Trước sự ra đi của hai đồng nghiệp, Phương Thanh cảm thán: ‘Danh tiếng khủng khiếp lắm cướp hết thời gian và riêng tư của người nghệ sĩ’

Nữ ca sĩ đã có dòng trạng thái chiêm nghiệm về sự mất mát trong showbiz thời gian qua và phần nào cho công chúng hiểu hơn về cái giá của hào quang.

Nữ ca sĩ đã có dòng trạng thái chiêm nghiệm về sự mất mát trong showbiz thời gian qua và phần nào cho công chúng hiểu hơn về cái giá của hào quang.

Trong hai ngày liên tiếp, showbiz Việt chứng kiến sự ra đi của hai tên tuổi tài năng là NSND Thế Anh và nghệ sĩ saxophone Xuân Hiếu. Không ít bạn bè, đồng nghiệp và khán giả đã bày tỏ sự tiếc nuối và thương xót cho hai nghệ sĩ tài hoa.

Trước sự ra đi của hai đồng nghiệp, Phương Thanh cảm thán: ‘Danh tiếng khủng khiếp lắm cướp hết thời gian và riêng tư của người nghệ sĩ’-1

Trước sự ra đi của hai đồng nghiệp, Phương Thanh cảm thán: ‘Danh tiếng khủng khiếp lắm cướp hết thời gian và riêng tư của người nghệ sĩ’-2

Phương Thanh cảm thán trước sự ra đi của hai người đồng nghiệp đáng kính

Mới đây, Phương Thanh đã đăng tải dòng chia sẻ khá dài để nói về cảm nhận của bản thân khi những người đồng nghiệp qua đời. Cô cho biết, nghệ sĩ hay bị nhiều thứ bệnh vì lao lực và ăn uống không đúng giờ. Bởi họ luôn bất an vì công việc.

Nữ ca sĩ viết: “Nghệ sĩ hay ra đi trong sự tiếc nuối của mọi người… Bệnh ung thư, lao phổi và nhiều thứ bệnh khác… Tất cả do chứng lao lực vì công việc ăn không đúng giờ ngủ không yên giấc vì thâm tâm luôn bất an vì công việc. Danh tiếng nó khủng khiếp lắm cướp hết thời gian và riêng tư của người nghệ sĩ. Sống trong chốn đông người nhưng họ lạc lõng trong mọi thứ.

Cô đơn chính là nguồn tái tạo cảm xúc mạnh mẽ nhất… Họ chỉ vui một tí rồi lại vùi đầu vào cô đơn truy tìm cảm xúc đau thương… Một vở kịch, một bài ca buồn mới thấm và lấy được tinh yêu và sự mến mộ của mọi người… Năng lượng họ mất dần từ đây.

Nếu họ có chậm trễ công việc hay lời hứa công danh. Hãy thông cảm và chia sẻ cũng nghệ sĩ… Tới 1 lúc nào đó vì lý do sức khỏe mọi thứ đều bị cho CHẬM lại. Vậy mà lại chắc cho sức khoẻ đó.

Hôm qua bác Thế Anh. Hôm nay là anh Xuân Hiếu và sẽ còn nhiều tài danh nữa sẽ từ từ ra đi… Ngày mai cũng có thể là chính ta – đó là lẽ thường tình. Hết duyên thì hết nợ Trần.

Sanh tử luân hồi lòng vòng. Sức khỏe là quan trọng nhất… Có sức khỏe có tất cả… nhé mọi người ra đi cũng phải nhẹ nhàng.

Đã từng trải qua nên thấu và hiểu”.

Trước sự ra đi của hai đồng nghiệp, Phương Thanh cảm thán: ‘Danh tiếng khủng khiếp lắm cướp hết thời gian và riêng tư của người nghệ sĩ’-3

Nữ ca sĩ khẳng định cái giá của danh tiếng cướp nhiều thời gian và sự riêng tư của người nghệ sĩ

Những chia sẻ của Phương Thanh khiến các khán giả càng thấm thía hơn cái giá của sự nổi tiếng mà người nghệ sĩ phải trải qua và phần nào cảm thông cho họ hơn.

Theo Công lý & xã hội


Phương Thanh


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.