Khoảng 2 giờsáng 24-12, sáu nữ sinh trong phòng, không hề biết sự đột nhập của kẻ lạ.Sẵn có hơi men trong người, Hoan nổi "máu dê". Quan sát một lúc, "yêu râuxanh" đã mon men vào giường số 2, nơi em Thảo đang ngủ và đánh thức cô bédậy.

Đêm ácmộng với nhiều bé gái

Ngày 24-12-2008phòng số 3, khu nội trú của Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Cao Bằngnhiều bé gái học lớp 6 không lên lớp, ngồi khóc tấm tức ở một góc phòng vìđau đớn, xấu hổ…

Sự việc dần đượcsáng tỏ. Khoảng 2 giờ đêm, đã có một kẻ lạ mặt đột nhập vào phòng số 3, tầngmột của khu ký túc xá. Tại phòng, có sáu cháu bé thì có tới ba bé bị hắn đedọa "sẽ giết, nếu kêu lên", rồi xâm hại tình dục. Ba bé gái được xác định làHoàng Thị Thảo, Nông Thị Khánh Ly và Nông Thị Hương Quỳnh là học sinh lớp 6của trường.

Gã thanh niên quấy rối 6 bé gái
Ảnh minh họa

Lộ diệnchân dung "yêu râu xanh"

Xác định đây làvụ án đặc biệt nghiêm trọng, CA tỉnh Cao Bằng đã vào cuộc. Tại hiện trường,CQCA thu được một chiếc quần lót nam do đối tượng vội bỏ chạy để quên trêngiường bé Thảo. Mặt khác, một tổ công tác đưa ba bé gái đi giám định. Kếtquả giám định cho thấy, bé gái Hoàng Thị Thảo và Nông Thị Khánh Ly có dấuhiệu bị xâm hại...

Sau gần chụcngày điều tra tích cực, các trinh sát đã tìm ra tung tích của kẻ hại đời cácbé gái là Đinh Công Hoan (SN 1990, trú tại bản Muồng, xã Thị Ngân, Thạch An,Cao Bằng).

Sau gần hai nămHoan thụ án ở trại giam, vào một buổi chiều thu, nhóm phóng viên chúng tôiđã có dịp tiếp xúc với phạm nhân này. Dáng người nhỏ thó, Hoan trông rất láulỉnh. Gần hai năm ở phía sau song sắt, Hoan đã già dặn hơn so với tuổi 20của mình.

Hoan bỏ học khiđang học cấp II. Mặc dù là anh cả trong gia đình, nhưng Hoan ít khi đỡ đầncho cha mẹ mà thường tụ tập bạn bè, nay đây mai đó, chơi bời lêu lổng. Hoancòn cùng các nhóm bạn "tụ họp", xem phim "người lớn". Ở cái tuổi chập chữngvào đời, lớn chưa thông mà bé cũng chẳng hẳn, nên khi xem xong, Hoan đã cónhững suy nghĩ lệch lạc.

Hoan cho biết,con đường tội lỗi cũng xuất phát từ những cảnh ái ân trong phim đã ăn sâuvào trong đầu của anh ta, khiến Hoan không làm chủ được mình. Một buổi chiềucuối tháng 12-2008, Hoan cùng với người bạn ra thị trấn Đông Khê mua xăng.Tại đây, cả hai mua 1 lít rượu rồi ngồi uống đến 21g cùng ngày mới ra về.Nhưng khi đứng lên, người bạn mắt cứ ríu lại, người mềm oặt, ngồi không vữngmà đường về nhà thì còn xa nên Hoan đành đèo bạn vào nhà một người quen ngủnhờ. Để bạn ở đó, Hoan cũng đi tìm chỗ ngủ và nghĩ ngay tới Trường dân tộcnội trú, nơi gã từng theo học ở đó.

Dường như đãquen thuộc với nơi này, nên vừa trèo qua cổng trường nội trú, Hoan qua nhàbếp rồi mò đến khu có học sinh nghỉ. Gã phát hiện cửa sổ phòng 3, ở tầng mộtkhông đóng. Hoan bám cửa chui vào bên trong. Nơi này có nhiều nữ học sinhcủa trường đang ngủ.

