Gác lại chuyện tình cảm khôngvui trong quá khứ, Thân Thúy Hà bước tiếp, chọn điện ảnh để thể hiện mình. Giờđây, cô mãn nguyện với tổ ấm nhỏ và nghiệp diễn ngày càng thăng hoa.

Hoa khôi Thanh niên Thanh lịchThời trang Toàn quốc 1995 đã bước vào năm thứ 15 lập nghiệp ở TP.HCM với nụ cườiđầy mãn nguyện. Từ khi gắn bó với nghệ thuật, cô chưa có một khoảng thời giannghỉ đúng nghĩa, lúc ngưng diễn trên sàn catwalk lại được các đoàn phim mờichào. Giờ đây, kinh tế của Hà đã ổn định. Niềm hạnh phúc lớn nhất của cô lúc nàylà gia đình nhỏ cô mới có cách đây chưa lâu. Nhìn Hà say sưa khoe ảnh con trongđiện thoại mỗi khi gặp người quen, tôi hiểu được phần nào niềm hoan hỉ cô đangcó.

Duyên điện ảnh đến từ... chiếc mũi đã sửa

1. Những ngày đầu lậpnghiệp

Tôi trêu Hà: "15 năm sống vớinghệ thuật rồi, có làm gì để kỷ niệm không?", cô cười: "Mình đâu phải casỹ mà làm gì đó như live show để đánh dấu. Mười lăm năm chỉ nhắc Hà nhớ đếnchuyện hồi xưa với những vui buồn cùng bạn bè, đồng nghiệp. Giờ có gia đình hếtrồi nhưng các anh chị thế hệ người mẫu xưa như anh Công Quốc, chị Thanh Xuân,anh Thanh Trúc... thỉnh thoảng lại gặp nhau ở nhà một người nào đó chuyện trò,ăn uống, vui và ấm áp lắm".

Hà sống ở Sài Gòn từ năm 16 tuổi.Một mình tự lập ở chốn phồn hoa và dấn thân vào cái nghề cho đến bây giờ vẫn bịnhiều người nhìn với ánh mắt nghi ngại, nếu không quyết tâm và không có bạn bèbên cạnh, chắc cô chẳng làm được việc gì. Ngày xưa đi diễn, Hà chơi thân vớiCông Quốc, Quốc Cường, Quang Mão, Thế Tâm... Các bạn chính là chỗ dựa, là"phương tiện di chuyển" của Hà. Ngoài căn nhà trọ và sàn diễn, Hà không mấy khiđi đâu, nếu có cũng do bạn bè chở đi. Cô gái tỉnh lẻ nhờ thế vơi đi cảm giác côquạnh khi ở Sài Gòn. Hà tự mang vào mình trọng trách phải giúp đỡ gia đình bằngnhiều cách nhưng không bằng mọi giá.

Trước kia, Hà mở chung shop mỹphẩm với một người bạn làm bên hàng không. Sau này khi bạn bận, cô làm một mình,bán thêm quần áo thời trang. Rồi Hà chuyển hẳn sang thời trang vì bán mỹ phẩmcực quá, quản lý không xuể, có nhiều nhãn hiệu cô không nhớ nổi. Hỏi Hà trướckhi lấy chồng, kinh doanh có phải là nguồn thu nhập chính của cô không, Hà cườimà rằng: "Phim và mỹ phẩm là hai nguồn thu nhập chính của mình, nói chung làđủ ăn ngày hai buổi, thêm buổi cà-phê nữa".

Duyên điện ảnh đến từ... chiếc mũi đã sửa

2. Duyên điện ảnhđến từ... chiếc mũi đã sửa

Sau này, Hà có sửa chút ít nơichiếc mũi của mình, nên nếu không để ý, ít ai biết. Hà không giấu chuyện sửasang này. Cô sửa vừa phải chứ không theo trào lưu "càng cao càng tốt".

Cô kể: "Rất nhiều người khuyênnên làm lại mũi nhưng mình không có ý định sửa. Có lần anh Phước Sang bảo mìnhnên điều chỉnh lại chút xíu vì mũi hơi bị vồ, chỉnh lại cho đẹp hơn, công việcổn định hơn". Lúc đó, có nhiều chuyện không vui xảy ra với Hà, cô lại đangbế tắc nên muốn thử với niềm tin tâm linh xem sao. Bác sỹ hỏi muốn làm mũi thếnào, Hà trả lời: "Thấp nhất có thể" vì cô không muốn sửa sang nhiều.

