Bàn thắng của Fellaini phút 17 là điểm sáng hiếm hoi mà Man United tạo ra trong trận lượt về mà HLV Mourinho chọn lối chơi có phần quá nhún nhường và cam chịu. Tuy nhiên, như thế là đủ để Quỷ đỏ có được tấm vé vào chơi trận chung kết với Ajax vào ngày 24/5 tới.
Trận
đấu ở Old Trafford của Man United bắt đầu với một nhịp độ kém sôi động
quen thuộc. Trong 11 phút đầu trận, đội khách Celta Vigo được Quỷ đỏ
“nhường” cho kiểm soát bóng tới 69%. Quỷ đỏ lép vế tới mức phải đến tận
phút thứ 7, Marcus Rashford mới lần đầu tiên chạm bóng.
Tuy
nhiên, Celta đã nhầm khi nghĩ rằng Man United định chơi kiểu này đến
hết trận. Bởi đúng 10 phút sau lần chạm bóng đầu tiên, Rashford đã khiến
cả Old Trafford phải rung lên với một đường chuyền siêu đẳng để
Marouane Fellaini đánh đầu cận thành mở tỷ số. Ở trận lượt đi gặp Celta
Vigo, cú đá phạt hàng rào thành bàn tuyệt đẹp của Rashford được so sánh
với một cú đá phạt ở góc tương tự mà huyền thoại David Beckham đã từng
thực hiện thành công trong quá khứ. Và rạng sáng nay, đường câu bóng
vòng cung của Rashford cũng nhắc khá nhiều người nhớ đến những cú rót
bóng như đặt của Becks trong quá khứ.
Man
United có lợi thế và họ có khoảng… 15 phút sau đó thi đã khá cảm hứng.
Đó là quãng thời gian mà những cầu thủ chơi tấn công của Quỷ đỏ đều đá
hay hơn bình thường. Tuy nhiên ở hàng thủ, Daley Blind lại có một trận
đấu khá tệ và nhiều lần khiến khung thành Romeo trải qua những trận gió
nhẹ. Cũng may, Celta dù rất tự tin chơi bóng với tâm thế chẳng còn gì để
mất, nhưng lại thiếu chính xác ở khâu dứt điểm.
Sang
đến hiệp 2, việc Mourinho kéo đội hình lùi sâu khiến NHM trên sân Old
Trafford phải trải qua 45 phút tương đối hồi hộp và ức chế. Celta Vigo
liên tục được tạo điều kiện kiểm soát bóng từ 68-70% và họ cũng tận dụng
được lợi thế này để tạo ra ít nhất là 2 cơ hội cực kỳ ngon ăn. Đáng
tiếc, những chân sút đội khách lại quá vô duyên.
Ở
những phút cuối trận, Man United bị gỡ 1 bàn, cầu thủ 2 đội còn xông
vào ẩu đả dẫn tới 2 chiếc thẻ đỏ trực tiếp dành cho Bailly và Roncaglia
khiến trận đấu bị kéo tới 6 phút bù giờ. Đó là 6 phút mà trái tim NHM
Quỷ đỏ như muốn ngừng đập vì hồi hộp trước khi được vỡ òa khi tiếng còi
mãn cuộc vang lên.
Theo Bongdaplus.vn