LĐBĐ Bờ Biển Ngà (IFF) xác nhận em trai của Kolo và Yaya Toure đã qua đời tại Anh trong khi 2 cầu thủ này đang làm nhiệm vụ tại World Cup.
Kolo và Yaya Toure đã được thông báo về cái chết của người em trai Ibrahim Toure, 28 tuổi ngay sau khi Bờ Biển Ngà để thua Colombia 1-2. IFF không đưa thông tin về nguyên nhân cái chết của anh nhưng cho biết Ibrahim qua đời tại thành phố Manchester, nơi người anh trai Yaya đang thi đấu.
![]() |
Phương tiện truyền thông tại Anh cho biết, Ibrahim qua đời vì ung thư sau một thời gian điều trị tại Manchester. “Một ngày khó khăn cho anh em nhà Toure. Họ nhận được tin cái chết của người em trai chỉ vài giờ sau trận đấu với Colombia. Toàn thể đội Bờ Biển Ngà ở Brazil sẽ hỗ trợ họ trong hoàn cảnh đau thương này”, thông báo trên IFF cho biết.
Cũng như 2 anh trai, Ibrahim Toure là một cầu thủ chuyên nghiệp chơi ở vị trí tiền đạo. Anh trưởng thành từ học viện bóng đá JMG tại Bờ Biển Ngà và thi đấu rất nhiều nơi. Tài năng của Ibrahim có hạn nên anh chỉ thi đấu cho những đội bóng làng nhàng, nổi tiếng nhất là Nice (Pháp, mùa 2006-2007). Đội bóng cuối cùng Ibrahim chơi là Al-Safa SC của Lebanon.
![]() |
Cái chết của người em trai sẽ khiến Kolo và Yaya Toure rất đau buồn. Tuy nhiên, họ sẽ vẫn quyết tâm thi đấu hết mình cho Bờ Biển Ngà trong trận đấu cuối cùng tại bảng C gặp Hy Lạp. Nếu giành chiến thắng ở trận đấu này, đội bóng châu Phi sẽ chắn chắn giành quyền vào vòng knock-out.
Theo Hoàng Tâm
Zing