Một CĐV bóng đá đã hoàn tất chặng đường 24.000 km
bằng xe máy từ London tới Brazil sau một cuộc hành trình kéo dài 4 tháng
với mong muốn được tận mắt chứng kiến VCK World Cup 2014.
Chân dung Chris Hallett
“Người hùng” của làng túc cầu giáo kể trên có tên là Chris Hallett, 44 tuổi, một CĐV Fulham. Ông đã đi qua lãnh thổ của 18 trên tổng số 32 nước dự World Cup 2014 trước khi có mặt tại Brazil để hoàn tất chuyến đi từ thiện của mình.
Hallett đã bỏ lại sau lưng dãy
núi Alps ở châu Âu, đã vượt rặng Andes ở châu Mỹ, cũng như có mặt tại
hầu hết các SVĐ bóng đá nổi tiếng trên suốt chặng đường phiêu lưu.
Hallett và "xế cưng" trước dãy Alps ở Thụy Sĩ
Một
vài SVĐ lớn CĐV người London nói trên đã có dịp thưởng lãm bao gồm
Wembley, White Hart Lane, Craven Cottage (Anh), Nou Camp, Bernabeu
(TBN), Parc des Princes (Pháp), Amsterdam Arena (Hà Lan) và La Bombonera
(Argentina). Đích đến tiếp theo của Hallett sẽ là thành phố Rio de
Janeiro, nơi ĐT Anh đang đóng quân.
Hallett trên khán đài sân Nou Camp
Theo
Hallett, chuyến đi vừa rồi “mệt mỏi nhưng cũng đầy thú vị”. Ông nói:
“Tôi cảm thấy khá mệt. Tất nhiên, tôi có thể đi máy bay tới Brazil và
ngồi đợi VCK World Cup trên những bãi biển ấm áp, nhưng chỉ thế thì có
gì vui?”.
Hallett sẽ dự khán trận đấu giữa ĐT Anh
với Costa Rica trong khuôn khổ lượt cuối vòng bảng diễn ra vào ngày
24/6 tại Belo Horizonte. Ông bày tỏ hy vọng thầy trò Roy Hodgson sẽ có
thể tiến sâu tại VCK lần này.
“Tôi cho rằng đội
tuyển sẽ đánh bại Brazil sau loạt đá luân lưu ở trận chung kết. Và nếu
điều đó thành sự thật, tôi thề sẽ không mặc gì và đạp xe quanh bãi biển
Copacabana”, Hallett phấn khích nói.
Theo bongdaplus.vn