Tiết lộ trước báo giới mới đâytrung vệ của MU khẳng định anh chưa bao giờ xem lại trận Chung kết ChampionsLeague với Barca năm 2009. Dù vậy anh vẫn nhớ như in thất bại này và rất nônnóng được phục hận.

Trong trận chung kết tại Rome diễn ra cách đây 2 năm, MU được đánh giánhỉnh hơn đối thủ và được xem là đội đầu tiên có cơ hội bảo vệ chức VĐChampions League. Thế nhưng cuối cùng họ lại thúc thủ 0-2 trước Barcelona.Cho đến nay trận đấu này vẫn ám ảnh Rio Ferdinand.

“Tôi chưa một lần xem lại những gì diễn ra năm 2009. Nhưng những trận đấukiểu đó luôn ăn sâu trong tâm trí bạn. Với tôi mọi chuyện như vừa mới diễnra. Chỉ cần ngồi lại và hồi tưởng mọi diễn biến sẽ trở về. Tôi đã suy nghĩlại vài lần và rõ ràng chúng tôi không thể hiện đúng phong độ của mình. Đókhông phải Manchester United”, trung vệ người Anh không giấu được vẻ cayđắng.

Ferdinand vẫn nung nấu mối hận Barca 2009
Ferdinand vẫn bị ám ảnh bởi thất bại năm 2009

“Trên đường trở về chúng tôi đều ngồi lại và nghĩ giá mà tất cả vào sânvà thể hiện đúng sức mạnh của Manchester United thì hẳn mọi chuyện đã khác.Mọi người luôn nói rằng đừng bao giờ rời sân với tự hối tiếc. Nhưng đêm đóthì thực sự chúng tôi đã tiếc nuối. Lần này chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình”,Ferdinand tuyên bố.

Để có thể đánh bại Barcelona vào thời điểm này là rất khó khăn. NhưngFerdinand tin rằng với sự góp mặt của Fletcher, người bị treo giò trong trậnCK năm 2009, Quỷ đỏ sẽ khống chế được tuyến giữa của đối thủ. “DarrenFletcher luôn chạy nhiều đến khó tin trong mỗi trận đấu. Park Ji-sung làngười duy nhất có thể cạnh tranh với cậu ấy về mức độ di chuyển.

Điều đó nói lên rất nhiều. Darren luôn chơi bao sân, sẵn sàng tranh chấptay đôi và thậm chí ghi những bàn quan trọng. Cậu ấy là người khiến các CĐVhưng phấn và là một phần không thể thiếu của MU. Thật tuyệt cho Fletcher khicậu ấy kịp trở lại”.

Theo Thanh Tùng
Dân Trí