Trong thời gian vừa qua, không ít vụ lùm xùm trong giới showbiz bùng nổ từ mạng xã hội facebook. Những scandal về cách ứng xử không đẹp và thiếu khôn ngoan của sao Việt khiến fan hâm mộ thất vọng. Phải chăng facebook chính là “tội đồ” làm xấu đi bộ mặt showbiz Việt

Nhiều người đặt ra câu hỏi như vậy bởi mỗi khi “lỡ lời” xúc phạm đồng nghiệp, tố ai đó quỵt tiền, thiếu nợ, lừa tình…và bị dư luận phản ứng, sao Việt lại cho rằng mình không phải là “tác giả” của những status ấy, rằng mình bị hack, bị lừa…


Đỗ Mạnh Cường gọi những người "tố" anh đạo thiết kế là "lũ thú điên"


Ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng tố Quang Lê “cướp” gà của mình; các cặp vợ chồng Quách Ngọc Ngoan – Lê Phương, Trương Quỳnh Anh – Tim, MC Quỳnh Chi…chia sẻ những câu chuyện gia đình không mấy tốt đẹp của mình…

Mới đây, một ca sỹ thuộc hạng A của làng nhạc Việt viết lên trang cá nhân của mình những lời lẽ đậm chất chợ búa về 1 chương trình ca nhạc trên sóng truyền hình. Một ca sỹ được mệnh danh ở tầm diva khác tỏ ra khó chịu và cho rằng đó là hành động “vô văn hoá”. Những lời qua tiếng lại của 2 ca sỹ này được giới truyền thông và cộng đồng mạng xã hội “đẩy lên” thành 1 scandal ứng xử thiếu tế nhị nữa của sao Việt.

Cuộc "khẩu chiến" của Tuấn Hưng và Mỹ Linh xuất phát từ những status trên mạng xã hội facebook

Khi bị dư luận phản ứng gay gắt trước những hành động thiếu tế nhị và có phần nóng nảy của mình, không ít sao Việt đổ lỗi cho facebook “quá nhanh và quá nguy hiểm”. Theo đó, sự tiện dụng của mạng xã hội facebook chính là nguyên nhân khiến cho những bực tức bột phát trở thành những scandal đầy tai tiếng.

Tuy nhiên, facebook không thực sự có lỗi. Bởi nó chỉ là phương tiện để mỗi người sử dụng vào mục đích riêng của mình. Tất cả đều do con người tạo ra!

Tất nhiên, facebook cũng có vai trò quan trọng trong việc bộc lộ bản chất của showbiz. Nhìn vào các trang mạng xã hội của sao Việt, chúng ta có thể cảm nhận showbiz giống như mootj cái chợ không hơn không kém. Ở đó, có cả những lời quảng cáo bán hàng, những cuộc cãi nhau bằng những từ ngữ chợ búa, những lời tố nhau quịt tiền, thiếu nợ, ngoại tình, bạc bẽo…

Nói tóm lại: toàn bộ những thứ nhếch nhác, những góc tối đầy tai tiếng của showbiz Việt đều được thể hiện trong cái chợ ấy.


Đàm Vĩnh Hưng tố Quang Lê "cướp gà" của mình

Có lẽ, người hâm mộ cần cám ơn facebook bởi nhờ nó mà chúng ta hiểu hơn về thế giới giải trí tưởng rằng toàn những hào quang rực rỡ nhưng hoá ra cũng không thiếu sự nhếch nhác, bẩn thỉu.

Những vụ lùm xùm qua facebook của các sao Việt khiến cho hình ảnh của những người trong cuộc trở nên xấu xí và méo mó trong mắt người hâm mộ. Cả người “tố” và kẻ “bị tố” đều khiến khán giả cảm thấy thất vọng.

Có lẽ, đó cũng là bài học cho nhiều ngôi sao trong showbiz khác trước khi muốn “tung hê” điều gì đó xấu xa của đồng nghiệp và giới showbiz lên mạng xã hội.

Dương Thảo/VietNamNet