Trận derby thành phố cảng vốn luôn diễn ramột cách khốc liệt nay lại càng có thêm sự kịch tính khi cả Everton lẫnLiverpool dường như đều không còn đường để lùi thêm nữa sau hàng loạt các kếtquả thất vọng từ đầu mùa giải. Chỉ có chiến thắng mới giúp họ nhìn lại ánh mặttrời, nhưng khái niệm ấy vốn không bao giờ có thể sẻ chia...
Đội chủ nhà Everton đang đứng ở vị trí thứ 17trên BXH với chỉ vỏn vẹn 6 điểm sau 7 vòng đấu đầu tiên nhưng Liverpool còn tệhơn khi cũng với số điểm tương tự nhưng hiệu số bàn thắng bại của họ là -4 vàbuộc phải nằm ở vị trí thứ 18. Bầu trời u ám đang phủ quanh thành phố cảng vừahứa hẹn sẽ làm nên những cơn giông tố thực sự nếu như Everton và Liverpool khôngsớm tìm ra cách để hồi sinh.
Cả hai đều rất cần một chiến thắng, vừa đểgiải quyết cơn khát điểm vừa là để củng cố lại tinh thần vốn đang sa sút quánhiều của mình. Không ai hiểu lời nguyền nào đang làm khổ cả Everton lẫnLiverpool nhưng rõ ràng chỉ có họ mới có thể cứu vãn chính số phận của mình. Nếunhư tình trạng bết bát này lại tiếp tục thì sẽ là một thảm họa đối với bóng đáthành phố cảng mặc cho họ vẫn luôn tự hào về bề dày truyền thống của mình.
Everton với lợi thế sân nhà hy vọng sẽ làm nên một chiến thắng trước đại kìnhđịch, nhưng với tình hình lực lượng đang bị sứt mẻ một cách nghiêm trọng vàkhông có sự bổ sung đáng kể nào ở mùa giải này thì việc Everton có được 3 điểmdường như sẽ là một kỳ tích thực sự.
![]() |
Không ai hiểu lời nguyền nào đang làm khổ cả Everton lẫn Liverpool |
Nhưng nếu như nói Liverpool sẽ có một chuyếnlàm khách nhẹ nhàng thì lại là điều thiếu cơ sở. Cho dù chẳng có nạn chấn thươnghoành hành như đội bóng hàng xóm nhưng những gương mặt mà HLV Roy Hodgson ưathích kể từ đầu mùa vẫn chưa thể hiện được gì nhiều và Liverpool tiếp tục phảiphụ thuộc vào Gerrard - Torres, những người vốn đã không còn thường xuyên duytrì được phong độ đỉnh cao vì các lý do khác nhau.
Trận derby ngày hôm nay chắc chắn sẽ diễn ra một cách quyết liệt giống nhưtruyền thống lâu nay. Trong 11 trận derby vùng Merseyside gần đây nhất, cáctrọng tài đã phải sử dụng tới 10 chiếc thẻ đỏ để vãn hồi lại trật tự khi mà cáccầu thủ luôn thi đấu một cách quá máu lửa.
Liverpool có phần tự tin cho dù phải đến thi đấu trên sân khách khi mà đội chủnhà Everton đã không thể có được chiến thắng nào trong các trận derby kể từ năm2006. Tuy nhiên, điều này chưa biết là có thể tái diễn hay không khi mà HLV RoyHodgson của Liverpool nổi tiếng là người "yếu bóng vía" mỗi khi cầm quân trênsân khách. Tính cả lúc còn nắm quyền ở Fulham, chiến thuật gia người Anh đã trảiqua liên tiếp 22 trận không thắng khi cùng các học trò thi đấu xa nhà.
Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra trong trận derby ngày hôm nay. Chỉ biết rằng,cả Everton và Liverpool đều đã không còn đường lùi. Họ phải quyết chiến để thoátkhỏi tình trạng bi đát hiện tại và chắc chắn không muốn cùng níu chân nhau đểbóng đá thành phố cảng tiếp tục phải sống trong những ngày đen tối.
Đội hình dự kiến:
Everton: Howard, P.Neville, Heitinga, Distin, Baines, Coleman,Bilyaletdinov, Arteta, Osman, Cahill, Yakubu
Liverpool: Reina, Konchesky, Skrtel, Carragher, G.Jonhson, Lucas,Poulsen, J.Cole, Gerrard, Jovanovic, Torres
Dự đoán: 1-1
Theo TD
BongdaOnline