Ngay trước thềm cuộc chiến giữa PSG và Chelsea, hàng trăm holigan tới từ Anh đã "san phẳng" con phố du lịch Paris, tạo nên cảnh tượng bi thương tại thành phố đầy hoa lệ.

UEFA phân phối 2000 vé cho Chelsea ở trận lượt đi tứ kết Champions League, tuy nhiên theo thông tin từ tờ Daily Mail, có gần 8000 CĐV theo chân Chelsea tới Paris vào hôm qua. Đặc biệt, khoảng 300 trong số đó tới Pháp bằng "đường vòng" (đi qua Bỉ) để tránh sự kiểm soát của an ninh. 


Ngay trước khi bóng lăn trên sân Công viên các hoàng tử, một thảm kịch đã xảy ra tại Rue St Denis, con phố du lịch tại thủ đô Paris. Khoảng 400 holigan tự xưng là fan hâm mộ Chelsea đã phá tung mọi thứ chúng trên đường, từ nhà hàng, quán bar cho tới khu vui chơi trẻ em; đốt pháo sáng, phân biệt chủng tộc với người da màu trên đường phồ rồi sau đó là tấn công các CĐV của PSG.


Sau đó, cảnh sát đã phải rất vất vả để dẹp loạn, ngăn chặn “cái đầu nóng” của những tên côn đồ tới từ Anh. UEFA đang chờ báo cáo từ sở cảnh sát Paris trước khi đưa ra án phạt cụ thể cho Chelsea. Nhiều khả năng, Chelsea sẽ không được phát vé trong 2 trận làm khách tiếp theo tại các cúp châu Âu.

Theo vnbongda.vn