngnói mình tài giỏi nhưng phải thừa nhận tôi biết ưu, khuyết điểm củamình. Có nghĩa tôi hiểu rõ chính mình và biết cách vượt lên chính mình.
- Sự thất bại thảm hại nhất mà chị gặp phải là gì?
Sự thất bại thảm hại nhất của tôi thuộc về hôn nhân. Tôi đã không giữđược gia đình hạnh phúc cho con gái và cho chính tôi. Nó làm tôi sợ hônnhân và không dám nghĩ mình sẽ có cuộc hôn nhân thứ hai nữa. Thật đấy.Hạnh phúc vốn dĩ rất mong manh nên khi mình đặt quá nhiều hy vọng vàonó, mình đau đớn lắm.
Dùng “mỹ nhân kế” trong kinh doanh là ngu ngốc
![]() |
- Chị đang chuẩn bị cho ra đời một tờ tạp chí. Vì sao lại là một tờ tạpchí chứ không phải công ty đào tạo người mẫu?
Vì tôi yêu nghề báo và tôi thích làm báo. Đó là niềm đam mê và kế hoạchtôi đã ấp ủ từ lâu. Giờ có “thiên thời, địa lợi và nhân hòa” nên tôi sẽtriển khai.
- Thế còn ý định mở công ty truyền thông thì sao, chị đang tìm kiếm vàđặt mục tiêu nào ở lĩnh vực mới mẻ này?
Tôi không thích đào tạo người mẫu. Tôi chỉ thích tổ chức sự kiện và xâydựng hình ảnh thôi. Ai cần, tôi vẫn chia sẻ kinh nghiệm về công việcngười mẫu, nhưng để làm công ty đào tạo người mẫu thì tôi không thích.Cũng không phải vì tôi không có dáng làm thầy đâu. Đơn giản là tôi khôngthích thế thôi.
- Kinh doanh ảnh hưởng đến chị nhiều hơn, hay chị tác động tới côngviệc kinh doanh phần lớn?
Cả hai, chắc chắn một ngày nào đó, thời gian sẽ làm mình thay đổi đểthích hợp với môi trường mới. Kinh doanh đòi hỏi sự mạnh mẽ, khéo léo vàquyết đoán vì “thương trường là chiến trường”.
- Một người mẫu Dương Yến Ngọc vốn có cá tính lạnh lùng trên sàn diễnsẽ là bà chủ thế nào với nhân viên của mình?
Hãy để nhân viên của tôi nói điều đó với anh, (Cười).
- Không ít người đẹp vẫn thích dùng chiêu “mỹ nhân kế” trên bàn đàmphán. Chị từng thử chiêu này?
Đó là một điều ngu ngốc. Đối với tôi trong kinh doanh, sắc đẹp phải đượcsử dụng đúng nơi, đúng lúc. Mà bạn biết không, nếu có sự thông minh vàtài giỏi, bạn sẽ biết cách từ chối những lời đề nghị khiếm nhã.
- Thế nguyên tắc trong kinh doanh của chị là gì?
Uy tín và không được nản chí.
Đang sẵn sàng ở vậy nuôi con
![]() |
- Bỏ qua những dự án công việc và dư âm của ngày Tết còn đọng lại,chị đang tiếp tục bắt đầu cuộc sống làm mẹ đơn thân như thế nào?
Tôi vẫn là bà mẹ tốt của con gái. Công việc sẽ rất nhiều nhưng chắc chắnnếu ai gặp con gái tôi, mọi người sẽ biết ba và mẹ là những người cha mẹtốt tuy chúng tôi không sống cùng nhau nữa.
- Đâu mới chính giá trị lớn nhất mà cô con gái mang lại cho chị lúcnày?
Đó là tôi biết sống vì con. Khi hôn nhân tan vỡ, nếu không có con gáithì tôi đã phá tan cuộc đời mình rồi. Nếu sau này có thành công, ngườitôi cần cảm ơn nhất vẫn là con gái. Tôi đang sống và làm tất cả cho conđể con có thể tự hào về mẹ nó.
- Con gái của chị đang giống bố hay mẹ nhiều hơn?
