Làm cách nào Erik Prince - người sáng lập công ty nhà thầu quân sự tư nhânBlackwater khét tiếng của Mỹ - trở thành “người đặc biệt” của CIA trong côngcuộc chiến đấu chống khủng bố, nhất là Al-Qaeda? Tạp chí Vanity Fair đã thử giảimã hiện tượng này.

Erik Prince là một cái tên dính liền với Blackwater Worldwide (sau này cải danhBlackwater USA và gần đây nhất là Công ty Xe), một nhà thầu quân sự tư nhân đầytai tiếng với những hợp đồng quân sự tiền tỉ dưới thời cựu tổng thống Mỹ GeorgeW. Bush, với những vụ giết người lạnh lùng của nhân viên thuộc quyền, với chươngtrình ám sát bí mật của CIA (Trung ương Tình báo Mỹ)

Được lên phim

Sinh năm 1969, Prince (hoàng tử)là con trai út của một nhà doanh nghiệp sản xuất phụ tùng xe hơi giàu có ởMichigan. Ông từng làm người nhái, tức lực lượng  đặc biệt của hải quân Mỹ,trước khi trở thành ông chủ của một công ty nhà thầu quân sự tư nhân khét tiếngnhất ở Mỹ. Gần đây, Prince đã bị các chính khách ở Washington và các nhà điệnảnh ở Hollywood gièm pha khá nặng nề.

Tại Washington, Prince biến thànhvật tế thần mỗi khi một số thất bại của ông Bush ở Iraq bị đem ra mổ xẻ. Các nhàlập pháp, luật gia, các tổ chức nhân quyền và các chuyên gia về chiến tranh chỉtrích Prince là “kẻ trục lợi chiến tranh”. Họ  nói Prince có cả một lực lượng vũtrang riêng có thể lật đổ chính quyền các nước.

Nhân viên Blackwater Worldwide (gọitắt là Blackwater) liên tục bị tố cáo dùng vũ lực quá đáng gây chết chóc ở Iraq.Trên thực tế, quả có nhiều người Iraq chết oan dưới tay nhân viên Blackwater dẫnđến những vụ kiện tụng liên tu bất tận. Nổi đình nổi đám nhất là vụ bắn chết 17thường dân Iraq ở Baghdad năm 2007. Nhân viên Blackwater bảo họ tấn công để tựvệ nhưng người dân và các tổ chức nhân quyền nói họ coi thường tính mạng ngườidân.

Erik Prince, “hoàng tử đen” của CIA

Erik Prince bảo vệ Công ty Blackwater trước Ủy ban Cải tổ và Giám sát chính phủ của hạ viện Mỹ năm 2007. (Ảnh: AP)

Lúc đó, nhật báo Mỹ The NewYork Times đưa tin trang nhất tố giác Blackwater đã hối lộ các quan chứcIraq để bỏ qua vụ này, điều mà Prince cực lực bác bỏ nhưng dư luận tin báohơn tin ông chủ Blackwater.

Tháng 12-2009, tòa án Mỹ tuyên bốtha bổng  5 nhân viên Blackwater gây ra vụ thảm sát nói trên khiến cho chínhquyền  và người dân Iraq càng thêm phẫn nộ. Phong trào chống Mỹ vốn có càng nởrộ trong dân cư Iraq. Cách đây một tháng, chính quyền Iraq ra lệnh cho 250 nhânviên đương nhiệm hoặc đã nghỉ làm cho Blackwater phải rời khỏi Iraq trong vòngmột tuần.

Ở Hollywood, kinh đô điện ảnh Mỹ,Prince là nguồn cảm hứng cho các nhà biên kịch xây dựng những bộ phim ăn khách.Trong phim State of Play (tạm dịch Trò chơi quyền lực) chẳng hạn, PointCorp –một công ty na ná như Blackwater – dùng mạng lưới lính đánh thuê  để thực hiệnnhững vụ theo dõi, giám sát bất hợp pháp và giết người. Trong phim bộ nhiều tập24 giờ của đài truyền hình Fox, diễn viên John Voight đóng vai Jonas Hodges (phiênbản của Erik Prince), ông chủ  công ty nhà thầu quân sự tư nhân  Starkwood (naná như Blackwater) cung cấp  khí độc cho một lãnh chúa châu Phi để tấn côngnhững mục  tiêu Mỹ.

