1. Chẳng đâu xa, cứ nhìn vào HLV Lê Thụy Hải của V.Ninh Bình và Mai ĐứcChung của B.Bình Dương, người ta đã thấy duyên nợ của hai đội. Thời traitrẻ, ông Chung và ông Hải từng sát cánh bên nhau trong màu áo đội Tổng cụcĐường sắt, nhà vô địch đầu tiên của giải VĐQG (1980).
Ngày đó, nếu như ông Hải “lơ” chơi rất... quái ở vị trí sở trường tiền vệ,thì ông Chung “xe ca” là tiền đạo thường có những pha lao lên đánh đầu cựckỳ uy mãnh. Không ít lần ông Hải chuyền những quả “độc” để ông Chung dứtđiểm, và ngược lại.
Chẳng biết có phải bởi cái duyên từ thời trẻ ấy không màkhi rời ghế “thuyền trưởng” của Gốm trước V.League 2009, chính ông Hải đãgiới thiệu ông Chung với lãnh đạo B.Bình Dương thay thế mình.
![]() |
Năm 2008, ông Chung và ông Hải từng sát cánh bên nhau trên băng ghế huấn luyện đội U22 Việt Nam giành Merdeka Cup tại Malaysia |
2. Sẽ là không quá nếu nói rằng với ông Hải, sân Gò Đậu quen thuộc đếntừng mét vuông đất. Ở đấy, ông đã được tận hưởng những ngày tháng vinh quangnhất sự nghiệp HLV: đưa B.Bình Dương tiến lên ngôi Á quân ngay trong mùa đầutiên dẫn dắt đội (2006) trước khi liên tiếp giành hai ngôi vô địch V.League(2007 và 2008).
Cũng ở đây, cá tính mạnh và lối làm việc của ông, càng có cơhội bộc lộ để thành bản sắc riêng đủ khiến làng bóng ví von ông là “MourinhoViệt Nam”.
Mùa bóng 2009, trong lần đầu tiên trở lại Gò Đậu với tư cách “người bênkia chiến tuyến”, cái tên Lê Thụy Hải thêm một lần khiến CĐV Bình Dương phảinhớ: ngay tại Gò Đậu, Thể Công được dẫn dắt bởi ông Hải, đè nát Gốm với tỷsố 4-1 trong một trận đấu mà đội bóng của ông Chung chơi như thể bị “ma bắtvía”.
Có cảm giác, trong trận ấy, ông Hải “đọc” được hết mọi “đường binh”của người đồng đội năm nào. Và những ai tinh ý đều nhận ra vẻ đắc thắng trêngương mặt HLV họ Lê hôm đó.
3. Cú sảy chân ở Cúp QG vừa qua có thể xem như một lời nhắc nhở đối với“tướng” Hải kiêu hùng. V.Ninh Bình có tiềm lực nhân sự nhưng để tạo thànhmột tập thể đủ sức chen chân vào ngôi cao của V.League, thì ông Hải còn phảihao tổn nhiều công phu chứ không dễ như “ăn cơm sườn”.
B.Bình Dương sẽ là chướng ngại vật đáng gờm đầu tiên với thầy trò ôngHải. Chắc chắn ông Chung “xe ca” không muốn lặp lại sai lầm của một năm vềtrước trong cuộc đối đầu với người đàn anh Hải “lơ” hôm nay. Hãy cùng chờxem!
Theo Hữu Bình