Trước "âm mưu" của truyền thông và đồng nghiệp đối thủ, Luis Enrique chọn cách bênh vực học trò bất kể Leo Messi đã công khai bất tuân lệnh trên sân.
Trước
"âm mưu" của truyền thông và đồng nghiệp đối thủ, Luis Enrique chọn
cách bênh vực học trò bất kể Leo Messi đã công khai bất tuân lệnh trên
sân.
Chuyện
Leo Messi cãi lời Enrique, không thèm rời sân trong trận đấu Eibar
chính là chủ để được báo giới và HLV De Boer của Ajax "xoáy" vào nhiều
nhất trước cuộc chạm trán giữa 2 đội trong khuôn khổ vòng bảng Champions
League mà Barca là chủ nhà.
Theo
đồng nghiệp phía bên kia chiến tuyến thì dù Messi có kinh nghiệm thi
đấu đỉnh cao đến mấy thì cũng không thể giỏi hơn HLV của mình về mặt
chiến thuật. Và thái độ bất tuân lệnh của chân sút này là một sự "vô
lễ", đáng bị chê trách.
Vì lợi ích chung, Enrique phải bỏ qua chuyện Leo cãi lời
Tuy
nhiên, vị thuyền trưởng 44 tuổi đã khôn ngoan, không bị lôi kéo vào một
cuộc tranh luận dễ khiến phòng thay đổi Barca dậy sóng. Thay vào đó,
ông chọn cách làm "mờ" bản thân để bảo vệ học trò, rằng chuyện hỏi ý
kiến cầu thủ trước khi thực hiện sự thay thế cũng là điều hết sức bình
thường (!?).
"Tôi
thực sự không muốn đi vào những cuộc tranh luận như thế này. Chúng tôi
phải lo nghĩ nhiều thứ khi tiến hành thay người, chẳng hạn cầu thủ nào
đã dính 1 thẻ vàng, ai bị đau,... Đôi khi tôi phạm sai lầm", Luis
Enrique đáp lại những ánh mắt quan tâm.
Ông
cho hay: "Trước khi chúng tôi thực hiện thay người, chúng tôi muốn hỏi
cầu thủ xem họ cảm thấy như thế nào, họ có bị đau hay gặp khó khăn gì
không. Tuy vào câu trả lời của họ mà chúng tôi đưa ra quyết định.
Tôi
nghĩ, mọi người có cách lý giải theo cách họ muốn về những gì diễn ra.
Nhưng với tôi, niềm tin vào cầu thủ, là những gì tôi thấy trên sân và
những gì họ nói với tôi những thứ đang xảy ra. Tôi sẽ tiếp tục như thế
chừng nào còn nắm Barca".