Người hai mặt

Tuy vậy, theo Vanity Fair, thựcchất cuộc đời của Erik Prince còn phức tạp hơn những bộ phim Hollywood nói trên.Trong sáu năm qua, Prince sống một đời sống hai mặt đáng kinh ngạc.

Thật ra, Prince chính thức là chủtịch kiêm tổng giám đốc Tập đoàn Prince và Công ty Blackwater (nay đổi tên là Xe).Tháng 3 năm ngoái, Prince tuyên bố từ bỏ chức tổng giám đốc Công ty Xe.

Đó là bề nổi, còn bề chìm, Princebí mật thực hiện những hợp đồng của CIA,  lên kế hoạch, tài trợ và thực hiện cácchiến dịch của CIA, từ chuyện cài nhân viên Blackwater vào các lĩnh vực mà nhânviên CIA khó vào cho đến việc thành lập các đội tử thần chuyên truy sát các thủlĩnh Al-Qaeda và đồng minh của tổ chức này.

Theo các nguồn tin thông thạo vềcác hoạt động của Prince, ông này là “tài sản” của  CIA. Nói theo ngôn ngữ tìnhbáo đó là một điệp viên. Trong khi Công ty Blackwater bận bịu đấu thầu những góithầu béo bở, chủ yếu là bảo vệ các yếu nhân CIA và bộ ngoại giao ở nước ngoàitrị giá hơn 1,5 tỉ USD của chính phủ ông Bush từ năm 2001 đến năm 2009, Princetrở thành “người đặc biệt” của CIA trong cuộc chiến chống khủng bố.

Prince là một con người có nhữnghành động khó hiểu. Trong khi nhiều người mô tả Prince là một người chủ trương“ưu thế cho người Công giáo” thì ông ta lại cho xây thánh đường Hồi giáo ở cáccăn cứ của mình ở nước ngoài và tài trợ một trại nuôi trẻ em mồ côi Hồi giáo ởAfghanistan.

Nhưng có một điều không thể chốicãi là Prince theo truyền thống gia đình ủng hộ tuyệt đối chủ nghĩa bảo thủ, tàitrợ ứng cử viên các đảng cực hữu và dĩ nhiên luôn luôn ủng hộ bằng tiền bạc vàtinh thần Đảng Cộng hòa...

Khi ông Barack Obama, ứng cử viênĐảng Dân chủ, thắng cử trở thành ông chủ Nhà Trắng và những kẻ thù của Princesiết chặt thòng lọng chung quanh cổ thì Prince – một người ghét bị phỏng vấn haychụp ảnh, xa lánh báo giới - quyết định lộ mặt.

Mùa thu năm 2009, Prince mờiphóng viên tạp chí Vanity Fair đi thăm các văn phòng của ông ở bang Virginia,các tiền đồn của Blackwater ở Afghanistan và trại huấn luyện Moyock khổng lồ củaông ở bang Bắc Carolina.

Trại huấn luyện quân sự Moyock làtrung tâm của hệ thống căn cứ quân sự của Công ty Blackwater. Cơ ngơi này rộng3.000 ha, có khả năng đào tạo 30.000 “chiến sĩ”/năm. Nó được Prince thành lậpnăm 1996 sau khi cha chết được một năm, với số tiền bán công ty của gia đình(Prince Group) là  1,35 tỉ USD và Prince thôi làm người nhái.

Trại Moyock có sân bay riêng, cóphi đội  hùng hậu bao gồm  trực thăng Bell 412 (dùng để chở các nhà ngoại giaoMỹ ở Iraq), trực thăng chiến đấu Black Hawk, một chiếc máy bay vận tải kiểu Dash8 (dùng để chở lính ở Afghanistan).

Trại cũng có 52 trường bắn, nhữnglàng ảo để nghiên cứu tất cả những mối de dọa trong thực tế. (Còn nữa)

Theo Nguyễn Cao
Erik Prince, “hoàng tử đen” của CIA