Bé Rose Gretton được gọi là cô bé may mắn khi sinh ra đúng vào thời khắc 11h11ngày 1/1/2011 tại bệnh viện Queen’s ở Burton, nước Anh.

Mẹ của bé Rose, Kacey tự hào cho biết: "Mẹ tôi nghĩ rằng đó là một sự trùnghợp đáng yêu. Tôi cũng nghĩ rằng ngày đầu tiên của năm mới là một ngày rất tốtđẹp".

Em bé sinh vào lúc 11h11 ngày 1/1/2011
Em bé đầu tiên sinh vào thời khắc toàn số 1 của năm mới

Neil Gretton, một nhà thiết kế đồ họa 31 tuổi và đồng thời là cha của cô bé đặcbiệt trên còn vui mừng hơn vì đây là đứa con đầu lòng của vợ chồng anh và vợ anhđã làm được kỳ tích mặc dù đó là một ca sinh khó.

Kacey, 24 tuổi, đã buộc phải mổ lấy thai khẩn cấp sau khi nhập viện 3 ngày trước.Kacey và Neil vừa mới kết hôn 3 tháng trước. Bé Rose chào đời nặng 3 kg và tình trạng sức khỏe ổn định.

Em bé sinh vào lúc 11h11 ngày 1/1/2011
Kacey bên chồng và con gái mới sinh

Trước đó, một em bé tên là Niamh Bond ở Sutton Coldfield, West Midlands, Anhcũng được công nhận là em bé sơ sinh hoàn hảo nhất thế giới khi chào đời đúngvào thời khắc toàn số 10 là: 10 giờ 10 phút 10 giây ngày 10 tháng 10 năm 2010.

Một cặp vợ chồng tại Mỹ, Barbara và Chad Soper, cũng 3 lần lập thành tích khi cócon cái đều sinh vào những ngày đẹp nhất trong năm. Họ có con trai Chloe sinhvào ngày mùng 8 tháng 8 năm 2008 và một con gái sinh Cameron vào ngày mùng 9tháng 9 năm 2009 và em bé thứ 3 tên là Cearra chào đời vào hôm 10 tháng 10 năm2010.

Theo Nguyễn Hường
Bee.net.vn