Tôi hay trêu con tôi, tại sao tất cả những gì xấu nhất của ba mẹ con lấyhết vậy, (Cười).
- Chị tự hào điều gì nhất về con gái mình?
Bé biết sống tự lập từ bé. Có thể với người khác thường phải dành nhiềuthời gian chăm sóc con cái nhưng tôi thì thoải mái vì bé rất ngoan, vuivẻ và tự lập.
- Nếu một ngày nào đó con gái thắc mắc về chuyện tại sao bố mẹ khôngsống chung với nhau nữa, chị sẽ giải thích thế nào?
Hiện tại bé còn nhỏ nên chưa quan tâm chuyện này. Tuy nhiên sau này tôinghĩ con gái mình vẫn cảm thấy vui khi được bố mẹ thay phiên nhau chămsóc.
- Có bao giờ chị chạnh lòng khi nhìn một gia đình với đầy đủ bố, mẹvà các con?
Dĩ nhiên, đó cũng là điều đau lòng nhất mà tôi từng gặp phải trongkhoảng thời gian ngắn nhất định. Nhưng tôi không bao giờ quá nặng nề vềnó. Quan trọng là tôi và bố con gái biết cách xử lí và thương lượng đểsống vì con. Cha mẹ sống vì con thì sau này con mới biết sống có ích choxã hội.
- Chị từng chia sẻ chồng cũ sẵn sàng ở vậy nuôi con. Còn chị có dámvì con gái mà chấp nhận không đi bước nữa?
Thật ra bố của bé Khả Doanh tự suy nghĩ và hứa như thế chứ tôi đâu cóép. Mà đó là lời nói ở hiện tại, còn tương lai thì chưa ai biết được.Tuy nhiên, tôi tin anh ấy sẽ biết cách để con gái và mẹ kế sau này luôncó tình cảm tốt đẹp. Riêng tôi, hiện tại tôi cũng sẵn sàng ở vậy nuôicon, (Cười).
- Chị nói thời gian sắp tới, chị có thể sẽ sang Dubai làm việc. Vậychị cân đối thời gian để chăm sóc con gái thế nào?
Không, đó chỉ là chút hiểu lầm thôi. Thật ra tôi chỉ hợp tác làm việc đểđưa người mẫu qua đó chụp hình và biểu diễn thôi.
Tình yêu không thể thiếu tiền
- Là mẹ đơn thân, chị có áp lực vì chuyện tiền bạc?
Tôi không áp lực về tiền, nhưng bị áp lực vì hai chữ lợi nhuận. Bởi phảicó lợi nhuận thì tôi mới có tiền để nuôi nhân viên và thực hiện các dựán kế tiếp.
- Thế tiền là gì đối với chị?
Tôi cần tiền vì tôi có nhu cầu hưởng thụ cuộc sống cao. Nhưng tôi thíchcó tiền ít thì xài ít, có tiền nhiều thì xài nhiều.
- Có bao giờ chị phân vân, khó xử giữa tiền và tình?
Dĩ nhiên, trong cuộc sống ai cũng phải có lúc lựa chọn như thế.
- Thế còn lúc ký vào đơn ly hôn, chị có lấn cấn bởi chữ tình và tiền?
Lúc đó, tôi chỉ lấn cần về con gái vì tôi và cả chồng cũ đều cố giànhquyền nuôi con.
- Và người ta còn bảo tình yêu thời nay không thể thiếu hương vị củatiền. Chị sẽ đồng ý?
Tình yêu không thể thiếu tiền, vì hai người không thể ăn cám để yêu nhauđược. Nếu muốn có cám để ăn thì họ cũng phải có tiền để mua cám. Ngườita không thể nuôi sống tình yêu bằng không khí được nên phải cần tiền.Hương vị của tiền sẽ giúp người ta giữ được tình yêu. Tiền rất quantrọng trong cuộc sống, nhưng quan trọng hơn cả vẫn là suy nghĩ của mọingười về tiền, và từ những suy nghĩ đó mà con người ta hạnh phúc hay đaukhổ.
Theo Hà Nhuận Nam
Ảnh Ray Moon
VietNamNet