Không phải Ferdinand màNemanja Vidic mới là cái tên được Sir Alex tin tưởng để chọn mặt gửi… băng độitrưởng.
Hồi đầu tuần, chiến lược giangười Scotland đã tiết lộ với báo chí về việc sẽ không để Gary Neville giữ băngđội trưởng của MU nữa do cơ hội được ra sân thi đấu của cầu thủ này hiện nay làrất hạn chế.
Trước thông tin đó, rất nhiềungười đã cho rằng trung vệ người Anh Rio Ferdinand sẽ là người được Sir Alex tintưởng để "chọn mặt gửi vàng", nhất là trong hoàn cảnh anh này vừa mới trở lạisau chấn thương.
Ngay trước thềm trận đấu quantrọng với Liverpool, “ông già gân” đã chính thức tuyên bố chủ nhân mới của chiếcbăng đội trưởng ở sân Old Trafford song trái với dự đoán của nhiều người, Vidicmới là cái tên được lựa chọn.
![]() |
Không phải Ferdinand mà Vidic mới là thủ quân của MU mùa này |
“Nemanja Vidic là người được lựachọn để đeo băng đội trưởng bởi vì cậu ấy là cầu thủ luôn sẵn sàng có thể ra sânbất cứ lúc nào. Cậu ấy đã bắt đầu mùa giải mới với tư cách là thủ quân của MU vàmọi việc sẽ vẫn tiếp tục như vậy” – Sir Alex tuyên bố.
Mặc dù chưa bao giờ được chínhthức trao băng đội trưởng song Ferdinand chính là người đã sắm vai trò thủ quâncủa MU trong suốt thời gian Gary Neville chấn thương. Trong trận hòa Rangers 0-0ở trận ra quân Champions League hồi giữa tuần, Ferdinand cũng là đội trưởng củaMU nhưng đó là trận đấu Vidic đã không thi đấu.
Lí giải cho nguyên nhân tại sao người được chọn lại là Vidic mà không phải làRio Ferdinand, Gary Neville hay Ryan Giggs, vị thuyền trưởng của MU cho biết:“Những gì chúng tôi muốn là một cầu thủ luôn có khả năng ra sân. Mọi người đềunhận thấy Vidic là một người như thế. Cậu ấy luôn là cầu thủ thi đấu rất ổn địnhvà tôi chỉ không sử dụng Vidic nếu muốn để cậu ấy dưỡng sức”.
Với việc để mất băng đội trưởng ở CLB vào tay Vidic, rất có thể Ferdinand sẽđánh mất nốt băng đội trưởng ở ĐT Anh vào tay Steven Gerrard.
Chuyện là trong một cuộc phỏngvấn báo chí sau 2 trận đấu rất thành công tại vòng loại Euro 2012, Capello đã tỏra rất lưỡng lự khi được hỏi về việc liệu trung vệ của MU có thể lấy lại băngđội trưởng khi mà người thay thế anh lại đang hoàn thành nhiệm vụ đó một cáchrất xuất sắc. Xem ra, chấn thương tai hại trước thềm World Cup đã “cướp” đi củaFerdinand nhiều hơn những gì mà người ta vẫn tưởng.
Theo Minh Minh
VTC