Sau đó, Hà nhận lời tham gianhiều phim hơn và chính thức giã biệt sàn catwalk. Cô nói: "Ăn một món hoàicũng ngán. Đúng lúc mình muốn khám phá món ăn mới với vai trò diễn viên thì cónhiều lời mời đóng phim". Vậy mà khi đóng xong một, hai bộ phim đầu, Hà vẫnchưa có ý định theo nghiệp diễn hẳn. Các phim sau, mỗi ngày học thêm cái mới,tích lũy nhiều kinh nghiệm, kích thích Hà hóa thân vào nhiều vai diễn khác nhau.

Duyên điện ảnh đến từ... chiếc mũi đã sửa

3. Chuyện cũ, hãyxếp nó vào ngăn tủ ký ức

Hà cười xòa khi nhắc đến chuyệntình cũ của cô với một nam ca sỹ nổi tiếng đào hoa. Tôi hiểu ý Hà. Chuyện đã cũhãy cho nó vào ngăn tủ ký ức. Cô không né tránh sự quan tâm của giới truyềnthông, vì dù gì cô cũng đã theo catwalk, đứng trước máy quay chừng ấy năm rồi,tiếp xúc giới báo chí nhiều rồi. Hà tâm sự: "Khi một chuyện tình đi qua, hẳnnhiên người trong cuộc rất buồn. Nhưng chuyện cũ lắm rồi, mỗi người có một lốiđi khác từ lâu, Hà không muốn nhắc lại làm gì".

Hà không còn quá trẻ để giữ lâunỗi buồn tình cũ. Cô còn công việc, còn bạn bè. Những lúc Hà buồn, bạn bè lànguồn vui, nguồn động viên tích cực của cô. Hà có một nhóm bạn thân cùng làngười mẫu, diễn viên, dù chênh lệch tuổi nhưng thân nhau lắm. Họ đều là nhữngcái tên quen thuộc của làng giải trí: Tăng Thanh Hà, Quốc Cường, Hứa Vĩ Văn...Ai cũng có tiếng, có ngoại hình, nhưng họ chơi với nhau không vụ lợi, bon chen.Nhớ hồi đám cưới Hà, cả đám kéo về quê cô dâu phụ mỗi người một tay, vui thậtvui.

Hà bảo mâu thuẫn giữa cô với LaLa (người mẫu Xuân Lan) lúc trước đã là quá khứ. "Mà cũng tại mình giận dai.Ngồi uống cà-phê với đám đông bạn bè, mình vẫn ngồi cùng Lan, tuy không nóichuyện nhiều nhưng có chuyện gì cô ấy cũng gọi cho mình". Ngay thời điểmngười ta nói Xuân Lan chèn ép đàn em, dù hai đứa còn giận nhau nhưng Hà luônhiểu, không bao giờ có chuyện Xuân Lan "đè đầu cưỡi cổ" người mới. "Miệng Lanbô bô thế thôi chứ cô ấy là người tốt, giúp đỡ đàn em rất nhiều", Hà nói.

Duyên điện ảnh đến từ... chiếc mũi đã sửa

4. "Làm gì có đạigia nào "săn" tôi"

Biết Hà đã mười mấy năm nhưng tôivẫn tò mò hỏi: "Hồi xưa đại gia có "săn" người đẹp nhiều như bây giờ không?",cô cười giòn: "Đâu có thấy ai săn ai đâu. Ngày trước, mình đi diễn hoài, làmgì có ai săn mình đâu nhỉ?". Mà cái chuyện có người đưa đón, săn đuổi, aitin chứ Hà không tin. Có lẽ do cô chơi với người mẫu nam nhiều. Mỗi lần Hà đidiễn, đi chơi lại có người này, người kia đưa rước. Thời đó sự phức tạp trongthế giới người mẫu cũng ít, không như bây giờ.

Hà kết luận: "Người đẹp lấyđược đại gia không hẳn xấu. Ngoài vật chất, người ta còn chọn người làm sao đểkhi đi bên cạnh cảm thấy hãnh diện. Mình thấy đại gia đâu phải là không đànghoàng, nhiều khi chính người đẹp mới... không đàng hoàng đấy chứ".

Theo Sơn Trà
Herworld