Nghe vợ khoe có người đàn ônglạ rủ đi Vũng Tàu chơi, Nguyễn Duy Chín liền xúi vợ lên kế hoạch “gạ tình” đạigia rồi chuốc thuốc mê để cướp xe SH.

Ngày 16/9, TAND TP.HCM đã bác đơnkháng cáo, y án sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Thị Nhung (27 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè,TP.HCM) về tội “trộm cắp tài sản”.
 
Theo nội dung vụ án, vào khoảng tháng 4/2009, Nguyễn Thị Nhung đang đi trênđường thì tình cờ quen anh H.G.P. sau một vụ va quệt xe. Thấy Nhung nhìn bắtmắt, anh P. ngỏ ý làm quen rồi rủ người đẹp đi Vũng Tàu chơi.

Gạ tình đại gia cướp SH cho… chồng
Nguyễn Thị Nhung luôn cố tình quay lưng
trước ống kính phóng viên.

Về nhà, Nhung kể lại cho chồng làNguyễn Duy Chín biết chuyện có người đàn ông đi xe SH rủ mình đi chơi, khôngghen tức mà Chín lập tức xúi vợ đồng ý đi cùng để chờ cơ hội chuốc thuốc mê,cướp tài sản. Nhung đồng ý.
 
Sau khi bàn bạc, Chín ra tiệm thuốc tây mua 4 viên thuốc ngủ nghiền thành bộtrồi dặn vợ tìm cơ hội bỏ vào nước cho anh P. uống, đợi khi người này ngấm thuốcthì lấy xe chạy về.
 
Ngày 28/4/2009, khi anh P. vừa chở Nhung đi khỏi, Chín rủ thêm bạn là Đới VănNguyên, Nguyễn Nhật Tài cùng xuống Vũng Tàu chờ cơ hội chiếm đoạt chiếc xe.

Trên đường đi, Nhung thực hiện kếhoạch nhưng do thấy nước uống có vị đắng nên anh P. chỉ uống một chút rồi bỏ đi.Thấy kế hoạch lung lay, Nhung gọi điện cầu cứu chồng liền nhưng Chín dặn Nhungđã mất công đi rồi thì cứ vào khách sạn cùng anh P., chờ anh ngủ say lén lấy cắpxe.

Khoảng 23h cùng ngày, khi thấyanh P. đã ngủ say, Nhung lấy điện thoại và chìa khoá xe SH rồi tìm đường tẩuthoát. Sau đó, Chín làm giả giấy tờ xe mang đi cầm cố lấy 50 triệu đồng.

Xét xử sơ thẩm, TAND quận 7(TP.HCM) tuyên phạt Nguyễn Duy Chín mức án 2 năm 6 tháng tù về hai tội “trộm cắptài sản” và “làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức”, Nguyễn Thị Nhung cũng lãnhán 1 năm 6 tháng tù về tội “trộm cắp tài sản”.
 
Nhung làm đơn kháng cáo xin hưởng án treo nhưng căn cứ vào hồ sơ vụ án và cáctình tiết liên quan cấp phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo, y án sơ thẩm.
 

Theo VietNamNet

tr