Vào khoảng 6h13 sáng ngày 16/8/2013 (giờ địa phương), bé gái 8 tuổi, Kim Sowon, sống tại quận Chilgok, Gyeongsang Bắc, Hàn Quốc, được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng mất ý thức. Tại đây, các bác sĩ tuyên bố em đã tử vong và xác định nguyên nhân cái chết là do viêm phúc mạc do chấn thương. Thế nhưng, cái chết của Sowon lại có khá nhiều điểm bất thường.
Trên cơ thể bé gái, bác sĩ phát hiện có nhiều vết bầm, một phần nội tạng bị vỡ nhiều khả năng do lực mạnh tác động vào bụng, cánh tay bị cong. Đặc biệt, vùng mắt của Sowon khiến đội ngũ y tế giật mình, đôi mắt đỏ ngầu ấy như thể đã bị một thứ gì đó đâm vào. Thời điểm đó, người ta nghi ngờ đứa trẻ đã bị lạm dụng nghiêm trọng.
Đổ tội cho chị gái nạn nhân
Sau khi bé Sowon qua đời, mẹ kế của em, bà Lim (35 tuổi) đã đến trung tâm hướng dương, nơi đứa trẻ từng được tiếp nhận điều trị tâm lý, để hỏi về việc tổ chức tang lễ. Người phụ nữ này nói rằng con riêng của chồng mình đã qua đời vì bệnh tật. Nhận thấy hành động của bà Lim có phần hơi kỳ lạ nên nơi đây đã gọi báo cảnh sát. Cộng với nhận định của bác sĩ, một cuộc khám nghiệm tử thi được tiến hành, xác định bé Sowon chết vì vỡ nội tạng.
Vết thương nghiêm trọng trên cơ thể bé Sowon.
Sau đó, cảnh sát vào cuộc điều tra, triệu tập cha ruột và mẹ kế của bé Sowon. Bà Lim nhất mực không thừa nhận hành vi bạo hành con riêng của chồng mà ngược lại, người phụ nữ này lại đổ lỗi cho đứa trẻ lớn hơn cũng là chị ruột của bé Sowon, Sori, 12 tuổi.
"Ngày 14/8, Sowon cãi nhau với chị gái và bị xô té ngã dẫn đến bị thương ở mông. Tôi không hề động đến con bé" - bà Lim khai với cảnh sát.
Sau đó, người phụ nữ này thay đổi lời khai, nói bà đã đuổi theo con gái nhỏ và dùng tay đấm vào bụng em 2 lần. Tại phiên tòa xét xử, bà Lim giữ nguyên lời khai ban đầu và biện hộ rằng: "Tôi nghĩ đó là trách nhiệm của một người mẹ khi các con bị thương khi chơi với nhau. Để bảo vệ con gái lớn, tôi đã khai báo gian dối để nhận về mọi trách nhiệm. Thông thường, đứa con lớn luôn cảm thấy ganh tị với em út vì muốn độc chiếm tình yêu của bố mẹ. Điều đó dẫn đến việc đứa trẻ hay gây hấn với em".
"Mẹ buộc cháu phải nói dối đã đánh em gái. Cháu sợ nếu như không nghe lời sẽ gây ảnh hưởng đến gia đình mình" - Sori nói.
Thì ra, bà Lim đã yêu cầu bé Sori nói dối, rằng em đã vô tình đánh bé Sowon đến chết vì tranh giành con búp bê. Cảnh sát và công tố viên từng chỉ tin vào lời của đứa trẻ 12 tuổi và nghĩ rằng em là thủ phạm của vụ án. Nếu như Sori không quyết tâm nói ra sự thật thì mọi chuyện sẽ mãi bị chôn vùi.
Trong quá trình điều trị tâm lý, bé Sori đã kể rằng mẹ kế thường xuyên đánh đập em gái em. Bản thân đứa trẻ cũng là nạn nhân bị bà Lim bạo hành.
Được biết, trước thời điểm bé Sowon qua đời, hóa đơn tiền nước của gia đình vợ chồng bà Lim tăng đột biến. Điều này đến từ việc bà Lim đã cho nước vào bồn tắm để hành hạ các con riêng của chồng. Bé Sori thì bị nhấn đầu vào bồn nước đến nỗi bất tỉnh trong vài phút trong khi em gái cũng bi mẹ kế nhấn nước. Có lần, bé Sori bị bỏ đói tận 2 ngày nên buộc phải ăn 10 quả ớt cho đỡ đói.
Đòn roi nối tiếp đòn roi
Tất cả mọi nhu cầu tiểu tiện, các em phải tự giải quyết hết ở trường. Theo lời bé Sori, nếu như đi tiểu ở nhà, cả hai chị em sẽ gặp rắc rối như bị bắt ăn giấy vệ sinh dính nước tiểu hoặc chất thải. Nếu không ăn uống xong đúng giờ giấc đã định, những đứa trẻ sẽ bị trừng phạt như xé toạc miệng hoặc bắt uống nhiều nước một lần. Bé Sori còn bị sốc khi phải chứng kiến em gái bị mẹ kế đổ nước sôi lên lưng.
Trong quá trình chung sống với mẹ kế, không chỉ đòn roi mà ngày nào, 2 chị em Sori và Sowon cũng phải nghe những lời cay nghiệt từ bà Lim.
Kinh hãi hơn, bà Lim bảo bé Sori nói dối rằng vì mẹ kế thiếu tiền nên em đã tình nguyện để anh họ lạm dụng. Không chỉ bắt con gái lớn của chồng khai gian để chạy tội cho chính mình, bà Lim còn cố ý che đậy tội ác của kẻ cưỡng hiếp là con trai 18 tuổi của em gái mình.
Sự thật về cái chết của bé Sowon
Theo lời khai của bé Sori, bé Sowon đã qua đời vào ngày 14/8/2013, 2 ngày trước khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Vào ngày hôm đó, bà Lim đã dùng tay đấm vào cơ thể bé Sowon 15 lần. Đến chiều, người phụ nữ này đạp lên bụng đứa trẻ đang nằm gục vì đau đớn thêm 10 lần nữa. Sự việc này được lặp lại vào buổi tối.
Về việc này, bà Lim giải thích rằng: "Tôi đã năn nỉ chồng đưa con đến bệnh viện vào ngày 15/8/2013 nhưng anh ấy nói không có đủ khả năng chi trả. Đến sáng ngày hôm sau, chồng tôi phải đợi nhận khoản tiền lương ứng trước, chúng tôi mới đưa Sowon đi cấp cứu được".
Ngoài bà Lim, cha ruột của 2 đứa trẻ, ông Kim, 38 tuổi, cũng không hề đứng ngoài cuộc. Chính người đàn ông này đã dùng máy quay ghi lại cảnh vợ đánh đập bé Sowon đến chết rồi đưa cho bé Sori xem. Hành động này của ông Kim đã gây tổn thương tâm lý cực độ cho bé Sori.
Sau khi mọi chuyện xảy ra, bé Sori chuyển đến sống tại cơ quan bảo vệ trẻ em và luôn bày tỏ thái độ căm ghét mẹ kế. Đứa trẻ này cũng đã đệ đơn yêu cầu "xử tử bà Lim".
Sau khi bị bắt, bà Lim đã viết thư gửi cho bé Sori ngập tràn lời lẽ giả tạo. "Khi gặp, chắc chắn mẹ sẽ ôm lấy con và yêu thương con thật nhiều" - bà Lim viết. Không khó để nhìn ra đây là việc làm "cosplay" một người mẹ tốt của bà Lim với mục đích xin giảm án.
Theo Pháp luật và bạn đọc