Khoảng 2g sáng24-12, sáu nữ sinh trong phòng, không hề biết sự đột nhập của kẻ lạ. Sẵn cóhơi men trong người, Hoan nổi "máu dê". Quan sát một lúc, "yêu râu xanh" đãmon men vào giường số 2, nơi em Thảo đang ngủ và đánh thức cô bé dậy. Mắtnhắm, mắt mở, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cô bé đã bị Hoan đe dọa"không được kêu, nếu kêu lên tao sẽ giết". Vì quá hoảng sợ, cô bé co dúmngười lại và không dám phản ứng. Ngay sau đó, Hoan đã vật ngửa cô bé và thựchiện hành vi đồi bại. Trước khi đuổi cô bé về giường ngủ, Hoan hỏi "trongphòng này có ai lớn nhất và xinh nhất?", thật thà nạn nhân trả lời có NôngThị Khánh Ly. Biết chỗ Ly nằm trên giường tầng 2, hắn tiếp tục đi đến vàcũng kéo cô bé dậy dọa nạt như đã khống chế Thảo. Mặc cho cô bé khóc lóc,van xin nhưng hắn vẫn cưỡng hiếp.

Nằm nghỉ đượcnửa tiếng, Hoan lại nổi cơn ham muốn. Ngay sau đó, hắn liền đi tới giườngcủa Quỳnh và tiếp tục định giở trò đồi bại với Quỳnh, Quỳnh hoảng hốt quánên đã khóc to. Hoan sợ lộ nên không dám thực hiện đối với Quỳnh.

Đến khi nghetiếng loa đài phát thanh buổi sáng, Hoan vội vàng mặc quần áo rồi chui quacửa sổ lấy xe bỏ về nhà. Ngồi phía cuối phòng xử án, nghe con kể rành rọttừng chi tiết Hoan hại đời những bé gái khi mới 11 tuổi mà lòng mẹ Hoan đaunhư cắt. Bà không nghĩ rằng, đứa con bà dứt ruột đẻ ra lại mang đến nỗi ônhục cho gia đình và dòng họ. Suốt phiên xử, thương con nhưng bà đã cố nétránh ánh mắt trách móc của các gia đình bị hại.

Với hành vi hiếpdâm trẻ em nhiều lần và nhiều người, Hoan phải nhận mức án chung thân khivừa sang tuổi 18.

Mong bốmẹ tha thứ

Ở trong đội 15của phân trại 1, Trại giam Phú Sơn 4 Thái Nguyên, Đinh Công Hoan gần như nhỏtuổi nhất nhưng án phải chịu cũng nặng nhất.

Thụ án không lâuở Cao Bằng, Hoan được đưa về Trại giam Phú Sơn 4. Ở đây, Hoan phải làm lạitừ đầu, với những công việc của một phạm nhân. "Mới đầu vào tù, em sốc lắm.Em không ngờ mình gây ra tội nặng vậy. Chỉ bởi em xem nhiều phim người lớnquá nên lúc nào cũng bị ám ảnh những cảnh làm tình, bạo dâm", Hoan rụt rènói. Hai năm khoác áo tù, ăn cơm trại giam và trải qua nhiều việc từ háichè, làm gạch, khâu bóng cùng với việc được cán bộ quản lý trại giáo dục,động viên, Hoan đã bớt tự ti và đang cải tạo tiến bộ. "Nhưng nhiều đêm nằmnghĩ lại, Hoan bảo, không hiểu tại sao mình có thể làm những việc tày trờinhư vậy, để rồi giờ đây phải chôn vùi cái tuổi đẹp nhất của đời người ở sausong sắt trại giam". Nói rồi đôi mắt Hoan ướt ướt, đỏ hoe.

Nhưng khi tỉnhdậy, cùng anh em lao động, Hoan xác định, án của mình là dài nên chỉ biếtchuyên tâm vào việc cải tạo. Không còn ốm yếu như thời gian mới chuyển trại.Hoan khoe, giờ đã tăng được 5kg so với ngày mới vào. Nhưng khi nhắc đến bốmẹ và gia đình, Hoan lặng im, đôi mắt đượm buồn. Hoan bảo, qua chị, cho emgửi lời tới bố mẹ: "Bố mẹ hãy giữ gìn sức khỏe, con sẽ gắng cải tạo thật tốtđể cha mẹ không phải xấu hổ vì con thêm một lần nữa".

Hoan chia sẻthêm: "Từ khi em được chuyển về Trại giam Phú Sơn đến nay, chắc vì kinh tếkhó khăn, nên chưa một lần bố mẹ lên thăm em. Ngày đêm, em vẫn mong ngóng,bố mẹ hãy tha thứ cho tội lỗi tày đình em gây ra và lên thăm em một lần choem đỡ tủi…"

Theo Pháp luật xã hội